Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 21/04/2026: Người môn đệ thừa sai xây dựng hoà bình

Quý vị và các bạn thân mến,

Theo định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chủ đề của năm nay: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Sứ mạng này trước hết được bộc lộ qua khả năng kiến tạo hòa bình ngay trong đời sống thường nhật. Một môn đệ thừa sai đích thực là người mang trong mình sứ điệp của sự an bình, bắt nguồn từ một tâm hồn khiêm nhu, một lối sống tiết độ và một trái tim hòa giải. Dựa trên những huấn dụ sắc bén từ sách Châm ngôn chương 17, chúng ta cùng khám phá chân dung của người môn đệ thừa sai trong tư cách là người xây dựng hoà bình và cùng dâng lời cầu nguyện.

Trước tiên, sách Châm ngôn nhắc nhở:

Thà ăn mẩu bánh khô mà được êm ấm

còn hơn đầy yến tiệc mà nhà cửa bất hoà.

(Cn 17,1).

Người môn đệ thừa sai hiểu rằng, Tin Mừng không thể được loan báo một cách thuyết phục nếu từ chính nơi họ ở, sự chia rẽ và tranh chấp vẫn đang ngự trị. Một gia đình hạnh phúc, nơi con cái hiếu thảo và cha mẹ gương mẫu, chính là lời rao giảng sống động nhất về tình yêu Thiên Chúa - Đấng là nguồn mạch bình an.

Hành trình thừa sai không thiếu những thử thách, và sách Châm ngôn khẳng định:

Lò thử vàng, nồi thử bạc,

còn Chúa thử lòng dạ con người.

(Cn 17,3).

Chúa tôi luyện người môn đệ qua những va chạm của đời sống để thanh lọc những thói hư tật xấu. Một trong những rào cản lớn nhất của hòa bình là cái tôi quá lớn. “Tự cao tự đại là chuốc lấy suy vong” (Cn 17,19).

Người môn đệ thừa sai là người biết “cháy” vì Chúa nhưng không tự tôn về mình. Họ hiểu rằng địa vị hay tài năng chỉ là phương tiện để phục vụ. Hơn nữa, người môn đệ thừa sai được mời gọi xây dựng hoà bình, đồng nghĩa với việc họ phải tẩy trừ sự gian ác trong tâm tưởng và lời nói.

Tâm địa quanh co sao gặp được hạnh phúc,

miệng lưỡi dối trá ắt phải chịu tai ương.

(Cn 17,20).

Lời của họ phải là lời mang lại sự sống. Cách sống của họ được minh chứng bằng sự điềm tĩnh. Sách Châm ngôn nhấn mạnh:

Người nói năng dè dặt là người hiểu biết,

kẻ giữ được điềm tĩnh là kẻ khôn ngoan.

(Cn 17,27).

Trong những tình huống căng thẳng, người môn đệ thừa sai không chọn cách phản ứng bốc đồng. Họ biết rằng “bắt đầu cãi cọ là như để cho nước vỡ bờ”, nên họ chọn “tránh xa trước khi cuộc tranh cãi bùng nổ” (Cn 17,14). Sự thinh lặng đúng lúc không phải là sự nhút nhát, mà là một sự lựa chọn khôn ngoan để bảo vệ sự an bình. Vì,

Nếu biết giữ thinh lặng,

kẻ ngu cũng được kể là người khôn ngoan.

(Cn 17,28).

 Bằng việc làm chủ miệng lưỡi, người môn đệ ngăn chặn mầm mống của sự chia rẽ và tạo ra một bầu khí an hoà cho những người xung quanh.

Đỉnh cao của việc xây dựng cuộc sống an bình là lòng bao dung. Người môn đệ thừa sai không phải là người không bao giờ bị tổn thương, nhưng là người biết cách xử lý tổn thương bằng tình yêu. Sự tha thứ chính là “chất keo” hàn gắn các mối quan hệ đã rạn nứt.

Ai muốn có bạn bè thì quên đi lầm lỗi,

nhắc hoài chuyện cũ làm cho bạn xa mình.

(Cn 17,9).

Hành động xây dựng an bình còn thể hiện qua việc không lấy oán đền ơn và không bao giờ vui mừng trên nỗi đau của người khác.

Chế giễu kẻ lâm cảnh túng nghèo

là sỉ nhục Đấng tạo thành nên họ.

(Cn 17,5).

Người môn đệ có Chúa luôn có cái nhìn trân trọng đối với mọi người, đặc biệt là những người yếu thế. Họ không “bênh vực đứa ác” hay “kết tội chính nhân” (Cn 17,15), vì đó là những việc làm Chúa ghê tởm. Ngược lại, họ nuôi dưỡng một “tâm trí hân hoan làm thân xác lành mạnh” (Cn 17,22), lan tỏa niềm vui và sự khích lệ cho những ai đang nản chí, thay vì làm cho tinh thần suy sụp.

Sứ mạng “môn đệ thừa sai” bắt đầu từ việc kiến tạo một thế giới nhỏ bé an bình xung quanh chúng ta. Khi người Kitô hữu sống khiêm nhường, nói năng dè dặt, biết tha thứ và giữ gìn sự thuận hòa trong gia đình, họ đang thực hiện công cuộc loan báo Tin Mừng một cách sâu sắc nhất.

Lạy Chúa là nguồn mạch mọi sự bình an, Ngài đã gọi chúng con trở thành những môn đệ thừa sai để xây dựng hoà bình. Xin ban cho chúng con trái tim biết quý trọng sự êm ấm và thuận hòa. Xin giúp chúng con dẹp bỏ lòng tự cao tự đại, để chúng con luôn biết cư xử khiêm nhường và bao dung. Xin cho mỗi gia đình Kitô hữu chúng con trở thành một gia đình chứng tá sống động về tình thương, nơi con cái thảo hiếu và cha mẹ gương mẫu, để mọi người nhận biết Chúa đang hiện diện. Xin cho tâm trí chúng con luôn tràn đầy niềm hy vọng của Chúa, để chúng con luôn sẵn lòng quên đi lỗi lầm của tha nhân, trở thành những sứ giả đích thực của hòa bình. Amen.

Minh Thanh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail