Thánh lễ thứ tám cầu nguyện cho Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô

Chiều thứ Bảy, ngày 03 tháng Năm vừa qua, Đức Hồng y Fernández Artime, nguyên Quyền Tổng trưởng Bộ các Dòng tu, đã chủ sự thánh lễ thứ tám trong tuần chín ngày cầu nguyện cho Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đồng tế với Đức Hồng y tại buổi lễ bắt đầu lúc 17 giờ tại Đền thờ Thánh Phêrô, có khoảng 60 Hồng y và Giám mục, đông đảo các linh mục mà đa số thuộc các dòng tu, và hàng trăm nữ tu, cùng với 1500 tín hữu.

Đức Hồng y Artime, người Tây Ban Nha, 63 tuổi (1960), nguyên là Bề trên Tổng quyền Dòng Salesien Don Bosco, trước khi được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm Hồng y, rồi làm Đồng Tổng trưởng Bộ các Dòng tu, cùng với nữ tu Tổng trưởng Simona Brambilla, thuộc Dòng Thừa sai Đức Mẹ an ủi.

Đầu thánh lễ, trước nghi thức thống hối, nữ tu Mary Barron, Bề trên Tổng quyền Đức Mẹ các Tông đồ (OLA), trong tư cách là Chủ tịch Liên hiệp các nữ Bề trên Tổng quyền (UISG), đã đề cao Đức Thánh cha Phanxicô như một vị biết đón nhận và đề cao giá trị của các phụ nữ thánh hiến, cho các chị được tích cực tham gia vào hành trình Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành, và nhân danh các nữ tu, chị nói: “Chúng con hứa tiếp tục sứ mạng trở thành lửa đốt lên các ngọn lửa khác”.

Tiếp lời nữ tu Barron, cha Mario Zanotti, thuộc Dòng Biển Đức Camaldolese ở Fonte Avellana, Tổng thư ký Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền dòng nam, đã mô tả Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô là người đã để lại cho chúng con một gia sản lớn về tình người, mang đậm đặc tính Kitô. “Với sự cương quyết theo tinh thần Tin mừng, ngài nhắc nhở rằng cần sống hợp với Kinh thánh và đoàn sủng của mỗi gia đình dòng tu, coi sự dấn thân trong tinh thần thanh bần như một dấu chỉ chung và ngôn sứ, ngược với quyền lực và giàu sang”.

Bài giảng

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Artime nhắc nhở rằng: “Do bí tích Rửa tội và sự tuyên khấn dòng, chúng ta được kêu gọi làm chứng chỉ một mình Thiên Chúa ban sự sung mãn cho cuộc sống con người, và vì thế, cuộc sống chúng ta phải là một dấu chỉ hùng hồn về sự hiện diện của Nước Thiên Chúa trong thế giới ngày nay.”

“Chúng ta được kêu gọi trở thành dấu chỉ đáng tin và sáng ngời và dấu chỉ những nghịch lý của Tin mừng trong thế giới ngày nay, không chiều theo não trạng thế gian này nhưng biến đổi bản thân và luôn canh tâm quyết tâm của chúng ta”.

Đức Hồng y Artime cũng khẳng định rằng: “Chỉ có sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh mới biến đổi mọi sự: tăm tối bị ánh sáng chiến thắng: công việc vô ích tái trở thành phong phú và đầy hứa hẹn; cảm tưởng mệt mỏi và bị bỏ rơi nhường chỗ cho một đà tiến mới mẻ và chắc chắn Chúa ở cùng chúng ta.”

“Những gì đã xảy ra cho các chứng nhân đầu tiên và ưu tiên của Chúa có thể và phải trở thành chương trình sống cho tất cả chúng ta”.

Đức Hồng y Artime nhắc đến Năm về đời sống Thánh hiến, năm 2015, năm đó Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô đã nói rằng: “Tôi mong đợi anh chị em đánh thức thế giới, vì đặc điểm của đời sống thánh hiến là lời ngôn sứ”.

Và ngài yêu cầu chúng ta trở thành những chứng nhân của Chúa, như thánh Phêrô và các tông đồ, kể cả khi đứng trước sự hiểu lầm của Hội đồng công tọa thời đó hoặc các diễn trường không có Thiên Chúa ngày nay. Chúa yêu cầu chúng ta hãy trở thành những người canh đêm và biết khi nào bình minh tới. Chúa yêu cầu chúng ta hãy có một con tim và một tinh thần thanh khiết và tự do đủ để nhận ra những người nam nữ ngày nay là anh chị em của chúng ta, nhất là những người nghèo nhất, những người rốt cùng và bị gạt bỏ, vì nơi họ có Chúa và qua cách thức chúng ta say Chúa, say mê Nước Chúa và nhân loại, chúng ta có thể, như Phêrô trả lời Chúa, và thưa rằng: “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa”.

(Vatican News 2-5-2025)