Sứ điệp video của Đức Thánh cha gửi các bạn trẻ Peru, nhân Đại hội Giới trẻ Công giáo toàn quốc
Trong những ngày này, từ 30 tháng Bảy đến ngày 02 tháng Tám năm 2026, hàng chục ngàn bạn trẻ Công giáo Peru đang tham dự Đại hội Giới trẻ toàn quốc tại Chulucanas, một thành phố có gần 60.000 dân cư ở miền tây bắc nước này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Các bạn trẻ cùng nhau sống những giờ phút cầu nguyện, học hỏi, hiệp thông và cử hành phụng vụ, qua đó củng cố cuộc gặp gỡ của mình với Chúa Kitô và canh tân quyết tâm trở thành những người môn đệ và nhà truyền giáo tại chính cộng đoàn của mình.
Đức Thánh cha Lêô XIV đã gởi một sứ điệp Video đến các bạn trẻ để chào mừng, khích lệ và nhắn nhủ hãy trở thành những chứng nhân vui tươi của Chúa trong đời sống thường nhật. Ngài nói:
“Thời khắc mà các con hằng mong đợi và đã nhiệt tình chuẩn bị trong suốt những tháng vừa qua cuối cùng cũng đã đến: Ngày Giới trẻ Toàn quốc tại Chulucanas. Cha chân thành cảm ơn các con vì đã đáp lại sáng kiến này, một sự kiện góp phần làm mới và củng cố đời sống của Giáo hội.
Chủ đề quy tụ các con trong cuộc gặp gỡ này là: “Hãy can đảm, Chúa Kitô đang sống.” Chính niềm xác tín Chúa hiện diện sống động giữa chúng ta là ngọn lửa nội tâm thôi thúc chúng ta sống can đảm, bước ra khỏi sự khép kín của chủ nghĩa cá nhân để trở thành một phần của cộng đoàn anh chị em trong đức tin, xây dựng những tình bạn chân thành và làm chứng rằng con người hoàn toàn có thể sống hiệp nhất trong Chúa Kitô.
Cha mời gọi các con hãy rộng mở tâm hồn để đón nhận những hồng ân Chúa muốn tuôn đổ trên các con trong những ngày này. Và những gì các con trải nghiệm trong kỳ Đại hội này, đừng giữ riêng cho mình, cũng đừng chỉ để lại trong những bức ảnh trên điện thoại hay các đoạn video trên mạng xã hội. Hãy chia sẻ và phản chiếu những trải nghiệm ấy bằng chính cuộc sống của mình, vì hôm nay biết bao người đang cần chứng tá vui tươi và đầy sức lan tỏa mà một người trẻ yêu mến Chúa Kitô có thể mang đến. Đừng sợ trở thành khí cụ của Thiên Chúa để khơi dậy niềm hy vọng trong biết bao tâm hồn đang đau khổ.
Cha phó thác các con cho sự chuyển cầu hiền mẫu của Đức Mẹ Truyền giáo. Xin Mẹ cầu bầu để các con trở nên “muối và ánh sáng” của Chúa Kitô trên mảnh đất Peru thân yêu này. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các con!”
(Sala Stampa 1-8-2026)
