Chủ tịch FABC cảm ơn Đức Hồng y Tagle đã hướng dẫn ngày tĩnh tâm tại Đại hội Toàn thể
Đức Hồng y Filipe Neri Ferrão, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle vì đã hướng dẫn Ngày Cầu nguyện và Tĩnh tâm trong khuôn khổ Đại hội Toàn thể lần thứ XII của FABC vào ngày 22 tháng Bảy.
Tác giả: Gabriel Abdi Susanto | Chuyển ngữ: Đức Trần
Phát biểu sau thánh lễ bế mạc ngày tĩnh tâm được tổ chức tại phòng Gerbera của khách sạn Mulia, Đức Hồng y Ferrão cảm ơn Đức Hồng y Tagle không chỉ vì đã nhận lời làm vị hướng dẫn tĩnh tâm, mà còn vì đã đồng hành với các giám mục và đại biểu như một người anh em trong những ngày đầu của Đại hội.
Ngài cho biết ngày tĩnh tâm đã giúp các tham dự viên chuẩn bị tâm hồn để bước vào chương trình làm việc của Đại hội.
“Trong hai ngày qua, Đức Hồng y Tagle đã hiện diện với chúng ta như một người anh em. Ngài đã hướng dẫn và khơi dậy tinh thần cho ngày cầu nguyện và tĩnh tâm này, giúp chúng ta có được tâm thế đúng đắn và định hướng thích hợp để tiếp tục hành trình của Đại hội Toàn thể.”
Trong một khoảnh khắc dí dỏm, Đức Hồng y Ferrão kể lại một câu chuyện thời còn ở chủng viện về một linh mục mới chịu chức. Sau bài diễn thuyết công khai đầu tiên, người ta nhận xét bài nói của vị linh mục ấy là “làm cho người nghe xúc động, êm dịu và mãn nguyện”. Sau này mới biết rằng “xúc động” là vì mọi người đã đứng dậy rời khỏi hội trường, “êm dịu” là vì họ ngủ gật, còn “mãn nguyện” là vì họ tin rằng sẽ không bao giờ phải mời vị linh mục ấy diễn thuyết lần nữa.
“Tôi sẽ không dùng ba tính từ đó,” ngài nói trong tiếng cười của các tham dự viên. “Nhưng tôi muốn nói với Đức Hồng y Tagle rằng những bài chia sẻ của ngài đã chạm đến tâm hồn chúng tôi, truyền cảm hứng cho chúng tôi và soi sáng chúng tôi.”
Trong suốt ngày tĩnh tâm, Đức Hồng y Tagle đã mời gọi các tham dự viên đào sâu cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, đồng thời suy niệm về chủ đề của Đại hội là trở thành những nhịp cầu của sứ mạng và sự hiệp thông tại châu Á. Các bài suy niệm của ngài tập trung vào sự hoán cải hiệp hành, nhận ra hoạt động của Thiên Chúa nơi những con người và hoàn cảnh bình thường, cũng như tập luyện để có được “đôi mắt của Chúa Giêsu”, biết nhìn tha nhân bằng niềm hy vọng thay vì thành kiến.
Đức Hồng y Ferrão nói: “Ngài đã giúp chúng tôi cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của việc gặp gỡ Chúa Giêsu và có một kinh nghiệm sống động về Người. Nếu chúng ta muốn trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu, chúng ta cần có cái nhìn của Chúa Giêsu và khả năng nhận ra những điều kỳ diệu Thiên Chúa đang thực hiện trong cuộc sống của chúng ta, trong Giáo hội và trong xã hội.”
Đức Hồng y Ferrão cũng nhắc đến mối gắn bó lâu năm của Đức Hồng y Tagle với FABC và cho biết kỳ Đại hội năm nay là lần thứ bảy ngài tham dự Đại hội Toàn thể của FABC.
“Đức Hồng y là một phần của FABC,” ngài nói. “Chúng tôi vui mừng vì ngài đang phục vụ tại Rôma và xin bảo đảm với ngài về tình hiệp thông huynh đệ cùng những lời cầu nguyện nâng đỡ dành cho sứ vụ đầy thách đố của ngài.”
Ngài cũng nhắn gửi: “Vì Đức Hồng y đang ở gần Đức Thánh Cha, xin vui lòng chuyển đến Đức Giáo hoàng Lêô XIV lòng trung thành hiếu thảo của chúng tôi cùng sự bảo đảm về những lời cầu nguyện sốt sắng của toàn thể chúng tôi.”
Nhân dịp này, Đức Hồng y Ferrão cũng chào mừng và cảm ơn Đức Hồng y Fridolin Besungu Ambongo, Chủ tịch Hội nghị chuyên đề các Hội đồng Giám mục châu Phi và Madagascar (SECAM), cùng Đức Hồng y Jaime Spengler, Chủ tịch Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh và Caribe (CELAM), đã tham dự Đại hội với tư cách là các cố vấn.
Kết thúc bài phát biểu, ngài bày tỏ lòng tri ân đối với Ban Phụng vụ, các nữ tu, linh mục và ca đoàn của Trung tâm Cô nhi Prima Unggul, một cơ sở nuôi dưỡng trẻ em Công giáo thuộc Giáo phận Ruteng trên đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara (Indonesia), vì đã góp phần tạo nên bầu khí cầu nguyện sốt sắng trong suốt buổi cử hành.
Về tác giả
Gabriel Abdi Susanto là một nhà báo kỳ cựu người Indonesia, hiện là thành viên Ban Biên tập của phiên bản tiếng Indonesia của Vatican News.