Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội Philippines: không gian kỹ thuật số đã trở thành một “lãnh địa truyền giáo mới” của Giáo hội

Trong thánh lễ ngày 12 tháng Chín vừa qua, tại Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo châu Á Lần thứ nhất, diễn ra tại Đài Chân Lý Á Châu, Philippines, Đức Tổng giám mục Rex Andrew Alarcon, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Philippines nhấn mạnh rằng không gian kỹ thuật số đã trở thành một “lãnh địa truyền giáo mới” của Giáo hội.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Theo Đức Tổng giám mục, thế giới kỹ thuật số không phải là một thế giới song song nhưng là một phần thực tế của đời sống con người, nơi mọi người hình thành quan điểm, xây dựng các mối quan hệ, tiếp nhận thông tin và tìm kiếm ý nghĩa. Vì thế, Giáo hội không thể coi hoạt động kỹ thuật số là lĩnh vực tách biệt, mà cần hiện diện và làm chứng cho Tin mừng ngay trong môi trường này.

Đức Tổng giám mục Alarcon cho rằng những tiến bộ công nghệ đang tạo ra những thay đổi lớn, tương tự các cuộc “đứt gãy” từng làm biến đổi thế giới trong lịch sử. Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra nhiều vấn đề đạo đức, triết học, học thuật và y khoa. Ngài cảnh báo con người không nên “thuê ngoài trí tuệ” cho máy móc hay để công nghệ thay thế khả năng suy xét của mình. Ngài kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số phát triển khả năng “cảm nhận có phê phán” (critical feeling): nhận biết và xem xét cảm xúc trước khi phản ứng. Mạng xã hội có thể nhanh chóng kích thích giận dữ, sợ hãi, phẫn nộ, ngưỡng mộ, ghen tị hay thích thú. Vì vậy, người Kitô hữu cần tự hỏi liệu nội dung mình tạo ra chỉ nhằm gây phản ứng cảm xúc hay thực sự hướng người khác đến sự thật, lòng trắc ẩn và đối thoại.

Dựa trên chủ đề đại hội “Chúng tôi không thể không nói” (Cv 4), Đức Tổng giám mục khẳng định các môn đệ hôm nay cũng được mời gọi mạnh dạn loan báo Đức Kitô trong môi trường kỹ thuật số. Tuy nhiên, sứ mạng này không chỉ nhằm tạo ảnh hưởng, mà còn phải xây dựng cộng đồng và giúp con người sống như một Giáo hội. Ngài nhắc các nhà truyền thông Công giáo rằng sứ mạng kỹ thuật số không phải dự án cá nhân, mà được thực hiện nhân danh Đức Kitô và Giáo hội. Mục tiêu cuối cùng không phải làm cho người truyền thông nổi bật, nhưng để Đức Kitô trở nên rõ nét hơn qua sự hiện diện và công việc của họ: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi.”

Đức Tổng giám mục kết luận rằng hy vọng và ơn cứu độ không đến từ lời nói hay nội dung của con người, mà từ tình yêu của Đức Giêsu. Vì thế, các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo tại châu Á được mời gọi biến không gian số thành nơi làm chứng cho Đức Kitô, bảo vệ sự thật, xây dựng cộng đồng và đồng hành với con người giữa một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

(RVA 12-9-2026)

Vietnamese Survey popup