Tiếp kiến chung của Đức Thánh cha: Tất cả chúng ta cũng được mời gọi “Chuẩn bị Lễ Vượt Qua” của Chúa

Pope Leo greets pilgrims in St. Peter's Square for his first General Audience of August | @Vatican Media
Lúc quá 9 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 06 tháng Tám vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến chung hơn 40.000 tín hữu hành hương tại Quảng trường thánh Phêrô, trong đó cũng có một phái đoàn từ Việt Nam.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Như thường lệ, trước khi tiếp kiến, Đức Thánh cha đã dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu, trong bầu không khí phấn khởi. Thỉnh thoảng, Đức Thánh cha dừng lại để chúc lành cho các em bé được các nhân viên bế lên cho ngài, như mong ước của cha mẹ các em.

Buổi tiếp kiến được mở đầu với phần công bố Lời Chúa, qua một đoạn Tin mừng theo thánh Marco (14,12-16), được tám độc viên xướng lên bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó Chúa Giêsu bảo các môn đệ chuẩn bị phòng để mừng lễ Vượt Qua.

Huấn dụ

Trong phần giáo lý tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý Năm Thánh về “Chúa Giêsu Kitô niềm hy vọng của chúng ta”. Nay bước sang Chương III về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Bài huấn dụ này là bài thứ nhất có đề tài: “Chuẩn bị bữa tiệc ly. “Tại đó, các con hãy chuẩn bị cho chúng ta”. (Mc 14,15).

Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến,

Chúng ta tiếp tục hành trình Năm Thánh khám phá tôn nhan Chúa Kitô, nơi Ngài niềm hy vọng của chúng ta được hình thành và được thực chất. Hôm nay, chúng ta bắt đầu suy niệm về mầu nhiệm khổ nạn, chịu chết và sống lại của Chúa Giêsu. Chúng ta khởi sự bằng cách suy tư về một lời có vẻ đơn sơ, nhưng chứa đựng một bí quyết quý giá của đời sống Kitô, đó là: chuẩn bị.

Trong Tin mừng theo thánh Marco có kể rằng: “Ngày thứ nhất trong tuần lễ bánh không men, khi người ta sát tế cho Lễ Vượt Qua, các môn đệ nói với Chúa Giêsu; “Thầy muốn chúng con đi chuẩn bị ở đâu, để Thầy có thể ăn bữa Vượt Qua?” (Mt 14,12). Đó là một câu hỏi thực tế, nhưng cũng đầy mong đợi. Các môn đệ trực giác điều sắp xảy đến, một cái gì quan trọng, nhưng họ không biết chi tiết. Câu trả lời của Chúa Giêsu dường như là một ẩn ngữ: “Các con hãy vào thành và tại đó các con gặp một người với một vò nước” (v.13). Các chi tiết trở thành biểu tượng một người mang một vò nước - một cử chỉ thường dành cho phụ nữ thời đó - một phòng ở lầu trên đã sẵn sàng, một chủ nhà không quen biết. Như thể mỗi điều được sẵn sàng trước. Quả thực là như thế! Trong giai thoại này, Tin mừng tỏ cho chúng ta thấy rằng tình thương không phải là kết quả của tình cờ, nhưng là một sự chọn lựa ý thức. Đây không phải chỉ là một phản ứng, nhưng là một quyết định đòi chuẩn bị. Chúa Giêsu không đương đầu với cuộc khổ nạn của Ngài như một định mệnh, nhưng vì trung thành với một hành trình được đón nhận và trải qua trong tự do và chăm sóc. Và chính đây là điều an ủi chúng ta; biết rằng hồng ân sự sống nảy sinh từ một ý hướng sâu xa, chứ không phải là một sự thúc đẩy bất ngờ.

“Phòng ở lầu trên đã sẵn sàng” nói với chúng ta rằng Thiên Chúa luôn đi trước chúng ta. Và cũng trước khi chúng ta nhận thức là cần sự tiếp đón, Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho chúng ta một nơi chúng ta nhìn nhận và cảm thấy mình là bạn hữu của Ngài. Xét cho cùng, nơi này chính là tâm hồn chúng ta: một “phòng” có thể là trống rỗng, nhưng chỉ chờ đợi được nhìn nhận, lấp đầy và gìn giữ. Lễ Vượt Qua, mà các môn đệ phải chuẩn bị, trong thực tế đã sẵn sàng trong tâm hồn Chúa Giêsu. Chính Ngài đã nghĩ mọi sự, sắp xếp tất cả, ấn định tất cả. Nhưng Ngài xin các bạn hữu của Ngài làm phần của họ. Điều này dạy chúng ta một cái gì thiết yếu đối với đời sống tâm linh: Ơn thánh không loại bỏ tự do của chúng ta, nhưng thức tỉnh nó. Ơn Chúa không hủy bỏ trách nhiệm của chúng ta, nhưng làm cho nó phong phú.

