Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Xin cho chúng ta cũng nghe được tiếng Chúa như ông Lazarô và được tái sinh thành con người mới

Photo: Vatican Media
Lúc 12 giờ trưa, Chúa nhật ngày 22 tháng Ba vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin từ cửa sổ phòng làm việc của ngài ở lầu ba Dinh Tông tòa với khoảng mười ngàn tín hữu, quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô, dưới bầu trời mưa nhẹ.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong những lời chào thăm sau khi đọc kinh, Đức Thánh cha tái bày tỏ đau buồn và lo âu vì chiến tranh vẫn tiếp tục tiếp diễn tại Trung Đông và một số nơi khác, đồng thời mời gọi các tín hữu kiên trì cầu nguyện cho hòa bình, và cho những vị hữu trách tìm con đường đối thoại để chấm dứt chiến tranh.

Suy niệm

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh cha đã quảng diễn bài Tin mừng Chúa nhật thứ V Mùa Chay về biến cố của Giêsu cho ông Lazarô sống lại.

Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Chúa nhật thứ V Mùa Chay này, trong phụng vụ, chúng ta nghe công bố Tin mừng về việc Chúa cho ông Ladarô sống lại (x. Ga 11,1-45).

Trong hành trình Mùa Chay, đây là một dấu chỉ nói lên chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết và hồng ân sự sống vĩnh cửu mà chúng ta nhận được qua Bí tích Rửa tội (x. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, 1265). Hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta như đã nói với cô Matta, chị của anh Ladarô: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Ta, dù có chết cũng sẽ sống; và ai sống và tin vào Ta, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26).

Như vậy, phụng vụ mời gọi chúng ta, trong ánh sáng này, tái trải nghiệm - trong Tuần Thánh sắp đến - các biến cố Thương Khó của Chúa: việc Ngài vào Giêrusalem, bữa Tiệc Ly, chịu xét xử, bị đóng đinh, và chịu mai táng, để nhận ra ý nghĩa đích thực của chúng và mở lòng đón nhận ân sủng mà chúng chứa đựng.

Thực vậy, chính trong Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng chiến thắng sự chết và đang sống trong chúng ta nhờ ân sủng của Bí tích Rửa tội, mà các biến cố ấy đạt đến sự viên mãn, để chúng ta được cứu rỗi và sống tràn đầy.

Ân sủng của Chúa soi sáng thế giới này, một thế giới dường như luôn tìm kiếm những điều mới mẻ và thay đổi, ngay cả khi phải hy sinh những điều quan trọng - thời gian, nghị lực, các giá trị, tình cảm - như thể danh vọng, của cải vật chất, thú vui hay những mối quan hệ chóng qua có thể lấp đầy tâm hồn hoặc làm cho chúng ta trở nên bất tử. Đó là triệu chứng của một khát vọng vô hạn mà mỗi người chúng ta mang trong mình, nhưng câu trả lời không thể được đặt nơi những gì chóng qua. Không gì hữu hạn có thể dập tắt cơn khát nội tâm của chúng ta, bởi vì chúng ta được tạo dựng cho Thiên Chúa, và chúng ta không thể tìm thấy bình an cho đến khi được nghỉ yên trong Người (x. Tự Thú, I, 1.1).

Vì thế, trình thuật về việc Chúa cho anh Ladarô sống lại mời gọi chúng ta lắng nghe nhu cầu sâu xa ấy, và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, giải thoát tâm hồn ta khỏi những thói quen, những ràng buộc và cách suy nghĩ - như những tảng đá - đang giam giữ chúng ta trong những ngôi mồ của ích kỷ, duy vật, của bạo lực và của sự hời hợt. Ở những nơi ấy không có sự sống, nhưng chỉ có lạc hướng, bất mãn và cô đơn.

Cả với chúng ta nữa, Chúa Giêsu cũng kêu lên: “Hãy ra khỏi đó!” (Ga 11,43), Chúa thúc đẩy chúng ta bước ra, được tái sinh nhờ ân sủng của Người, khỏi những không gian chật hẹp ấy, để bước đi trong ánh sáng của tình yêu, như những con người mới, có khả năng hy vọng và yêu thương theo mẫu gương đức ái vô biên của Người, không tính toán và không giới hạn.

Và Đức Thánh cha kết luận với nguyện ước:

“Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta sống những ngày thánh này như thế: với đức tin, lòng tín thác và sự trung thành của Mẹ, để kinh nghiệm rạng ngời của cuộc gặp gỡ với Con của Mẹ - Đấng đã sống lại - cũng được đổi mới nơi mỗi người chúng ta mỗi ngày”.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho tất cả mọi người, Đức Thánh cha nhắc đến các vấn đề thời sự nóng bỏng của thế giời và cuộc chạy đua đường trường tại Trung tâm Roma vào Chúa nhật, ngày 22 tháng Ba này.

Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến,

Tôi tiếp tục theo dõi với nỗi bàng hoàng tình hình ở Trung Đông, cũng như tại những khu vực khác trên thế giới, đang bị xé nát bởi chiến tranh và bạo lực. Chúng ta không thể giữ im lặng trước nỗi đau của biết bao con người, những nạn nhân vô tội của các cuộc xung đột này. Điều làm tổn thương họ cũng làm tổn thương toàn thể nhân loại. Cái chết và nỗi đau do những cuộc chiến này gây ra là một điều ô nhục đối với toàn thể gia đình nhân loại và là một tiếng kêu thấu đến trước mặt Thiên Chúa! Tôi mạnh mẽ lặp lại lời kêu gọi hãy kiên trì trong cầu nguyện, để các hành động thù địch chấm dứt và cuối cùng mở ra những con đường hòa bình, dựa trên đối thoại chân thành và sự tôn trọng phẩm giá của mỗi con người”.

Rồi Đức Thánh cha nói tiếp: “Hôm nay tại Roma diễn ra cuộc Marathon lớn, với rất nhiều vận động viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây là một dấu chỉ của hy vọng! Ước gì thể thao mở ra những con đường của hòa bình, của hòa nhập xã hội và của đời sống tinh thần”.

Sau khi chào thăm các nhóm hành hương, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành.