Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 06/04/2026: Đời sống mới

Con người ta ai cũng sợ phải xa cách người thân, phải chịu mất mát và nhất là sợ sự chết, vì không biết cuộc sống sau đó sẽ như thế nào. Đó là một điều huyền nhiệm và chưa ai có kinh nghiệm bao giờ. Trên cành cây, có một chiếc lá vàng cảm thấy rất lo lắng khi mùa thu đến. Nó sợ hãi vì sắp phải rời khỏi cành cây nhưng khi vừa rơi xuống gió đưa nó bay đi rất xa. Nó ngạc nhiên reo lên khi nhìn thấy cả khu rừng với cảnh sắc tuyệt mĩ mà trước đây nó chưa từng nhìn thấy. Nó khám phá và học hỏi thêm được nhiều điều hay và ý nghĩa. Trong cuộc sống, có những điều ta tưởng là mất mát, thực ra đó lại là khởi đầu của một hành trình mới.

Quý vị và các bạn thân mến,

Cuộc đời của mỗi người là một hành trình khởi từ lúc sinh ra và kết thúc bằng cái chết. Sự chết đã gắn chặt với phận số loài người như một định mệnh. Mặc cho mọi người sợ hãi và trốn chạy thì Thần Chết vẫn đến để thi hành nhiệm vụ của mình. Dù là bậc thánh nhân hay kẻ tội lỗi, vị lão thành hay trẻ thơ, dù người giàu sang phú quý hay kẻ khốn cùng, tất cả mọi người đều phải gặp thần chết một lần để được hồi sinh ở bên kia thế giới. Nếu một ngày thần chết ngừng nghỉ, địa cầu không còn đổi thay và giữ nguyên vẻ cứng đờ vô hồn như gỗ đá. Con người chúng ta không chết đi như cỏ cây hoa lá nhưng là được biến đổi để bước vào đời sống mới. Thiên Chúa yêu thương đã ban cho nhân loại sự sống để tồn tại và Người cũng ban cho sự chết như cuộc tái sinh để được sống vĩnh cửu.

Xưa kia các môn đệ của Thầy Giêsu cũng sống trong nỗi sợ hãi. Họ tan tác hoảng loạn, thất vọng và trốn chạy khi Thầy Giêsu đã bị các thượng tế kết án, chịu khổ hình cho đến chết. Các ông như đối diện với bức tường đen tối không lối thoát. Có người còn dự định bỏ phố về quê tìm một chốn ẩn thân. Biết được nỗi niềm đó, sau khi phục sinh, Đức Giêsu đã nhiều lần hiện ra để trấn an và củng cố niềm tin cho các môn sinh của mình.    

Chúng ta đang sống trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh mừng mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô vượt qua cái chết trên thập giá, đã chiến thắng khải hoàn và sống lại vinh quang. Người đã đến xé tan bức màn tăm tối của sự chết dẫn đưa nhân loại vào cõi sống, vượt qua cõi đời u mê bụi bặm để tiến vào miền linh thánh sạch trong. Người đã mở ra một trang sử mới, một thời đại ân sủng cho trọn vẹn lời giao ước tình yêu. Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh là mầu nhiệm trung tâm và nền tảng của Kitô giáo. Việc trỗi dậy từ cõi chết là lời minh chứng hùng hồn về một Đức Giêsu là Con Thiên Chúa thật như lời các ngôn sứ đã loan báo: “Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết” (Ga 20,9). Cùng với lời chứng của các tông đồ ghi lại trong Kinh Thánh qua dấu chỉ “ngôi mộ trống” (x. Ga 20,1-9) và qua nhiều lần hiện ra khiến Giáo Hội luôn xác tín rằng: Chúa đã phục sinh và đang hiện diện ở giữa chúng ta. Mầu nhiệm Chúa Phục sinh mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng mới. Tình yêu đã chiến thắng hận thù. Bóng tối sự chết lùi xa nhường lại cho trời mới đất mới. Chúa Giêsu là của lễ đầu mùa dâng lên Thiên Chúa Cha, Người cũng là đầu nhiệm thể liên kết chúng ta với sự sống Thần Linh. Chúa Giêsu chính là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu (x. Cl 1,18). Là chi thể trong thân thể của Đức Giêsu, chúng ta cũng được thừa hưởng sự sống mới với Đức Giêsu nếu ta sống gắn bó và thi hành lời Người dạy.

Khi chiêm ngắm Đấng Phục sinh, các Kitô hữu tái khám phá nền tảng của lòng tin và hy vọng sẽ được sống lại với Chúa. Khi sống lại, Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ những dấu chỉ để nhận biết Người, đó là ngôi mộ trống, tấm khăn liệm được gấp lại, đó là những lần hiện ra với các phụ nữ và các tông đồ. Chúa Phục sinh còn để lại cho chúng ta dấu chỉ tình yêu đó là Bí tích Thánh Thể. Khi nhận lãnh Thánh Thể là chúng ta nuốt lấy sức sống Thần Linh để được sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, nhờ cuộc Vượt Qua huyền nhiệm, Chúa đã mở rộng cánh cửa sự sống vĩnh cửu, xin cho chúng con hân hoan tiến vào với tất cả lòng khát khao yêu mến. Chúa đã chết để cứu chuộc loài người, xin đừng để chúng con mải mê trong tội lỗi, nhưng biết vùng dậy đón nhận mặt trời công chính tươi sáng chiếu rọi vào tâm hồn, đồng thời thôi thúc chúng con ra đi loan báo tin vui Phục sinh đến tận cùng thế giới. Amen.

Phương Anh