Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 26/06/2025: Bài ca chiến thắng – lời tạ ơn từ Biển Đỏ
Biển Đỏ rẽ đôi, dân ra khỏi Ai Cập là biến cố khai sinh ra một dân tộc. Bài ca của ông Môsê trong biến cố này[1] không chỉ là một khúc ca khải hoàn mà còn là một bản tuyên ngôn về quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Cũng thế, thập giá và sự phục sinh của Đức Giêsu là nền tảng khai sinh Hội thánh. Suy niệm và cầu nguyện qua bài thánh ca này, chúng ta tạ ơn Chúa và chiêm ngắm kỳ công của Ngài.
Tôi xin hát mừng Chúa,
Đấng cao cả uy hùng:
Kỵ binh cùng chiến mã,
Người xô xuống đại dương.
Chúa là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.
Môsê và con cái Israel đã chứng kiến tận mắt một phép lạ vĩ đại. Chỉ vài giờ trước đó, họ còn đang đứng trước ngõ cụt: phía trước là biển, phía sau là đội quân của Pharaô. Chính trong khoảnh khắc tưởng chừng như vô vọng nhất ấy, quyền năng của Thiên Chúa đã biểu lộ cách phi thường. Đức Giêsu mà người ta treo lên thập giá, ngõ cụt, thất bại, giờ đây đã phục sinh vinh thắng.
Xa mã Pharaô,
Người xô xuống lòng biển,
tướng dũng với binh hùng
chết chìm trong Biển Sậy.
Nộ khí Ngài, lạy Chúa,
đã khiến nước dâng lên,
sóng trùng dương dồn lại
dựng đứng như tường thành;
giữa lòng biển thẳm sâu,
nước bỗng đâu ngừng chảy.
Sự kiện Biển Đỏ là lý do để dân Israel ca ngợi và biết ơn Chúa qua muôn thế hệ. Thiên Chúa không chỉ mở đường cho dân Ngài đi qua, mà còn biến biển cả thành nấm mồ cho quân thù. Đây là một sự đảo ngược tình thế hoàn toàn: kẻ tưởng chừng mạnh mẽ, kiêu ngạo lại bị nhấn chìm, trong khi những kẻ yếu đuối, tuyệt vọng lại được giải cứu. Những đau đớn khổ nhục của thập giá là chiến thắng uy hùng, là ơn cứu độ viên mãn.
Ngài hà hơi nổi gió,
biển vùi lấp chúng đi,
chìm lỉm tựa như chì
giữa nước sâu cuồn cuộn.
Sự kiêu căng của quân thù được mô tả rõ nét. Nhưng, chỉ với một hơi thở của Thiên Chúa, một làn gió, biển cả đã khép lại, nuốt chửng toàn bộ đội quân hùng mạnh. Đây là lời nhắc nhở chúng ta về sự phù du của mọi quyền lực trần gian khi đối diện với quyền năng của Thiên Chúa.
Ai trong bậc thần minh
được như Ngài, lạy Chúa?
Ai sánh được như Ngài,
Đấng rạng ngời thánh thiện,
lập chiến công khủng khiếp,
làm nên việc diệu kỳ?
Câu hỏi tu từ này là một lời thách thức, một sự tuyên bố về sự độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ mạnh mẽ mà còn rạng ngời thánh thiện, một sự thánh thiện tách biệt hoàn toàn khỏi mọi sự bất toàn của thế gian.
Tay hữu Ngài giơ lên,
đất rẽ ra nuốt chúng.
Còn dân đã chuộc về,
Ngài yêu thương dìu dắt,
lấy quyền lực dẫn đưa
tới đất thiêng Ngài ngự.
Sự tương phản giữa số phận của quân thù và dân Israel thật rõ nét. Thiên Chúa đã cứu vớt và giải thoát, rồi dẫn dân tới đất thiêng Ngài ngự, tới Đất Hứa, nơi họ sẽ thiết lập mối tương quan sâu sắc hơn với Ngài. Vì thế,
Ngài cho dân tiến vào,
định cư họ trên núi,
núi gia nghiệp của Ngài.
Lạy Chúa, chính nơi đây
Ngài chọn làm chỗ ở,
đây cũng là đền thánh
tự tay Ngài lập nên.
Bài thánh ca không chỉ dừng lại ở Biển Đỏ mà còn hướng về tương lai, về Đất Hứa, đặc biệt là về núi Sion, về vương quốc của Thiên Chúa.
Chúa là vua hiển trị
đến muôn thuở muôn đời.
Lời kết của bài thánh ca là một lời tuyên bố vĩ đại về vương quyền vĩnh cửu của Thiên Chúa. Lời tuyên bố này mang lại sự an ủi và tin cậy cho dân Israel trong hành trình gian nan phía trước. Bài ca của Môsê đã vang vọng đến tận sách Khải Huyền (Kh 15,3-4), nơi đám đông đã trải qua đau khổ lớn lao, đã trải qua chiến thắng lớn lao, và đứng trên bờ biển lớn, hát vang bài ca này.
Ngày nay, khi chúng ta đối mặt với những “Biển Đỏ” là những khó khăn, thử thách, lo lắng và sợ hãi, bài ca này vẫn vang vọng như một lời nhắc nhở mạnh mẽ. Hãy nhớ đến quyền năng của Đấng đã rẽ đôi lòng biển. Hãy cất tiếng ca ngợi: Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.
Lạy Chúa là Đấng toàn năng và uy hùng, lòng con tràn ngập niềm tri ân khi suy niệm về kỳ công Ngài đã thực hiện tại Biển Đỏ. Ngài không chỉ là sức mạnh của tổ tiên chúng con mà Ngài còn là sức mạnh vĩnh cửu của đời con. Con tạ ơn Ngài vì đã không ngừng ra tay giải cứu, vì đã biến những bế tắc thành lối thoát, biến những sợ hãi thành ca khúc khải hoàn. Xin cho con luôn tin tưởng vào quyền năng vô biên của Ngài, để dù có phải đối diện với “biển cả” khó khăn nào trong cuộc đời, con vẫn vững lòng, vì con biết chính Ngài là Đấng Cứu Độ của con. Amen.
Minh Thanh
[1] Xh 15,1-4.8-13.17-18
Trực tiếp