Cả ngày nay cũng giống như thời ấy, có một bữa ăn tối cần chuẩn bị. Đây không phải chỉ là phụng vụ, nhưng là sự sẵn sàng của chúng ta đi vào một cử chỉ vượt lên trên chúng ta. Thánh Thể không phải chỉ được cử hành tại bàn thờ, nhưng cả trong đời sống thường nhật, nơi có thể sống mọi sự như một lễ vật dâng hiến và cảm tạ. Chuẩn bị cử hành lễ tạ ơn này không có nghĩa là làm cái gì hơn nữa, nhưng là dành chỗ. Có nghĩa là gỡ bỏ những gì cồng kềnh, giảm bớt những kỳ vọng, ngưng vun trồng những mong đợi không thực tế. Thực vậy, quá nhiều khi chúng ta lẫn lộn những chuẩn bị với những ảo tưởng. Những ảo tưởng làm chúng ta chia trí, những chuẩn bị hướng dẫn chúng ta. Những ảo tưởng tìm kiếm một kết quả, những chuẩn bị làm cho cuộc gặp gỡ có thể xảy ra. Tình thương chân thực, như Tin mừng nhắc nhở chúng ta, cho đi trước khi được đền đáp lại, Đó là một món quà được trao trước. Không dựa trên điều mình nhận, nhưng trên điều ta muốn cống hiến. Và đó là điều mà Chúa Giêsu đã sống với các môn đệ của Ngài: trong khi họ chưa hiểu, trong khi một người trong số họ chuẩn bị phản bội Ngài và một người khác sẽ chối Ngài, thì Ngài chuẩn bị cho tất cả một bữa ăn tối hiệp thông.

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Anh chị em thân mến, cả chúng ta cũng được mời gọi “Chuẩn bị Lễ Vượt Qua” của Chúa. Không phải chỉ bữa Vượt Qua phụng vụ, nhưng cả Bữa Vượt Qua trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Mỗi cử chỉ sẵn sàng, một hành vi nhưng không, mỗi tha thứ trao tặng trước, mỗi vất vả được kiên nhẫn đón nhận là một cách thức chuẩn bị một nơi mà Thiên Chúa có thể ở đó. Vậy, chúng ta có thể tự hỏi: đâu là nơi trong cuộc sống của tôi mà tôi cần chấn chỉnh lại để sẵn sàng đón tiếp Chúa? Đối với tôi, chuẩn bị hôm nay có nghĩa là gì? Có lẽ là từ bỏ một đòi hỏi, ngưng mong đợi người khác đáp lại, đi bước đầu. Có thể lắng nghe nhiều hơn, hành động ít hơn, hoặc tin tưởng điều đã được định trước.

Nếu chúng ta đón nhận lời mời chuẩn bị nơi hiệp thông với Thiên Chúa và giữa chúng ta, chúng ta sẽ khám phá thấy mình được nhiều dấu hiệu, những cuộc gặp gỡ, những lời nói hướng về căn phòng rộng rãi đã sẵn sàng, trong đó luôn cử hành mầu nhiệm tình thương vô biên, nâng đỡ chúng ta và luôn đi trước chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta trở thành những người khiêm tốn chuẩn bị sự hiện diện của Ngài. Và trong thái độ sẵn sàng hằng ngày, sẽ gia tăng trong chúng ta lòng tín thác thanh thản giúp chúng ta đương đầu mọi sự với tâm hồn tự do, vì nơi nào tình thương được chuẩn bị, thì đời sống có thể thực sự tươi nở.

Chào thăm

Bài huấn dụ của Đức Thánh cha được các độc viên tóm tắt bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, kể cả tiếng Hoa và Arập, cùng với lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh cha. Đặc biệt, bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha chào thăm nhiều nữ tu thuộc một số dòng đang nhóm Tổng tu nghị, cũng như một số giáo xứ, và cả ban nhạc đã trình diễn liền trước khi Đức Thánh cha bắt đầu buổi tiếp kiến.

Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh cha còn đứng lại bắt tay chào hơn hai mươi giám mục từ các nước.