Tổ chức Trợ giúp Giáo hội đau khổ giúp gần hai triệu Euro cho các trại hè

© Kirche in Not
Tổ chức bác ái “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” dành gần hai triệu Euro để tài trợ các trại hè, tại mười tám nước nghèo, dành cho các trẻ em, thiếu niên và người lớn trẻ.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thông cáo của tổ chức này ở Vienne bên Áo, công bố hôm 21 tháng Tám vừa qua, cho biết tổng cộng có hơn 1.600 trại hè thuộc loại này, đa số ở các vùng hoặc các nước có chiến tranh, như Israel, Syria, Ucraina và Liban. Mục đích các trại hè này là để giúp các em thoát khỏi đau khổ trong một thời gian, và vui hưởng những ngày hè vô tư, không lo âu”.

Cha Piotr Zelarko, Đại diện Đức Thượng phụ Pizzaballa, đặc trách các tín hữu Công giáo nói tiếng Do thái tại Israel, mô tả những trại hè này như “một ngọn hải đăng hy vọng”. Các trại đó không phải chỉ để giải trí mùa hè nhưng còn là nơi làm nảy sinh tinh thần cộng đồng và thân thuộc trong một thế giới hỗn loạn”. Cha Zelarko nói: “Trong các trại hè này, những người trẻ có thể tìm hiểu về đức tin của mình cũng như về gia sản văn hóa”.

Tại miền Bờ Tây hiện có những trại hè cho 500 trẻ em và người trẻ, trong bối cảnh Năm Cầu nguyện để chuẩn bị Năm Thánh 2025, như Đức Thánh cha Phanxicô đã đề xướng.

Ucraina

Tại Ucraina, cũng có những trại hè cho các trẻ em mồ côi, các em khuyết tật cũng như các em di tản nội địa hoặc nạn nhân chiến tranh. Tại đó, các em cũng được săn sóc về tâm lý.

Đức cha Maksym Rybukha, Giám mục Phụ tá Giáo phận Donetsk, thuộc Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương, đã viếng thăm tại trụ sở trung ương của tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, ở Koenigstein im Taunus, bên Đức. Ngài cho biết, các trẻ em và người trẻ Ucraina hiện nay không được sống một cuộc sống bình thường. Trong bối cảnh đó, các trại hè cống hiến cho các em cơ hội phục hồi năng lực.

Syria

Tại Syria, quốc gia có chiến tranh từ 13 năm nay và bị dư luận quên lãng, tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ hỗ trợ tổng cộng 44 trại hè, trong đó các trẻ em và người trẻ có cơ hội chơi đùa, sinh hoạt thể thao và cả những hoạt động mục vụ. Tổng cộng, các trại này săn sóc hơn 75.000 trẻ em. Những sinh hoạt cộng đồng giúp các em gắn bó hơn với quê hương. Một huynh trưởng hướng đạo nhận định rằng “Nếu không giúp thay đổi tâm thức của giới trẻ, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một thế hệ không có lý tưởng và mơ ước. Điều này khiến họ tìm cách rời bỏ quê hương trong tương lai”.

Liban

Tại Liban láng giềng, tổ chức bác ái Công giáo quốc tế nói trên hỗ trợ một trại hè, với sự can dự của khoảng 60.000 người. Vì tình trạng khủng hoảng kinh tế, nhiều gia đình Liban gặp khó khăn hơn. Những trại ban ngày dành cho các người trẻ Liban mồ côi hoặc những người trẻ Syria tị nạn ở Liban.

Armeni

Tại Arméni, tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ cũng hỗ trợ những người người trẻ trong lãnh vực này. Trong năm nay, có hơn 800 trẻ mồ côi hoặc con cái các gia đình di tản, sau vụ quân Azerbaijan chiếm miền Nagorno Karabakh hồi tháng Chín năm ngoái. Tổ chức này tuyên bố: Chúng tôi hy vọng giúp giảm bớt chấn thương của những người trẻ và giúp các em vui sống trong một môi trường an ninh.

(Kircheinot.at 21-8-2024; Ekail 22-8-2024)