Tiếp kiến chung của Đức Thánh cha: Thánh kinh tìm được môi trường trong Hội thánh, giúp con người nhận biết Đức Kitô

Ein Eindruck von der Generalaudienz am 11.2.2026 | @VATICAN MEDIA
Lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 11 tháng Hai năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến chung khoảng bảy ngàn tín hữu, tại Đại thính đường Phaolô VI ở Nội thành Vatican. Đây là buổi tiếp kiến chung thứ sáu của ngài trong năm 2026 này. Hiện diện trong dịp này cũng có hai hồng y và bốn giám mục từ các quốc gia khác.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lên đến lễ đài, Đức Thánh cha đã thắp một cây nến sáng đặt trước tượng Đức Mẹ Lộ Đức, nhân lễ kính Đức Mẹ, và cũng là Ngày Thế giới các bệnh nhân. Đức Thánh cha cùng cộng đoàn hát bài ca kính mừng Đức Mẹ.

Tiếp đến, sau lời chào phụng vụ mở đầu của Đức Thánh cha, mọi người đã nghe đoạn thư thứ I của thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu thành Thessalonica (1 Tx 2,13):

“Thưa anh em, chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi đón nhận lời Thiên Chúa mà chúng tôi đã rao giảng cho anh em, anh em đã đón nhận không phải như lời của loài người, nhưng đúng như thực chất của lời ấy là Lời của Thiên Chúa, Lời đang hoạt động nơi anh em là những người tin”.

Huấn giáo

Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài về Công đồng chung Vatican II. Bài giáo lý này là bài thứ năm nói về Hiến chế Tín lý Dei Verbum và có tựa đề là: “Lời của Thiên Chúa trong đời sống Giáo hội”.

Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh cha nói:

“Anh chị em thân mến, chào mừng anh chị em!

Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta sẽ bàn về mối liên hệ sâu xa và sống động giữa Lời Thiên Chúa và Hội thánh, mối liên hệ được trình bày trong Hiến chế Công đồng Dei Verbum, chương 6. Hội thánh là môi trường tự nhiên của Thánh kinh. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, Kinh thánh được hình thành từ Dân Thiên Chúa và được dành cho Dân Thiên Chúa. Trong cộng đoàn Kitô, Kinh thánh có thể nói là có “môi trường sống” của mình: chính trong đời sống và đức tin của Hội thánh, Kinh thánh tìm được không gian để mặc khải ý nghĩa của mình và biểu lộ sức mạnh của mình.

Công đồng chung Vatican II nhắc lại rằng: “Hội thánh luôn tôn kính Thánh kinh như chính Thân Thể của Chúa; Hội thánh không bao giờ ngừng, nhất là trong phụng vụ thánh, lấy bánh sự sống từ cả hai bàn tiệc: bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Mình Thánh Chúa Kitô, để nuôi dưỡng mình và trao ban cho các tín hữu.” Hơn nữa, “cùng với Thánh truyền, Hội thánh luôn coi Thánh kinh và hiện nay vẫn coi là quy luật tối cao đức tin của mình” (Dei Verbum, 21).

Hội thánh không bao giờ ngừng suy tư về giá trị của Thánh kinh. Sau Công đồng, một thời điểm rất quan trọng trong lãnh vực này là Thượng Hội đồng Giám mục thường kỳ về chủ đề: “Lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội thánh” hồi tháng Mười năm 2008. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã tổng hợp thành quả của Thượng Hội đồng này trong Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Verbum Domini (30 tháng 9 năm 2010), trong đó ngài khẳng định: “Chính mối liên hệ nội tại giữa Lời Chúa và đức tin làm nổi bật rằng việc giải thích Kinh thánh đích thực chỉ có thể diễn ra trong đức tin của Hội thánh, nơi có “tiếng xin vâng” của Mẹ Maria như là khuôn mẫu. [...] Nơi nguyên thủy của việc giải thích Kinh thánh chính là đời sống của Hội thánh” (số 29).

