Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp có thêm 20 chân phước tử đạo
Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp có thêm 20 chân phước linh mục tử đạo, bị sát hại trong những tháng khốc liệt nhất của cuộc Nội chiến Tây Ban Nha, từ năm 1936 đến năm 1939.
Phúc Nhạc | RVA
Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Năm, ngày 18 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha đã chấp thuận cho Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, công bố một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 20 linh mục Tây Ban Nha: đứng đầu danh sách là cha Juan Torres Torres và 19 linh mục giáo phận bị sát hại từ tháng Tám đến tháng Chín năm 1936 trong lãnh thổ Giáo phận Ibiza, khi cuộc bách hại tôn giáo bùng phát cùng với Nội chiến Tây Ban Nha.
Trong những tuần đầu sau cuộc đảo chính bất thành, hàng giáo sĩ trên đảo Ibiza trở thành mục tiêu chính của cuộc đàn áp: các nhà thờ bị cướp phá và đốt cháy, còn các linh mục bị bắt giữ và xử bắn. Giáo phận Ibiza và Formentera hằng năm tưởng nhớ các ngài vào ngày 13 tháng Chín, như những mẫu gương trung thành và kiên vững trong đức tin.
Với sắc lệnh vừa nói, tiến trình chuẩn bị lễ phong chân phước cho các vị tử đạo này chính thức được mở ra.
Cho đến nay có khoảng 1.015 vị tử đạo trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha đã được phong chân phước trong nhiều buổi lễ khác nhau.
Ngoài ra, Đức Hồng y Semeraro cũng công bố 5 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 5 Tôi tớ Chúa, qua đó các vị được tuyên nhận là Đấng Đáng Kính. Trong số này đặc biệt có là cha Júlio Maria De Lombaerde, tục danh là Júlio Emilio Alberto, linh mục người Bỉ thuộc Dòng Thừa sai Thánh Gia. Ngài sinh ngày 07 tháng Giêng năm 1878, tại Waregem và qua đời ngày 24 tháng Mười Hai năm 1944 tại Brazil.
Cha là nhà truyền giáo lâu năm tại Brazil, và đã sáng lập ba hội dòng: các Nữ tử Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria; các Nhà Truyền giáo Đức Mẹ Mình Thánh Chúa; và các Nữ tu Đức Mẹ Mình Thánh Chúa.
Tiếp đến là Nữ tôi tớ Chúa Maria Agnese Tribbioli, nữ tu người thành Firenze, trung Ý, thường được gọi là Mẹ Agnese, sinh ngày 20 tháng Tư năm 1879 và qua đời ngày 27 tháng Giêng năm 1965. Mẹ đã sáng lập Hội dòng Các Nữ tu Công nhân Đạo đức Thánh Giuse.
Cuộc đời của Mẹ vượt ra ngoài phạm vi lịch sử nội bộ của Giáo hội. Mẹ đã được Israel nhìn nhận là “Người Công Chính giữa các Dân Tộc” vì những hoạt động cứu giúp người Do Thái trong thời kỳ thành Firenze bị Đức Quốc xã chiếm đóng.
Trong Thế chiến thứ II, mẹ đã che giấu một gia đình Do Thái trong tu viện của mình trên đường Serragli ở Firenze, tham gia vào mạng lưới cứu trợ do Đức Hồng y Elia Dalla Costa và Rabbi Do Thái Nathan Cassuto điều phối.
Một sự kiện nổi tiếng xảy ra vào tháng Mười Một năm 1943, khi hai sĩ quan mật vụ Đức Quốc Xã đến tu viện để lùng bắt người Do Thái. Mẹ trả lời: “Ở đây không có người Do Thái nào cả, chỉ có những người con của Thiên Chúa.” Và họ đã rời đi.
Để được phong chân phước, hai Đấng Đáng Kính vừa nói cần có phép lạ được Giáo hội công nhận.
(Sala Stampa 18-6-2026)