Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Chúng ta hãy bước đi trong niềm vui được là Dân Thánh của Chúa, với sự đồng hành của Đức Maria

Le Pape lors de l'Angélus | @Vatican Media
Lúc 12 giờ trưa Chúa nhật, ngày 09 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã xuất hiện tại cửa sổ Căn hộ Giáo hoàng ở lầu ba Dinh Tông tòa, để chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với gần 20.000 tín hữu hành hương từ các nơi ở Ý và các nước khác tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Phúc Nhạc | RVA

Huấn dụ

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, trong ngày Lễ Cung hiến Vương cung thánh đường Thánh Gioan Laterano, chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm hiệp nhất và hiệp thông với Giáo hội Rôma - Giáo hội được mời gọi làm người mẹ ân cần chăm sóc đức tin và hành trình của các Kitô hữu khắp nơi trên thế giới.

Nhà thờ Chính tòa của Giáo phận Rôma, cũng là tòa của người kế nhiệm thánh Phêrô, như chúng ta biết, không chỉ là một công trình mang giá trị lịch sử, nghệ thuật và tôn giáo phi thường, nhưng còn là trung tâm đẩy mạnh đức tin - đức tin được các tông đồ ủy thác và gìn giữ, được truyền lại qua dòng lịch sử. Sự cao cả của mầu nhiệm này cũng tỏa sáng qua vẻ đẹp nghệ thuật của ngôi thánh đường, nơi gian chính giữa có mười hai pho tượng lớn của các thánh tông đồ - những người đầu tiên theo Chúa Kitô và làm chứng cho Tin mừng.

Điều này mời gọi chúng ta có một cái nhìn thiêng liêng, giúp ta vượt lên trên vẻ bề ngoài, để nhận ra trong mầu nhiệm của Giáo hội không chỉ là một nơi chốn, một không gian vật lý hay một công trình xây bằng gạch đá; thực ra, như Tin mừng nhắc nhở chúng ta qua sự kiện Chúa Giêsu thanh tẩy Đền thờ Giêrusalem (x. Ga 2,13-22), Đền thờ đích thực của Thiên Chúa chính là Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Chính Ngài là Đấng trung gian duy nhất của ơn cứu độ, là Đấng Cứu Chuộc duy nhất; Đấng nhờ gắn bó với nhân tính của chúng ta và biến đổi chúng ta bằng tình yêu của Ngài, đã trở thành “cửa” (x. Ga 10,9) mở ra cho chúng ta và dẫn đưa ta đến cùng Chúa Cha.

Và khi kết hợp với Chúa Giêsu, chính chúng ta cũng trở nên những “viên đá sống động” của tòa nhà thiêng liêng này (x. 1 Pr 2,4-5). Chúng ta là Giáo hội của Chúa Kitô, là Thân Thể của Ngài - những chi thể được mời gọi loan truyền Tin mừng lòng thương xót, niềm an ủi và bình an cho thế giới, qua việc phụng thờ thiêng liêng được thể hiện trước hết trong chứng tá đời sống của chúng ta.

Và Đức Thánh cha nhắn nhủ: Anh chị em thân mến, chính trong cái nhìn thiêng liêng ấy mà chúng ta cần luyện tập con tim mình. Biết bao lần, những yếu đuối và sai lầm của các tín hữu Kitô, cùng với những quan niệm sai lạc cố định và định kiến đã khiến chúng ta không nhận ra được sự phong phú của mầu nhiệm Giáo hội; vì sự thánh thiện của Giáo hội không nằm nơi công trạng của chúng ta, nhưng ở nơi “hồng ân của Chúa, ân ban không bao giờ bị rút lại,” Ngài vẫn tiếp tục chọn lựa “với một tình yêu nghịch lý, cả đôi tay nhơ bẩn của con người, để làm nơi cư ngụ cho sự hiện diện của Ngài” (J. Ratzinger, Giới thiệu Kitô giáo, Brescia 2005, tr. 331).

Vậy chúng ta hãy cùng bước đi trong niềm vui vì được là Dân Thánh Thiên Chúa đã chọn, và xin Đức Maria, Mẹ của Giáo hội, giúp chúng ta biết đón nhận Chúa Kitô và xin đồng hành với chúng ta bằng lời chuyển cầu của Mẹ.

Chào thăm

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha đặc biệt kêu gọi và cầu nguyện cho các nạn nhân siêu bão Fung Wong càn quét vào Philippines, làm cho gần một triệu người phải di tản. Đức Thánh cha nói:

“Tôi gần gũi với người dân Philippines, những người đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão dữ dội; tôi cầu nguyện cho những người đã qua đời và gia đình của họ, cho những người bị thương và những người phải di dời”.

Kế đó, Đức Thánh cha nhắc đến Ngày Tạ Ơn của Giáo hội tại Ý, cử hành vào Chúa nhật ngày 09 tháng Mười Một này và nói: “Tôi hiệp với sứ điệp của các giám mục trong việc khuyến khích chăm sóc có trách nhiệm đối với môi trường, chống lại sự lãng phí thực phẩm và thúc đẩy việc áp dụng các phương thức canh tác bền vững. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì “chị mẹ đất của chúng ta” (Thánh Phanxicô Assisi, Bài ca Vạn vật) và vì tất cả những ai đang canh tác và gìn giữ đất đai ấy!”

Sau cùng, Đức Thánh cha nói: “Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tất cả những ai, ở mọi cấp độ, đang dấn thân xây dựng hòa bình tại các vùng đang bị chiến tranh tàn phá. Trong những ngày vừa qua, chúng ta đã cầu nguyện cho những người đã qua đời, và thật đáng buồn, trong số họ có rất nhiều người bị giết trong các cuộc giao tranh và oanh tạc - dù họ là dân thường, trẻ em, người cao tuổi hay người bệnh tật. Nếu thực sự muốn tôn vinh ký ức của họ, thì hãy chấm dứt chiến sự và dốc hết sức mình cho các cuộc đàm phán hòa bình.”