Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Chúng ta hãy xin Đức Maria giúp chúng ta biết mở lòng để đón tiếp Chúa

Sau khi dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Giáo phận Albano, cách Castel Gandolfo ba cây số, lúc 9 giờ 30 sáng Chúa nhật, ngày 20 tháng Bảy vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã trở về khu nghỉ hè Castel Gandolfo để chủ sự kinh Truyền tin với khoảng 2.000 tín hữu và du khách thập phương, tụ tập tại Quảng trường Tự Do, trước nơi nghỉ hè của ngài.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh cha nói:
“Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật tốt đẹp!
Sự hiếu khách của Abraham và vợ là bà Sara, rồi của hai chị em Martha và Maria, bạn của Chúa Giêsu đã được thuật lại trong phụng vụ hôm nay (Xc St 18,1-10; Lc 10,38-42). Mỗi khi chúng ta nhận lời mời dự bữa tiệc của Chúa và tham dự bàn tiệc Thánh Thể, thì chính Thiên Chúa đến “phục vụ chúng ta” (Xc Lc 12,37). Nhưng chính Thiên Chúa của chúng ta đã biết trở thành người khách trước, và hôm nay, Chúa cũng đang đứng trước cửa nhà chúng ta và gõ (Xc Kh 3,20).
Cần có lòng khiêm tốn để đón tiếp cũng như để được đón tiếp. Cần có sự tế nhị, quan tâm và cởi mở. Trong bài Tin mừng, cô Martha có nguy cơ không đi vào trọn vẹn trong niềm vui của sự trao đổi này. Cô quá bận rộn vì những việc cần làm để đón tiếp Chúa Giêsu, đến độ có nguy cơ làm hỏng dịp không thể quên được trong cuộc gặp gỡ. Cô Martha là người quảng đại, nhưng Thiên Chúa kêu gọi bà đến một điều đẹp đẽ hơn cả lòng quảng đại. Ngài kêu gọi bà hãy ra khỏi mình.
Anh chị em rất thân mến, chỉ có điều này làm cho cuộc sống chúng ta được tươi nở, đó là chúng ta cởi mở đối với cái gì đưa chúng ta ra khỏi chính mình và đồng thời làm cho chúng ta được sung mãn. Trong lúc cô Martha than vãn vì cô em để cho bà phải phục vụ một mình (Xc v.40), cô Maria như thể không còn để ý đến thời giờ nữa. Cô Maria bị lời Chúa Giêsu chinh phục. Cô Maria không kém cụ thể so với bà chị và cũng không kém quảng đại. Nhưng cô Maria đã đón nhận cơ hội. Vì thế, Chúa Giêsu trách Martha vì bà ở bên ngoài sự thân mật lẽ ra cũng mang lại cho bà nhiều niềm vui (Xc vv.41-42).
Mùa hè giúp chúng ta “chậm lại” và trở nên giống cô Maria hơn là giống cô Martha. Nhiều khi chúng ta không dành cho mình phần tốt nhất. Chúng ta cần nghỉ ngơi một chút, với ước muốn học nghệ thuật đón tiếp nhiều hơn. Công nghệ nghỉ hè muốn bán cho chúng ta mọi loại trải nghiệm, nhưng có lẽ đó không phải là điều chúng ta đang tìm kiếm. Thực vậy, nó miễn phí, và ta không thể mua mọi cuộc gặp gỡ đích thực: dù đó là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, hay là gặp gỡ người khác, hay cuộc gặp gỡ thiên nhiên. Chỉ cần để cho mình trở thành người khách, được đón tiếp: dành cho và cũng yêu cầu một chỗ; đón tiếp và để cho mình được đón tiếp. Chúng ta có bao nhiêu điều cần đón nhận và không phải chỉ cho đi. Ông Abraham và bà Sara, tuy đã cao niên, nhưng khám phá mình còn có thể sinh sản khi yên hàn đón tiếp chính Chúa trong ba lữ khách. Đối với chúng ta cũng có bao nhiêu người cần được đón tiếp.
Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria rất thánh, Mẹ hiếu khách, đã đón tiếp trong cung lòng chính Chúa và cùng với thánh Giuse mang lại cho Chúa một mái nhà. Nơi Mẹ, ơn gọi của chúng ta bừng sáng, ơn gọi của Giáo hội là một căn nhà mở rộng cho tất cả mọi người, để tiếp tục đón tiếp Chúa, Đấng đang xin phép chúng ta được vào bên trong.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha tái lên tiếng về tình hình đau thương tại Gaza và nói:
“Tôi bày tỏ đau buồn sâu sắc vì cuộc tấn công của quân đội Israel chống giáo xứ Thánh Gia ở Gaza City; như anh chị em đã biết thứ Năm vừa qua, cuộc tấn công này đã làm cho ba tín hữu Kitô thiệt mạng và làm cho những người khác bị thương nặng. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân: Saad Issa Kostandi Salameh, Fourmia Issa Latif Ayyad, Najwa Ibrahim Latif Abu Daoud, và tôi đặc biệt gần gũi thân nhân của họ và tất cả các giáo dân. Rất tiếc là hành động như thế, thêm vào các cuộc tấn công liên tục của quân đội chống lại các thường dân và những nơi thờ phượng ở Gaza.
Tôi tái kêu gọi hãy ngưng tức khắc những hành vi man rợ của chiến tranh, và hãy đạt tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.
Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy tuân giữ công pháp quốc tế về nhân đạo và tôn trọng nghĩa vụ bảo vệ các thường dân, cũng như luật cấm trừng phạt tập thể, sử dụng bừa bãi võ lực và cưỡng bách dân chúng tản cư.
Tôi nói với các tín hữu Kitô yêu quý tại Trung Đông rằng: tôi gần gũi với cảm giác của anh chị em là ta không thể làm gì nhiều đứng trước tình trạng thê thảm như vậy. Anh chị em ở trong tâm hồn tôi và toàn thể Giáo hội. Cám ơn anh chị em vì chứng tá đức tin. Xin Đức Trinh Nữ Maria là phụ nữ Phương đông, bình minh của Mặt Trời mới, mọc lên trong lịch sử, luôn bảo vệ anh chị em và đồng hành thế giới tiến đến bình minh hòa bình”.
Trực tiếp