Như thế, trong cộng đoàn Hội thánh, Thánh kinh tìm được môi trường để thi hành nhiệm vụ riêng và đạt tới mục đích của mình, đó là giúp con người nhận biết Đức Kitô và mở ra cuộc đối thoại với Thiên Chúa. “Thật vậy, không biết Thánh kinh thì không biết Chúa Kitô.” Câu nói nổi tiếng này của thánh Giêrônimô nhắc nhở chúng ta về mục đích tối hậu của việc đọc và suy niệm Thánh kinh, đó là nhận biết Chúa Kitô và, nhờ Người, đi vào mối tương quan với Thiên Chúa - một mối tương quan có thể được hiểu như một cuộc trò chuyện, một cuộc đối thoại. Hiến chế Dei Verbum đã trình bày Mặc Khải chính là một cuộc đối thoại, trong đó Thiên Chúa nói với con người như với những người bạn (x. Dei Verbu, 2). Điều này xảy ra khi chúng ta đọc Kinh thánh trong tâm tình cầu nguyện: khi ấy Thiên Chúa đến gặp chúng ta và đối thoại với chúng ta.

Thánh kinh, được trao phó cho Hội thánh và được Hội thánh gìn giữ và giải thích, thi hành một vai trò năng động: nhờ hiệu lực và quyền năng của mình, Thánh kinh nâng đỡ và làm cho cộng đoàn Kitô thêm vững mạnh. Mọi tín hữu đều được mời gọi kín múc từ nguồn mạch này, trước hết trong việc cử hành Thánh Thể và các bí tích khác. Lòng yêu mến Thánh kinh và sự quen thuộc với Thánh kinh phải hướng dẫn những ai thi hành thừa tác vụ Lời Chúa: các giám mục, linh mục, phó tế, các giáo lý viên. Công trình của các nhà chú giải Kinh thánh và của những người nghiên cứu các khoa Kinh thánh vô cùng quý giá; và vị trí của Thánh kinh trong thần học là trung tâm, vì thần học tìm thấy nơi Lời Thiên Chúa nền tảng và linh hồn của mình.

Điều mà Hội thánh tha thiết mong ước là Lời Thiên Chúa có thể đến với từng chi thể của mình và nuôi dưỡng hành trình đức tin của họ. Nhưng Lời Thiên Chúa cũng thúc đẩy Hội thánh vượt ra khỏi chính mình, không ngừng mở ra với sứ mạng hướng tới mọi người. Thật vậy, chúng ta đang sống giữa vô vàn lời nói, nhưng biết bao lời trong số đó là trống rỗng! Đôi khi chúng ta cũng nghe những lời khôn ngoan, nhưng chúng không chạm đến vận mệnh tối hậu của đời sống chúng ta. Trái lại, Lời Thiên Chúa đáp lại cơn khát ý nghĩa và chân lý về cuộc đời chúng ta. Đó là Lời duy nhất luôn luôn mới mẻ: khi mặc khải mầu nhiệm của Thiên Chúa, Lời ấy vô tận, không bao giờ ngừng ban phát sự phong phú của mình.

Và Đức Thánh cha kết luận: “Anh chị em rất thân mến, khi sống trong Hội thánh, ta học được rằng Thánh kinh hoàn toàn quy hướng về Chúa Giêsu Kitô, và ta cảm nghiệm rằng đây chính là lý do sâu xa cho giá trị và sức mạnh của Thánh kinh. Chúa Kitô là Lời hằng sống của Chúa Cha, là Ngôi Lời Thiên Chúa đã làm người. Toàn bộ Kinh thánh loan báo con người và sự hiện diện cứu độ của Chúa, cho từng người chúng ta và cho toàn thể nhân loại. Vì thế, chúng ta hãy mở lòng trí để đón nhận hồng ân này, dưới sự hướng dẫn của Đức Maria, Mẹ của Hội thánh.”

