Đức Thánh cha viếng thăm chính thức Tổng thống Ý

Như đã đưa tin, sáng ngày 14 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã viếng thăm chính thức Tổng thống Ý, Sergio Mattarella. Ngài cám ơn chính quyền Ý vì sự giúp đỡ và cộng tác tốt đẹp với Tòa Thánh trong nhiều lĩnh vực, đồng thời bày tỏ quan tâm tới những vấn đề chính của nhân dân nước này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Thánh cha viếng thăm để đáp lễ cuộc viếng thăm của Tổng thống Ý, tại Vatican hồi tháng Sáu năm nay. Ngài đến trong tư cách là Quốc trưởng Vatican, đồng thời là Thủ lãnh của Giáo hội Công giáo hoàn vũ và Giáo chủ Giáo hội Công giáo tại Ý.
Lúc 10 giờ 20, khi rời Quảng trường Thánh Phêrô và đặt chân lên lãnh thổ của Ý, Đức Thánh cha đã được phái đoàn chính phủ Ý do Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Tajani hướng dẫn, chào đón và cùng tiến về phủ Tổng thống là Dinh Quirinal cách đó hơn ba cây số.
Khi xe của Đức Thánh cha đến quảng trường Venezia, ngài được đoàn kỵ binh danh dự của Tổng thống Ý tháp tùng tiến lên Quirinal. Dinh này được kiến thiết hồi thế kỷ XVI và tại đây đã có 30 vị Giáo hoàng cư ngụ cho đến năm 1870, với chân phước Giáo hoàng Piô IX, kết thúc Nước Tòa Thánh, và bán đảo Ý thống nhất. Dinh thự này trở thành nơi cư ngụ của Quốc vương Ý, rồi từ năm 1946 trở thành phủ Cộng hòa tổng thống. Quiniral kể cả vườn, rộng 110.500 mét vuông, và có 1.200 phòng lớn nhỏ, lớn gấp 20 lần so với tòa Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ. Đức Thánh cha Lêô là vị Giáo hoàng thứ mười hai viếng thăm nguyên thủ nước Ý tại dinh này.
Sau khi được chào đón theo nghi thức ngoại giao, đến phần giới thiệu các thành viên hai phái đoàn. Tháp tùng Đức Thánh cha, có Đức Hồng y Quốc vụ khanh Parolin, Đức Hồng y Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, Đức Hồng y Reina, Giám quản Roma, các vị Tổng giám mục Phụ tá Quốc vụ khanh, Ngoại trưởng, cùng với các chức sắc khác.
Tiếp đến, Đức Thánh cha và Tổng thống Ý đã hội kiến riêng hơn nửa tiếng, rồi tiến ra sảnh đường để gặp chung mọi người thuộc hai đoàn tùy tùng.
Diễn văn của Đức Thánh cha Lêô
Trong diễn văn, sau lời chào mừng của Tổng thống Ý, Đức Thánh cha nói: “Tôi xin cảm ơn Tổng thống về những lời tốt đẹp đã dành cho tôi và về lời mời đến đây, tại Dinh Quirinale, một nơi liên hệ sâu đậm với lịch sử của Giáo hội Công giáo và với ký ức của nhiều vị Giáo hoàng.
Với tư cách là Giám mục Roma và Giáo chủ Công giáo Ý, thật có ý nghĩa đối với tôi khi, qua chuyến thăm này, được củng cố mối dây liên kết mạnh mẽ giữa Tòa Thánh Phêrô và dân tộc Ý mà Tổng thống đại diện, trong khuôn khổ mối quan hệ song phương thân tình, bền vững và hợp tác hiệu quả giữa Ý và Tòa Thánh...”
Nhân dịp này tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Tòa Thánh đối với những gì các chính quyền Ý đã và đang làm nhân dịp nhiều sự kiện lớn của Giáo hội, có trung tâm tại Roma và vang dội khắp hoàn cầu. Đặc biệt, tôi muốn bày tỏ lòng tri ân về những nỗ lực ở nhiều cấp độ trong thời điểm Đức Thánh cha tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo hoàng Phanxicô, qua đời. Chính tại đây, ở Quirinale, ngài đã nói: “Cội rễ của tôi nằm trong đất nước này” (Bài diễn văn trong chuyến thăm chính thức Tổng thống Ý, 10/6/2017).
