Cộng đồng Công giáo tại Phần Lan nhỏ bé nhưng sinh động

Photo by Satu Susanna on Unsplash
Cộng đồng Công giáo tại Phần Lan tuy nhỏ bé nhưng rất sinh động, mỗi năm có hơn 500 người lớn xin gia nhập Giáo hội.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tổ chức bác ái “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” cho biết trong số năm triệu rưỡi dân cư tại đây, có 62,5% là tín hữu Tin lành Luther. Số tín hữu Công giáo chỉ có hơn 10.000 người, họp thành Giáo phận Helsinki, với 29 linh mục dưới sự coi sóc của Đức cha Raimo Goyarrola, người Tây Ban Nha, thuộc Giám hạt tòng nhân Opus Dei, từ 20 năm nay hoạt động tại Phần Lan và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục cách đây 2 năm.

Giáo phận rộng lớn này chỉ có tám giáo xứ và nhiều cộng đoàn rải rác, vì thế các linh mục tại nước này mất một số lớn thời gian để di chuyển bằng xe của mình. Khoảng cách giữa các cộng đoàn các vị phục vụ rất xa nhau, nhiều khi phải di chuyển 300 cây số. Năm ngoái (2024), Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ đã giúp khoảng 20.000 Euro để mua xe ôtô cho một giáo xứ.

Đa số các tín hữu Công giáo Phần Lan là những người nhập cư, từ 120 nước khác nhau, trong số này có khoảng 1.500 tín hữu Công giáo Việt Nam, với ba linh mục và sáu cộng đoàn.

Các tín hữu Công giáo tại đây thuộc nhiều nghi lễ. Đặc biệt trong những tháng gần đây có hơn 7.000 tín hữu Công giáo nghi lễ Đông phương từ Ucraina đến lập cư tại Phần Lan.

Vì tình trạng thiếu nhà thờ riêng nên các tín hữu được nhiều giáo xứ Tin lành Luther và Chính thống Phần Lan cho sử dụng nhà thờ của họ để cử hành thánh lễ. Đức cha Goyarrolo nói: “Mỗi tháng, chúng tôi cử hành thánh lễ tại 20 nhà thờ Tin lành Luther và năm nhà thờ Chính thống giáo. Đây thực là một chứng từ gây ấn tượng mạnh về phong trào đại kết thực hành. Hy vọng chẳng bau lâu chúng tôi có thể xây các thánh đường Công giáo để có thể đáp ứng hơn nhu cầu đang gia tăng của các cộng đoàn”.

Một đặc điểm của cộng đoàn Công giáo Phần Lan là mỗi năm có hơn 500 người xin gia nhập Giáo hội Công giáo. Người Công giáo tại đây không che giấu đức tin của mình. Trái lại, họ nói về thánh lễ và Chúa Giêsu một cách rất tự nhiên. Họ là những thừa sai và tông đồ tại những nơi họ đến, và đó là một mẫu gương cho Giáo hội hoàn vũ. Trong 20 năm qua, số tín hữu Công giáo tại Phần Lan liên tục gia tăng, vì có thêm nhiều người lớn, thanh thiếu niên xin rửa tội, không kể những gia đình gốc là Luther, cũng xin trở lại, vì từ lâu họ đã từ bỏ việc hành đạo trong Tin lành. Họ ở trong tình trạng trống rỗng về tinh thần, và họ khám phá thấy Giáo hội Công giáo là điểm tham chiếu đáng tin cậy và họ muốn theo đạo.

Để củng cố đức tin của các tín hữu, Đức cha đều đặn tổ chức các trại họp mặt cho giới trẻ ở Laplan. “Những người trẻ tham dự đi bộ, với balô đeo lưng nặng 30 kýlô, dù trời tuyết hay trời mưa, giữa cảnh thiên nhiên. Điều này củng số những mối dây thân hữu, dẫn đến sự hoán cải và đào sâu đức tin”.

Đức cha Goyarolla xác tín rằng thiên nhiên là nơi lý tưởng để gặp gỡ Thiên Chúa. Ngài cũng kể rằng: Các bạn trẻ tham dự các trại đó cũng đa dạng như Giáo hội Công giáo tại Phần Lan: một nửa trong số họ xuất thân từ các gia đình Phần Lan, và một nửa còn lại là những người nhập cư như Philippines, Trung và Nam Mỹ, nhưng nay càng ngày càng có những người đến từ các nước có chiến tranh, như Sudan, Myanmar và Ucraina. Phần Lan mở cửa đón nhận những người tị nạn từ Ucraina, phần lớn vì họ rất cần các công nhân lao động.

Đức cha cũng kể rằng: Mặc dù Phần Lan là một trong những nước có mức sống cao nhất thế giới, Giáo hội Công giáo tại đây là một trong những Giáo hội nghèo nhất Âu châu. “Không giống với các giáo hội khác tại Phần Lan này, chúng tôi không nhận được tài trợ nào của nhà nước. Chúng tôi thường xuyên bị thiếu hụt tài chánh: thiếu ngân khoản cho các nhu cầu cơ bản, như tiền lương cho các nhân viên mục vụ, các chương trình giáo lý và từ thiện. Nếu không có tài trợ, các dự án như xây nhà nguyện, các trường Công giáo hoặc trung tâm mục vụ cho trẻ em không thể tiến hành được”.

(Ekai.pl 10-8-2025)

Tags