Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 17/02/2026: Ngày Xuân sum họp

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Chúng ta đang sống trong khoảng thời gian tinh khôi của ngày đầu năm mới, ngày Mồng Một Tết Bính Ngọ 2026.

Theo truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam từ bao đời, ngày đầu năm là ngày sum họp của gia đình. Nhạc sĩ Phanxicô đã diễn tả tâm tình và vẻ đẹp này trong những lời ca tha thiết: “Ngày đầu Xuân bao người đi xa cũng về với gia đình, cũng về với ân tình, ngất ngây với người yêu mến, dâng đến lòng mẹ cha bông hoa là lòng biết ơn”. Còn trong  bài hát “Thành Thị” của tác giả Nguyễn Duy Hùng thì cũng có những ca từ rất nao lòng: “Có những mùa xuân ngập tràn trong đôi mắt ấy, biết lúc mẹ tan chợ chiều. Có những lời ca dịu dàng trôi qua năm tháng xanh ngời, uớc mơ sống yên bình cùng gia đình”.

Trở về sum họp với gia đình là khát vọng của những người đang ở xa mái nhà thân yêu của mình. Vì nhiều lý do mà người người phải đi xa. Có người vì gánh nặng mưu sinh, có người vì tiến thân trên đường học vấn hay mải mê theo đuổi những ước mơ riêng... Họ phải bôn ba nơi đất khách quê người ngày này qua tháng nọ, có khi suốt 365 ngày chưa hề đặt chân trở về nhà để gặp gỡ những người thân. Do vậy, dù đi xa đến đâu, thành đạt đến thế nào, cõi lòng mỗi người vẫn rộn ràng, náo nức nỗi khát khao trở về mái nhà, với những người thân yêu của mình. Nơi thành thị, người ta khăn gói về quê ăn Tết. Ở nước ngoài, người người nô nức trở về quê hương. Để trong niềm vui đoàn tụ và sum họp của những ngày xuân, ông bà, cha mẹ, anh chị em và con cháu hân hoan gặp gỡ nhau. Chúng ta cũng có thể gặp thấy hình bóng của chính mình: cũng đang sống và làm việc ở một nơi xa và đang bồi hồi sắp xếp hành trang, chờ đợi một chuyến xe để trở về nhà.

Vì sao gia đình và bầu khí sum họp nơi gia đình lại ý nghĩa đến như vậy? Bởi lẽ, trong ánh sáng đức tin Kitô giáo, gia đình không chỉ là một thực tại xã hội – nơi những người cùng huyết thống sống chung với nhau, nhưng còn là “Hội thánh tại gia”, là “con đường của Hội thánh” (Thánh Gioan Phaolô II, Thư gửi các gia đình, số 2). Chính trong gia đình, con người học biết yêu thương, tha thứ và hy sinh cho nhau. Nơi đó, mọi người từ ông bà, cha mẹ, anh chị em và con cháu đều là những bộ phận quan trọng của một thân thể để khi thiếu vắng dù chỉ một người, niềm vui và sự an yên sẽ không thể trọn vẹn. Cuộc sống với những quy luật thăng trầm và biến đổi của thời gian đã đem đến cho con người nhiều điều mới mẻ, nhưng cũng lấy đi của nhiều người những điều rất đỗi gắn bó và thân thương. Chúng ta cảm nhận được điều này rất rõ trong ngày họp mặt của những mái gia đình có thêm tiếng cười của trẻ nhỏ nhưng cũng thấm đẫm những giọt lệ vì vắng đi bóng dáng người cha, người mẹ hoặc anh chị em vì âm dương cách biệt. 

Ngày đầu xuân là ngày của sum họp để bày tỏ tình yêu thương dành cho nhau không chỉ qua những bữa ăn rộn rã tiếng cười mà còn nơi những tâm tình sâu lắng của nghĩa cử tha thứ và làm hòa với nhau. Trong một năm qua, có thể đã có những hiểu lầm, những chia xa và những vết thương âm thầm nhức nhối trong gia đình. Ngày đầu xuân sẽ đẹp hơn và ý nghĩa hơn khi ngày khởi đầu của một năm mới cũng trở thành nốt nhạc dạo đầu cho một bản tình ca mới để mở ra cơ hội bắt đầu lại những tình thân. Giữa một xã hội hiện đại với nhiều áp lực kinh tế, ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân, và những thách đố, rủi ro dễ dẫn đến ly tán, mọi gia đình Kitô hữu được mời gọi trở nên chứng tá của tình yêu nơi mà mọi thành viên sống theo lời mời gọi của thánh Phaolô tông đồ: “Anh em hãy có lòng nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại; chịu đựng và tha thứ cho nhau” (Cl 3,12-13). Mùa xuân rồi sẽ qua, nhưng tình yêu gia đình được xây dựng trên nền tảng của đức ái Kitô giáo sẽ không bao giờ phai nhạt mà vững bền giữa mọi thăng trầm, dâu bể của cuộc đời.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Mùa xuân sẽ mất đi dáng vẻ tươi đẹp nếu lòng người còn chất chứa oán giận. Ngày sum họp gia đình sẽ thiếu đi sự bình an và niềm vui đích thực khi mỗi thành viên chưa biết cúi mình xuống để nói lời xin lỗi và cảm ơn nhau. Ước mong rằng ngày đầu năm trở thành ngày đẹp nhất trong năm khi chúng ta vui mừng gặp gỡ, sum họp và xây dựng lại những tình thân bằng sự bao dung, cảm thông và thương xót nhau một cách quảng đại và chân thành nhất.

Lạy Thiên Chúa là Mùa Xuân tươi đẹp vĩnh cửu, xin cho mùa xuân của đất trời cũng trở thành mùa xuân của yêu thương, hiệp nhất và hy vọng nơi tâm hồn và trong mái gia đình của chúng con, để tất cả các thành viên trong gia đình chúng con trở thành những người môn đệ thừa sai lan tỏa mùa xuân ân sủng của Chúa đến mọi nẻo đường cuộc sống. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

Trực tiếp

Livesteam thumbnail