Giáo hội Công giáo sẽ thêm có mười hai chân phước mới: Mười một vị tử đạo Tây Ban Nha và một giáo dân hiển tu người Argentina
Hôm 18 tháng Mười Hai vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh cha Lêô XIV, Bộ Phong thánh đã công bố các sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước của các vị tôi tớ Chúa.
Phúc Nhạc | RVA
Trong số này có mười một vị tử đạo trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha, từ năm 1936 đến 1937, gồm chín chủng sinh, một linh mục và một giáo dân.
Các vị tử đạo Tây Ban Nha
Mười một vị tử đạo vừa nói thuộc các giáo phận ngày nay là Madrid, Getafe và Alcalá de Henares.
Đứng đầu danh sách là chủng sinh Ignazio Aláez Vaquero, bị bắt vì từ chối nhập ngũ và chọn tiếp tục học để trở thành linh mục, thầy đã bị giết cùng với thân phụ vào ngày 09 tháng Mười Một năm 1936.
Cùng được nhìn nhận là tử đạo còn có:
- Pablo Chomón Pardo, chủng sinh, và người chú là linh mục Julio Pardo Pernía, tuyên úy của Dòng Nữ tu Bệnh viện Thánh Tâm tại Ciempozuelos, bị giết ngày 08 tháng Tám năm 1936;
- Antonio Moralejo Fernández-Shaw, chủng sinh, và thân phụ ngài là Liberato Moralejo Juan, người đã tự nguyện ra đầu thú để bảo vệ con trai và cùng bị sát hại với con.
- Các chủng sinh Jesús Sánchez Fernández-Yáez, Miguel Talavera Sevilla, Ángel Trapero Sánchez-Real, Cástor Zarco García - người buộc phải nhập ngũ với tư cách lính dự bị, bị một số đồng đội tố cáo vì cách ứng xử hiền lành, sau nhiều nhục hình đã bị ép tự đào mồ mình và bị sát hại;
- Mariano Arrizabalaga Espanol; sau cùng là Ramón Ruiz Pérez, người đã bị tra tấn cùng với khoảng hai mươi giáo dân khác, sau đó bị giam giữ và giết chết.
Tất cả các vị tôi tớ Chúa này đều bị sát hại vì lòng thù ghét đức tin; cuộc tử đạo của các ngài gắn liền với bầu khí chống Công giáo của Tây Ban Nha thời kỳ đó. Một kho tư liệu phong phú cho thấy các chủng sinh đã ý thức rõ ràng và sẵn sàng hiến mạng sống vì Thiên Chúa, dù biết rõ làn sóng thù ghét chống Kitô giáo đang bùng lên nhắm vào những người thuộc về Giáo hội. Các vị vẫn ở gần gia đình và bạn bè, không lẩn trốn dù hiểm nguy, và tiếng thơm tử đạo của các ngài đã lan rộng ngay từ đầu và còn tồn tại cho đến ngày nay.
Giáo dân Enrique Ernesto Shaw
Giáo dân hiển tu sẽ được phong Chân phước là Enrique Ernesto Shaw, sinh ngày 26 tháng Hai năm 1921 tại Paris, sau đó chuyển đến Buenos Aires, Argentina, nguyên quán của gia đình.
Ngay từ trẻ, Enrique đã có một đức tin Công giáo vững chắc. Gia nhập Hải quân, trong những chuyến hải hành dài ngày, ông thường tổ chức các buổi giáo lý cho thủy thủ. Khi được mời làm việc trong công ty gia đình, ông nỗ lực đưa Học thuyết Xã hội của Giáo hội vào thực hành trong môi trường doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ cộng tác huynh đệ với toàn thể công nhân.
Ông kết hôn với Cecilia Bunge, và có chín người con. Ông tham gia Phong trào Công giáo Tiến hành và Phong trào Gia đình Kitô giáo, đồng thời thúc đẩy nhiều hiệp hội liên quan đến giới lao động; ông cũng xuất bản nhiều bài diễn thuyết, bài báo và tiểu luận. Năm 1961, ông được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Nam giới Công giáo Tiến hành. Ông qua đời vì bệnh ung thư ngày 27 tháng Tám năm 1961.
Bộ Phong thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Enrique Ernesto Shaw. Người được phép lạ là một bé trai năm tuổi, bị ngựa đá vào gáy tại một trang trại gần Buenos Aires ngày 21 tháng Sáu năm 2015. Em bé bị tổn thương nghiêm trọng sọ não và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật. Ngày 15 tháng Bảy, các bác sĩ ngạc nhiên ghi nhận hệ thống não thất đã trở lại kích thước bình thường. Năm 2019, hai chuyên gia thẩm định xác nhận em bé có sức khỏe tốt, không để lại di chứng thần kinh đáng kể. Hiện nay, em có một cuộc sống hoàn toàn bình thường.
(Vatican News 18-12-2025)