Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 09/08/2025: Hãy khiêm nhường chạy đến Thiên Chúa

Ngày xưa, tại một làng chài ven biển, có một ngư dân tên Hải rất nổi tiếng với tài chèo thuyền vượt qua những con sóng lớn. Hải luôn tự hào về kỹ năng của mình và thường nói: "Không có ngọn sóng nào mà tôi không thể vượt qua."

Một ngày nọ, khi Hải đang đánh cá giữa biển khơi, một cơn bão lớn bất ngờ ập đến. Gió thổi mạnh, sóng đánh dữ dội, và trời bỗng tối xầm lại. Hải dồn hết sức để giữ lấy con thuyền. Anh kéo buồm, ghì tay lái, và liên tục hét lớn: "Mình có thể làm được! Chỉ cần cố thêm chút nữa!"

Nhưng mặc cho mọi nỗ lực của anh, con thuyền vẫn bị gió cuốn đi, gần như lật nhào. Trong giây phút tuyệt vọng, Hải ngước lên trời và tha thiết cầu xin: "Lạy Chúa, xin ra tay cứu giúp con”

Kỳ diệu thay, sau lời cầu nguyện, gió bắt đầu dịu lại, và những con sóng cũng bớt dữ dội hơn. Một ánh sáng mờ xuất hiện phía xa, dẫn lối Hải đến bờ cát an toàn. Anh thoát chết trong gang tấc. Trở về làng, Hải cảm nghiệm sâu sắc rằng, dù có giỏi đến đâu, sức con người cũng có giới hạn. Chính Thiên Chúa đã cứu giúp anh trong lúc hiểm nguy nhất.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Tin Mừng hôm nay cho thấy hình ảnh một người cha bất lực, đau khổ vì đứa con bị quỷ ám. Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng bất lực, dù trước đó họ chữa được nhiều bệnh tật và trừ quỷ. Câu chuyện trên cũng cho thấy một ngư dân từng tự tin chinh phục biển cả nhưng phải run sợ trong sự bất lực trước sức mạnh hung dữ của thiên nhiên.

Dù trong hoàn cảnh nào – người cha đau khổ, các môn đệ bất lực hay ngư dân giữa bão tố – khi con người chạy đến với Thiên Chúa, Ngài đều không ngoảnh mặt. Tình yêu và quyền năng của Ngài luôn đem lại hy vọng và bình an. Thật vậy, người cha trong Tin Mừng đã không mất niềm tin, ông mang con đến với Chúa Giêsu và con của ông được chữa lành. Các môn đệ khi không thể trừ quỷ, liền chạy đến thưa với Thầy và đã được Đức Giêsu chỉ dạy: thứ quỷ này chỉ trừ được bằng ăn chay và cầu nguyện. Cũng vậy, người ngư dân, khi không còn sức chống chọi, đã kêu cầu Chúa và được Ngài lắng nghe cứu thoát.

Trong xã hội ngày nay, con người đang phải đối diện với muôn vàn “cơn bão cuộc đời”: bệnh tật, mất mát, khủng hoảng kinh tế, hay những bế tắc tưởng chừng không lối thoát. Nhiều người tin rằng chỉ cần cố gắng và nỗ lực bằng sức riêng, họ có thể vượt qua mọi khó khăn. Thế nhưng càng vùng vẫy, họ lại càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy khủng hoảng, thậm chí đánh mất phương hướng và niềm tin, mà không nhận ra rằng chỉ có Thiên Chúa mới là nơi nương náu đích thực và là Đấng duy nhất có thể cứu giúp.

Có những lúc, chúng ta không gặp biến cố lớn, nhưng tâm hồn lại mệt mỏi vì những áp lực vô hình: sự cô đơn, những mối quan hệ rạn nứt, hay cảm giác trống rỗng giữa một cuộc sống tưởng chừng đầy đủ. Đó cũng là những “cơn bão ngầm” khiến trái tim con người dễ lạc lối, xa dần Thiên Chúa. Chính trong những lúc như thế, chúng ta càng cần dừng lại, lắng nghe tiếng Chúa mời gọi: “Hỡi những ai mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta...” – vì chỉ nơi Ngài, ta mới thực sự tìm được bình an và sức sống.

 Sự bất lực của con người không phải là điều đáng sợ, không phải là đi vào ngõ cụt của sự bế tắc nếu chúng ta biết nhận ra giới hạn của mình và khiêm tốn cậy nhờ vào quyền năng Thiên Chúa. Bởi lẽ, đối với con người thì không thể nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Tuy nhiên, chúng ta cần biết rằng đức tin không phải là công cụ để điều khiển Thiên Chúa làm theo ý muốn của riêng mình mà là lời tuyên xưng của lòng phó thác trọn vẹn nơi tình yêu và sự quan phòng của Ngài. Khi con người chấp nhận sự bé nhỏ của mình và cậy nhờ vào lòng thương xót của Chúa  thì chính Ngài sẽ hành động theo cách của Chúa, đôi khi vượt xa những gì chúng ta mong đợi. Chúng ta được mời gọi đặt trọn niềm tin rằng: Thiên Chúa là Đấng đầy quyền năng và giàu lòng từ bi luôn sẵn sàng nâng đỡ, chữa lành và ban bình an cho những ai chạy đến với Ngài. Chính vì thế, giữa những giới hạn và yếu đuối của kiếp người, chúng ta hãy khiêm nhường tìm về bên Chúa để kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng, nguồn ủi an đích thực cho tâm hồn. Thiên Chúa chính là điểm tựa vững vàng cho những ai biết tin tưởng và tín thác. Hãy để lòng mình lắng xuống. Hãy để Chúa chạm đến những góc tối trong tâm hồn – nơi ta cất giấu nỗi sợ, niềm thất vọng hay những vết thương chưa được chữa lành. Thiên Chúa không hứa cuộc đời không có giông tố, nhưng Ngài hứa sẽ ở đó, nắm lấy tay ta. Khi phó thác cho Chúa, ta không tránh khỏi thử thách, nhưng sẽ không bao giờ cô đơn.

Thật vậy, giữa những sóng gió của cuộc đời, khi chúng ta mỏi mệt vì những gánh nặng và không còn đủ sức đứng vững, xin cho chúng ta biết tìm về với Chúa. Không phải bằng sức riêng, mà nhờ ơn Chúa, ta mới có thể vững bước qua mọi thử thách. Khi rơi vào cảnh bất lực, xin đừng tuyệt vọng, nhưng hãy mở lòng đón nhận tình yêu và sự trợ giúp từ nơi Thiên Chúa. Hãy luôn ghi nhớ: không có thử thách nào lớn hơn ơn Chúa, không có nỗi đau nào mà Ngài không thể chữa lành. Vậy nên, giữa những giới hạn và yếu đuối của phận người, chúng ta hãy đặt trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa – Đấng giàu lòng từ bi và nhân hậu.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết khiêm nhường nhìn nhận sự giới hạn của chính mình. Trong những lúc yếu đuối và bất lực, xin cho chúng con luôn hướng lòng về Chúa, tín thác vào quyền năng và tình yêu của Ngài. Xin ban cho chúng con một đức tin vững vàng, để giữa những mịt mù của cuộc đời, chúng con vẫn nhận ra ánh sáng hy vọng nơi Chúa. Nguyện xin Chúa luôn là ánh sáng soi đường, là nơi nương tựa vững chắc cho cuộc đời chúng con. Amen.

Bích Liễu