Cha Bề trên Phanxicô tại Thánh địa: Chiến tranh không xóa bỏ hy vọng tại Thánh địa

Cha Francesco Patton, Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, cho biết nhiều người tại Israel, và không những các tín hữu Kitô mà thôi, muốn rời bỏ Thánh địa, một nước trong những năm gần đây dường như không có khả năng bảo đảm hòa bình và đang dấn thân vào cái vòng chiến tranh luẩn quẩn.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong cuộc phỏng vấn dành cho các cơ quan truyền thông Vatican, truyền đi hôm 17 tháng Sáu vừa qua, cha Patton cho biết các tín hữu Kitô, giống như những người dân khác ở Thánh địa cảm thấy kinh hoàng vì chiến tranh. Ngài nói: “Tôi đã đích thân chứng kiến nỗi kinh sợ của các trẻ em trong chiến tranh ở Syria. Tôi đã nghe kể về điều đó từ Gaza, bây giờ cũng tại đây xảy ra như vậy: các trẻ em run sợ khi nghe những còi hụ báo động và những tiếng nổ của tên lửa. Đó là những chấn thương có thể kéo dài suốt đời. Rồi có sự im lặng siêu thực trên các đường phố, không phải chỉ có sự vắng bóng của các tín hữu hành hương, nhưng cả các tín hữu địa phương, trong nhiều trường hợp, bị ngăn trở không đến nhà thờ được. Sự quân sự hóa đường phố gây ấn tượng mạnh. Tôi là người thích sách Khải Huyền, nói về thành Jerusalem thiên quốc, thật là có ấn tượng mạnh khi thấy những cánh cửa của thành Jerusalem trần thế bị đóng kín và canh chừng. Tôi nghĩ rằng trong lúc này, nhiều người ở đây, không những các tín hữu Kitô, nhưng cả những người khác, đều mong muốn bỏ nước này, một quốc gia không có khả năng bảo đảm an bình, và cái vòng luẩn quẩn chiến tranh ngày càng lan rộng, như một ngọn lửa không kiểm soát nổi”.
(Vatican News 17-6-2025)
Trực tiếp
