Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 13/05/2026: Tình bạn thật sự

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Chuyện kể rằng có hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến hành trình dài này hai người bạn đã xảy ra một cuộc tranh cãi. Trong cơn nóng giận, một người đã tát vào mặt người kia. Người bị tát rất đau nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ viết trên cát dòng chữ: “Hôm nay người bạn thân nhất đã tát tôi”.

Họ tiếp tục chuyến hành trình của mình. Đến một đoạn sông sâu, người bị tát bất cẩn trượt chân và suýt chết đuối. Người bạn kia lập tức lao xuống cứu anh. Khi được cứu sống, anh lấy dao khắc lên phiến đá:“Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi”.

Người kia ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao khi tôi làm bạn đau, bạn viết trên cát; còn khi tôi cứu bạn, bạn lại khắc trên đá?

Người bạn này mỉm cười đáp:

- Điều bạn làm tôi tổn thương thì tôi viết trên cát để gió cuốn đi và tôi không còn nhớ nữa. Nhưng điều tốt đẹp bạn làm thì tôi phải khắc vào đá để mãi mãi không quên.”

Qúy ông bà và anh chị em thân mến,

Trong cuộc đời, ai cũng cần có một người bạn thật sự. Có những lúc ta mạnh mẽ giữa đám đông, nhưng sâu thẳm trong tận đáy lòng mình lại cô đơn đến lạ. Có những nỗi buồn không thể đăng tải lên mạng xã hội, có những giọt nước mắt không thể nói thành lời. Và điều con người cần nhất lúc ấy không phải là một lời khuyên dài dòng, mà là một người ở lại. Chúa Giêsu đã chọn cách ở lại với con người như vậy! Ngài không yêu bằng lời nói suông. Ngài yêu bằng sự hiện diện, bằng tha thứ và bằng hy sinh. Tình yêu dành cho nhân loại chúng ta đã được Ngài tuyên bố rất mạnh mẽ và rõ ràng: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15, 13-15).

Kỳ diệu thay! Nhân loại yếu hèn lại được Thiên Chúa toàn năng lại gọi là bạn hữu. Không phải là kẻ xa lạ. Không chỉ là thụ tạo, mà là bạn. Tình bạn của Chúa Giêsu dành cho chúng ta không dựa trên lợi ích hay điều kiện cá nhân nào mà là một mối tương quan vô điều kiện. Người đời thường đến với nhau khi đôi bên còn giá trị để trao đổi, và rồi khi thất bại, nghèo khó hay yếu đuối, nhiều tình bạn cũng nhạt phai. Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa vẫn còn nguyên vẹn ngay cả khi con người phản bội Ngài. Điều đẹp nhất trong tình bạn giữa Chúa Giêsu và chúng ta đó là Ngài không ép buộc chúng ta phải phục vụ Ngài, nhưng Ngài muốn một tương quan thân tình giữa hai người bạn thật sự - nơi mà một người bạn thật sự không điều khiển cuộc đời ta, nhưng họ hiểu, lắng nghe và đồng hành cùng với ta trên mọi nẻo đường cuộc sống.

Trong cuộc sống hôm nay, biết bao gia đình rạn nứt vì thiếu tình yêu và tình bạn. Vợ chồng sống với nhau nhưng không còn lắng nghe nhau. Cha mẹ và con cái ở chung nhà nhưng mỗi người ôm một chiếc điện thoại và một thế giới riêng. Ngoài xã hội, nhiều mối quan hệ chỉ dừng lại ở sự “tương tác” bằng những icon “like” hoặc “tim” nhưng thiếu sự chân thành và một mối tương quan cá vị. Người ta có hàng ngàn bạn bè trên mạng, nhưng lại không có nổi một người để chia sẻ khi đau khổ và gặp hoạn nạn, khó khăn.

Có lẽ điều làm Chúa đau lòng nhất không phải là con người yếu đuối, mà là con người sống bên nhau mà thiếu đi tình bạn. Tình bạn không phải là không có tổn thương, nhưng là qua những tổn thương, họ biết san sẻ, thông cảm và yêu thương nhau hơn. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về nghệ thuật làm bạn. Một người bạn thật sự là một người bạn biết lắng nghe thay vì phán xét, biết hiện diện thay vì vô tâm, biết nâng đỡ thay vì lợi dụng, và biết hy sinh thay vì chỉ nghĩ cho lợi ích và cảm xúc của riêng mình. Một tình bạn đẹp luôn đòi trả giá bằng sự chân thành. Chúa Giêsu đã làm điều đó trước. Ngài yêu cho đến cùng. Trên thập giá, Ngài vẫn nghĩ đến bạn hữu của mình. Và hôm nay, Ngài vẫn đang kiên nhẫn bước bên mỗi người chúng ta, ngay cả khi chúng ta nhiều lần quên Ngài.

Lạy Chúa, xin uốn nắn trái tim chúng con nên giống như trái tim Chúa, để chúng con trở thành tình yêu giữa lòng thế giới hôm nay. Xin cho chúng con biết trở thành một người bạn tốt của tất cả mọi người, để ai đang cô đơn tìm được sự an ủi, đang thất vọng tìm lại hy vọng, đang gục ngã tìm được một bàn tay nâng dậy. Và trên hết, xin cho chúng con cảm nghiệm được rằng: giữa cuộc đời nhiều đổi thay này, chúng con vẫn có Chúa - một Người Bạn không bao giờ bỏ con một mình. Amen.

        Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

Trực tiếp

Livesteam thumbnail