Tôi cũng xin gửi lời “cảm ơn” chân thành tới Tổng thống, và toàn thể đất nước, vì chứng tá đón tiếp tuyệt đẹp và tổ chức chu đáo mà Ý đang thể hiện trong Năm Thánh hiện nay - về hậu cần, an ninh, cơ sở hạ tầng và nhiều mặt khác - khi mở rộng vòng tay đón hàng triệu khách hành hương từ khắp thế giới.”
Chiến tranh
Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Rất tiếc là chúng ta đang sống trong thời đại mà, song song với nhiều dấu chỉ hy vọng, vẫn có vô vàn tình cảnh đau thương đang tàn phá nhân loại và đòi hỏi những câu trả lời khẩn cấp nhưng đầy tầm nhìn. Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh sự dấn thân cho hòa bình. Có quá nhiều cuộc chiến đang tàn phá hành tinh này; khi nhìn vào hình ảnh, đọc tin tức, nghe tiếng khóc của các nạn nhân, ta nghe vang vọng những lời tiên tri mạnh mẽ của các vị tiền nhiệm...
Tôi tha thiết kêu gọi tiếp tục làm việc không mệt mỏi để tái lập hòa bình trên khắp thế giới, và để ngày càng nuôi dưỡng các nguyên tắc công lý, bình đẳng và hợp tác giữa các dân tộc, vốn là nền tảng không thể thay thế của hòa bình (Phaolô VI, Sứ điệp cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ I, 1/1/1968).
Về điểm này, tôi bày tỏ sự cảm kích trước những nỗ lực của Chính phủ Ý trong việc giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh và nghèo đói, đặc biệt là các trẻ em ở Gaza, kể cả qua sự hợp tác với Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài Đồng Giêsu” (Bambino Gesù). Đó là những đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả cho việc xây dựng một cuộc sống xứng đáng, hòa bình và thịnh vượng cho toàn thể gia đình nhân loại...
Năm tới, chúng ta sẽ kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của thánh Phanxicô Assisi (3/10/1226), Quan thầy của nước Ý. Dịp này mời gọi chúng ta quan tâm đến việc chăm sóc “ngôi nhà chung”. Thánh Phanxicô đã dạy chúng ta ngợi khen Đấng Tạo Hóa trong sự tôn trọng mọi loài thụ tạo, gửi đi sứ điệp ấy từ “trái tim địa lý” của bán đảo, qua các thế hệ đến tận ngày nay, bằng chính đời sống và lời ca tụng của ngài.
Vì thế, tôi tin rằng nước Ý có sứ mạng đặc biệt là truyền đạt cho các dân tộc một nền văn hóa biết nhận ra trái đất “như một người chị, cùng chia sẻ sự sống với chúng ta, và như một người mẹ xinh đẹp đón ta trong vòng tay của mình” (Laudato sì, số 1).
Rất tiếc, trong những thập niên gần đây, nước Ý đang chứng kiến sự sụt giảm mạnh tỷ lệ sinh sản. Điều này đòi hỏi sự dấn thân ở nhiều cấp độ để thăng tiến gia đình, nâng đỡ nỗ lực của họ, bảo vệ các giá trị, nhu cầu và quyền lợi chính đáng...
Chúng ta hãy làm tất cả để đem lại niềm tin cho các gia đình, nhất là các gia đình trẻ, để họ có thể an tâm nhìn về tương lai và lớn lên trong hòa hợp.
Trong bối cảnh này, cần nhấn mạnh giá trị căn bản của việc tôn trọng và bảo vệ sự sống, trong mọi giai đoạn - từ lúc thụ thai cho đến tuổi già và cả lúc chết (Diễn văn tại Hàn lâm viện Giáo hoàng về Sự sống, 27/9/2021). “Tôi cầu chúc cho ý thức này tiếp tục được phát triển, kể cả trong việc đảm bảo quyền tiếp cận chăm sóc y tế và thuốc men theo nhu cầu của từng người.
Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn vì sự quảng đại của nước Ý đối với người di dân, những người ngày càng nhiều đang gõ cửa nước này, cũng như nỗ lực của Ý trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Đây là những thách đố lớn lao của thời đại chúng ta, trước đó nước Ý chưa bao giờ thối lui.
Tôi khuyến khích tiếp tục giữ tinh thần cởi mở và liên đới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hội nhập tích cực những người mới đến trong các giá trị và truyền thống của xã hội Ý, để sự gặp gỡ giữa các dân tộc trở nên một món quà làm giàu cho đôi bên.”
Trực tiếp
