Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 01/11/2025: Lời mời gọi nên Thánh

Tháng 11 được mở đầu bằng đại lễ kính Các Thánh Nam Nữ – một ngày chan chứa niềm vui và hy vọng. Đó không chỉ là ngày Giáo hội tưởng nhớ những vị thánh được tôn phong, mà còn là ngày mừng vinh quang của vô số người thánh thiện vô danh, những người đã sống trọn tình yêu trong từng bổn phận âm thầm hằng ngày; đó cũng là ngày tràn đầy niềm vui hy vọng cho từng người chúng ta với lời mời gọi nên thánh, nếu chúng ta theo gương các ngài gắn bó với Chúa, chúng ta cũng được chung hưởng hạnh phúc bên Chúa với các ngài.

Quả thật, ơn gọi nên thánh không xa lạ, không phải là đặc ân dành cho một số ít người, mà là tiếng gọi phổ quát dành cho tất cả mọi người. Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Tuy nhiên, hành trình nên thánh không phải là dễ dàng. Để nên thánh, chúng ta không thể bước đi một mình. Đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu luôn được nuôi dưỡng trong mối dây hiệp thông với toàn thể Dân Chúa, mà đỉnh cao là hiệp thông với các thánh trên trời, những người đã chiến thắng trong Đức Kitô. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, trong thư gửi tín hữu Côrintô đã khuyên các tín hữu rằng: “Có lời chép, anh em hãy liên kết với các thánh, vì ai gắn bó với các ngài sẽ được nên thánh.”[1]

Liên kết với các thánh không chỉ là tôn kính các ngài mà thôi, mà là học lấy tinh thần của các ngài: học lấy lòng trung thành, sự khiêm nhường, bác ái, và niềm tin vững vàng vào Thiên Chúa. Các thánh không chỉ là những bức tượng trên bàn thờ, nhưng là những người bạn thật, là những chứng nhân sống động khích lệ ta giữa những thử thách của cuộc đời.

Mỗi vị thánh là một phản chiếu riêng biệt vẻ đẹp của Thiên Chúa. Khi liên kết với các ngài, chúng ta được mời gọi noi gương và chia sẻ sự thánh thiện của các ngài trong hoàn cảnh riêng của mình. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng: “Các thánh cầu bầu cho ta trước Thiên Chúa, còn ta, khi tưởng nhớ các ngài, ta được khích lệ bước theo dấu chân họ.”[2]

Liên kết với các thánh là để mình được biến đổi. Khi ta cầu xin sự trợ giúp của các ngài, các ngài không chỉ ban ơn, mà còn dạy ta nên giống các ngài trong các nhân đức. Tác giả thư gửi tín hữu Hipri đã khuyên: “Chúng ta được đám mây nhân chứng bao quanh, hãy cởi bỏ mọi gánh nặng, kiên trì chạy trong cuộc đua, hướng mắt về Đức Giêsu là khởi nguyên và cùng đích của đức tin.”[3]

Các thánh giúp ta giữ vững niềm hy vọng. Các ngài cho ta thấy rằng ơn thánh của Thiên Chúa mạnh hơn tội lỗi, và rằng cuộc sống vĩnh cửu là đích đến thật sự của con người. Trong Tông huấn Gaudete et Exsultate, Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô viết: “Chúa muốn chúng ta nên thánh, chứ không muốn chúng ta sống tầm thường.”[4] Hơn nữa, “Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta nên thánh – không phải theo khuôn mẫu của người khác, mà theo cách riêng Thiên Chúa đã mơ ước cho ta.”[5]

Trong xã hội đầy biến động hôm nay, nên thánh không hệ tại ở những việc vĩ đại, mà là trung tín với Tin Mừng trong từng chọn lựa nhỏ bé: Sống trung thực giữa thế giới dối trá; giữ lòng sạch giữa môi trường ô nhiễm tội lỗi; yêu thương và tha thứ thay vì hận thù; cầu nguyện và phục vụ trong thinh lặng. Đó là cách chúng ta liên kết với các thánh, vì như Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô nói: “Các thánh sống giữa chúng ta, là những người sống đời thường với lòng trung tín mỗi ngày.”[6]

Ngày lễ các thánh là lễ của niềm hy vọng, vì nó nhắc chúng ta rằng: Nước Trời đang mở rộng cửa đón chờ. Các thánh đang mời gọi ta bước đi trên con đường của họ – con đường của Đức Kitô. “Ai gắn bó với các ngài sẽ được nên thánh.” Bởi khi ta yêu mến, noi gương, và cầu khẩn các thánh, ta đang để cho ánh sáng thánh thiện của Thiên Chúa lan tỏa trong chính cuộc đời mình.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa, xin giúp con nhận ra tiếng gọi nên thánh giữa bổn phận hằng ngày, biết yêu thương, tha thứ, và trung tín với sứ mạng của mình. Xin cho con được uốn nắn theo trái tim Chúa, để qua con, người khác cũng nhận ra khuôn mặt của Chúa giữa cuộc đời.

Lạy các Thánh Nam Nữ trên trời, xin cầu cho chúng con – những kẻ lữ hành còn yếu đuối, xin dạy con biết sống Tin Mừng giữa thế gian đầy biến động. Xin nâng đỡ con trên hành trình đức tin, để một ngày kia, được hợp tiếng cùng các ngài Ca tụng Ba Ngôi Thiên Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.

Minh Thanh

 


[1] Trích thư của thánh Clêmentê I, giáo hoàng, gửi tín hữu Côrintô. Bài đọc 2, Bài đọc Kinh Sách, thứ Hai tuần XIV thường niên.

[2] GLHTCG, số 2683–2684

[3] Hr 12,1-2

[4] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Tông huấn Gaudete et Exsultate (Hãy vui mừng và hoan hỷ),  số 1.

[5] Sđd số 11.

[6] Sđd số 7.