Chào thăm và nhắn nhủ

Bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh cha đã được các độc viên lần lượt tóm tắt bằng chín ngôn ngữ khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của ngài. Chẳng hạn, với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh cha nói:

“Tôi thân ái chào thăm những anh chị em nói tiếng Pháp, đặc biệt là các đoàn hành hương đến từ Burundi và từ nước Pháp, nhất là các học sinh của nhiều trường trung học và học viện khác nhau.

Anh chị em thân mến, dưới sự hướng dẫn của Đức Maria, Mẹ của Hội thánh, chúng ta hãy đón nhận Đức Kitô, Lời hằng sống của Thiên Chúa, Đấng thực hiện sự hoán cải nội tâm của chúng ta, đổi mới tinh thần và con tim chúng ta để sống theo Tin mừng.

Kế đó, Đức Thánh cha nói với các tín hữu nói tiếng Anh rằng: “Tôi chào thăm các khách hành hương và du khách nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là các đoàn đến từ Anh quốc, Hà Lan, Thụy Điển, Israel và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Thứ Tư tuần tới, Mùa Chay sẽ bắt đầu. Đây là thời gian để đào sâu sự hiểu biết và tình yêu của chúng ta đối với Chúa, để xét mình và đời sống của chúng ta, cũng như để hướng cái nhìn của chúng ta trở lại với Đức Giêsu và tình yêu của Người dành cho chúng ta. Ước gì những ngày sắp tới của cầu nguyện, chay tịnh và bác ái trở thành nguồn sức mạnh, khi mỗi ngày chúng ta cố gắng vác thập giá của mình và theo Chúa Kitô. Trên anh chị em và gia đình anh chị em, tôi cầu xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.

Khi chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh cha cho biết ngài hiệp thông với những người hôm nay quy tụ tại Chiclayo bên Peru để long trọng cử hành Ngày thế giới các bệnh nhân và phó thác mọi người, đặc biệt là các bệnh nhân và gia đình họ cho sự che chở từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria rất thánh.

Đức Thánh cha nói thêm: “Dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ, tôi cũng phó thác các nạn nhân và tất cả những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì các trận lũ lụt nặng nề ở Colombia, đồng thời tôi kêu gọi toàn thể cộng đồng nâng đỡ các gia đình bị thiệt hại trong tình bác ái và bằng kinh nguyện”.

Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh cha nói: “Tôi thân ái chào thăm anh chị em người Ba Lan, đặc biệt là những người đến từ Tổng Giáo phận Lódz. Trong những ngày này, chúng ta tưởng nhớ các thánh Cyrillô và Mêtôđiô, Tông đồ của các dân tộc Slave và là bổn mạng của châu Âu, những người cha của Kitô giáo, của ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc Slave. Như thánh Gioan Phaolô II đã khuyến khích, chúng ta hãy trở về với công trình tông đồ của các ngài trong việc xây dựng một sự hiệp nhất mới của lục địa châu Âu, để vượt qua những căng thẳng, chia rẽ và đối kháng - cả về tôn giáo lẫn chính trị (x. Slavorum Apostoli).

Bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha nói: “Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý; đặc biệt tôi chào thăm các tham dự viên khóa đào tạo linh mục do Đại học Giáo hoàng Thánh Giá tổ chức, giáo xứ Thánh Tâm tại Andria và Cộng đoàn Phục Sinh tại Rôma.

Sau cùng, tôi hướng tư tưởng đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Xin Đức Mẹ Lộ Đức, mà hôm nay chúng ta mừng kính, đồng hành với anh chị em bằng tình mẫu tử, chuyển cầu cho anh chị em trước mặt Thiên Chúa và ban cho anh chị em những ơn cần thiết để nâng đỡ anh chị em trên hành trình của mình.

Đức Thánh cha cũng thông báo rằng: “Sau buổi Tiếp kiến này, tôi sẽ đến hang đá Lộ Đức trong Vườn Vatican và thắp một cây nến, như dấu chỉ lời cầu nguyện của tôi cho tất cả các bệnh nhân, những người mà hôm nay, trong Ngày Thế giới Bệnh nhân, chúng ta tưởng nhớ với tình yêu thương đặc biệt. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em!

Trực tiếp

Livesteam thumbnail