Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 25/07/2023: Kết nối với Thiên Chúa và tha nhân

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có lần nói về kỷ nguyên hiện nay như là một kỷ nguyên của sự nối kết. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới giờ đây có thể trở thành “hàng xóm” của nhau, tuy nhiên Ngài cũng nhấn mạnh rằng “hàng xóm” không có nghĩa là gần gũi hơn hoặc đã trở nên “người thân cận.”[1]

Thật vậy, cuộc sống đang trở nên vội vã hơn, con người dễ cáu gắt và mất kiên nhẫn. Những tiến bộ của khoa học kỹ thuật là để phục vụ cho con người nhưng chúng ta đã quá lệ thuộc vào nó, biến nó thành ông chủ của mình. Chúng ta có đủ lý do để biện minh cho sự thờ ơ lãnh đạm trong các mối tương quan. Công nghệ - thay vì khiến cho con người đặt niềm tin vững vàng vào Chúa hơn, thì giờ đây chúng lại khiến chúng ta hoài nghi về Thiên Chúa và tự tin thái quá vào bản thân mình. Một câu hỏi lớn đặt ra là: khi trí tuệ nhân tạo xâm nhập và thống lĩnh mọi ngóc ngách của đời sống con người, liệu rằng con người có đủ khôn ngoan và tỉnh táo để nhìn nhận sự hiện diện đầy sinh động và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa ở mọi nơi và trong mọi thời chăng? Mạng lưới internet - thay vì nối kết con người lại với nhau, liệu có đang đẩy chúng ta rời xa khỏi thế giới thực, tách biệt với gia đình, bạn bè và các mối tương quan khác?

Cuộc sống chúng ta hôm nay cũng bị bao vây bởi vô số những sự xô bồ, ồn ào náo nhiệt. Không biết có lần nào chúng ta dành một vài phút cho Chúa trong những cuộc vui? Hoặc khi quay cuồng với nỗi lo cơm áo gạo tiền, chúng ta có dừng lại một vài phút để hỏi Chúa xem: “Chúa ơi, con phải làm gì đây?” Hoặc chúng ta than thở cùng Người: “Chúa ơi, con mệt mỏi lắm”…  Những mối tương quan trong đời thực nhiều khi khiến chúng ta mệt mỏi, đôi khi là nhạt nhẽo. Chúng ta muốn tìm đến thế giới ảo để lấp đầy những khoảng trống và xây dựng những hình ảnh lý tưởng về một người bạn, hoặc người yêu. Chúng ta quên rằng, mạng xã hội chỉ là một phương tiện để chúng ta kết nối với nhau, còn để xây dựng một mối tương quan bền chặt, lâu dài cần phải có những cuộc gặp gỡ trong đời thực. Chúng ta cần phải trung thực tự vấn, chúng ta có đang nối kết với mọi người hoặc cho người khác cơ hội để tiếp cận chúng ta không? Chúng ta có háo hức khi được gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với những người bạn, hoặc chờ mong đến bữa cơm chung của gia đình để có thể dành chút quan tâm trong ngày cho những người thân yêu của mình?

Chúa Giêsu khi còn tại thế đã luôn nối kết với Thiên Chúa Cha. Mặc dù bận rộn trong việc giảng dạy, chữa bệnh, thăm viếng nhưng Người vẫn dành thời gian để thưa chuyện cùng Cha. Kể cả khi bị bao vây bởi đám đông dân chúng, ngài vẫn lánh riêng ra một nơi thanh vắng và cầu nguyện thâu đêm. Chính Người cũng đã nhiều lần cảnh tỉnh các môn đệ: “Anh em hãy cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ” (Lc 22, 40). Như thế, sự xô bồ của thời đại không phải là nguyên nhân khiến chúng ta rời xa Thiên Chúa nhưng là do chúng ta không muốn dành thời gian cho Người. Chúng ta quên rằng chỉ nơi Thiên Chúa chúng ta mới được nghỉ ngơi và được ban những ơn cần thiết. Chúa Giêsu cũng khích lệ các môn đệ rằng “Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.” (Ga 14, 14) Vậy thì chúng ta còn ngần ngại gì mà không chạy đến với Thiên Chúa vì “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến, duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng” (Tv 62,2-3).

Hãy nối mạng với trời,” chúng ta sẽ nhận được tín hiệu tốt và ổn định; hãy thường xuyên trò chuyện với Chúa là Đấng luôn hiện hữu bên cạnh chúng ta; hãy “kết bạn” với Giêsu, chúng ta sẽ có được một tình bạn chân thành. Thiên Chúa luôn online chờ đợi mỗi chúng ta. Người là câu trả lời thích đáng cho mọi vấn nạn của chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong thời đại mà máy móc và công nghệ đang dần thay thế con người. Công nghệ hiện đại khiến chúng con mê mẩn. Chúng con say sưa khám phá và tận hưởng những thuận tiện mà nó mang lại. Kéo theo đó, chúng con dường như đã bớt đi thời gian gặp gỡ Chúa và gặp gỡ những người xung quanh. Xin cho chúng con khi sống giữa những bộn bề của công việc bổn phận chúng con cũng luôn dành một quỹ thời gian ưu tiên cho Chúa và những người thân yêu. Nhờ đó, chúng con có thể xây dựng được những mối tương quan bền chặt và có giá trị vững bền. Amen

Sr. Maria Goretti Nguyễn Thị Thảo Sương


[1] Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong ngày Truyền Thông Thế Giới năm 2014.

https://tgpsaigon.net/bai-viet/su-diep-cua-duc-thanh-cha-phanxico-nhan-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi-lan-thu-48-2014-32345

Tags