Chiến tranh khiến các Nghi thức Tuần Thánh công cộng tại Thánh địa bị hủy bỏ hoặc bị hoãn

Photo: lpj.org
Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem thông báo những hạn chế vì xung đột hiện nay.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lễ Lá với nghi thức rước lá truyền thống từ Núi Cây Dầu vào thành Jerusalem, tại Giêrusalem Chúa nhật ngày 29 tháng Ba tới đây bị hủy bỏ, nhưng các nhà thờ vẫn mở cửa.

Thánh lễ Truyền Dầu vào Thứ Năm Tuần Thánh của Đức Thượng phụ Công giáo Latinh cũng bị hoãn lại vì không thể quy tụ hàng giáo sĩ; lễ này dự kiến sẽ cử hành khi tình hình cho phép, tốt nhất trong mùa Phục Sinh.

Đức Hồng y nhận định rằng các hạn chế do xung đột và diễn biến gần đây không cho thấy dấu hiệu cải thiện sớm. Giáo hội đang liên lạc với chính quyền và các Giáo hội Kitô khác để tìm cách cử hành các nghi lễ trong hoàn cảnh hiện tại.

Do các cuộc tấn công bằng tên lửa, việc tụ tập đông người tại Giêrusalem bị cấm, trong đó có cuộc rước Lễ Lá - vốn thu hút hàng trăm người - không thể diễn ra. Đồng thời, các hạn chế đi lại từ miền Bờ Tây khiến hàng giáo sĩ không thể tập trung tại Mộ Thánh.

Tuy nhiên, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng các nhà thờ vẫn mở cửa và các linh mục sẽ cố gắng tạo điều kiện để tín hữu tham dự các cử hành Phục sinh trong khả năng có thể. Ngài kêu gọi các tín hữu không nản lòng, nhưng gia tăng cầu nguyện trong gia đình và cộng đoàn. Đặc biệt, thứ Bảy, ngày 28 tháng Ba sẽ có giờ cầu nguyện chung từ xa với Kinh Mân côi cầu cho hòa bình.

Đức Hồng y kết luận rằng: Lễ Phục sinh nhắc nhở cho chúng ta rằng không có bóng tối nào - kể cả chiến tranh - có thể chiến thắng vĩnh viễn; sự sống và lòng thương xót sẽ thắng hận thù.

Cho đến nay bạo lực vẫn tiếp diễn với các cuộc không kích, tên lửa và xung đột, cùng với các vụ tấn công của người Do thái định cư tại miền Bờ Tây nhằm vào người Palestine, làm tình hình càng thêm căng thẳng.

(Asia News 23-3-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail