Đức Thánh cha tham dự cuộc rước trên Hồ Albano

Đức Giáo hoàng Lêô XIV là vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử tham gia bằng thuyền vào cuộc rước, nhân lễ Đức Mẹ Hồ (Madonna del Lago) tại Castel Gandolfo, chiều tối thứ Bảy, ngày 29 tháng Tám vừa qua.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lúc 18 giờ, Đức Thánh cha chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ (Maria Santissima del Lago), thánh đường đã được Thánh Giáo hoàng Phaolô VI cung hiến vào ngày 15 tháng Tám năm 1977.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về tình yêu, sự hy sinh và niềm tin vào Thiên Chúa. Ngài nhắc đến truyền thống tốt đẹp của nơi đây, từng được các vị tiền nhiệm như Thánh Phaolô VI và Thánh Gioan Phaolô II quan tâm và nâng đỡ.

Qua lời ngôn sứ Giêrêmia, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng khi một người thực sự cảm nhận được tình yêu và lời mời gọi của Thiên Chúa, họ không thể giữ im lặng. Dù phải đối diện với đau khổ, hiểu lầm hay sự chế giễu, tình yêu vẫn thúc đẩy họ trung thành với sứ mạng và tìm kiếm điều tốt đẹp cho người khác.

Tin mừng cho thấy chính Đức Giêsu cũng đi con đường ấy. Sau những phép lạ và thành công trong việc nuôi dưỡng đám đông, Người nói rõ rằng Người sẽ lên Giêrusalem, chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Đức Giêsu cho thấy vinh quang đích thực không nằm ở quyền lực hay thành công, nhưng ở việc tự nguyện hiến dâng mạng sống vì người khác. Vì thế, ai muốn theo Người cũng phải từ bỏ chính mình, vác thập giá và bước theo Người.

Theo Đức Thánh cha, chỉ có tình yêu mới cứu được con người. Tình yêu ấy được Thiên Chúa biểu lộ qua việc Ngài làm người, chịu chết và sống lại; còn con người được mời gọi đáp lại bằng đời sống bác ái, quảng đại, tha thứ và phục vụ. Ngài cảnh báo rằng hận thù và bạo lực, dù xuất phát từ những bất công thực sự, cuối cùng vẫn chỉ dẫn đến hủy diệt và chết chóc.

Trong một thế giới đang rất cần sự sống, hy vọng, bình an và thanh thản, người Kitô hữu không được để những tổn thương hay xúc phạm biến đổi trái tim mình theo chiều hướng xấu. Thay vào đó, họ được mời gọi tiếp tục yêu thương, trao ban và tha thứ, đồng thời tin tưởng rằng sức mạnh đến từ Thiên Chúa.

Cuộc rước Đức Mẹ trên hồ trở thành hình ảnh biểu tượng cho hành trình đức tin. Cũng như các môn đệ từng sợ hãi giữa cơn bão trên hồ Tibêria, con người hôm nay có thể đối diện với những “cơn bão” của thế giới. Nhưng Đức Kitô hiện diện, mời gọi chúng ta tin tưởng và tìm lại bình an.

Sau cùng, Đức Thánh cha mời gọi mọi người kết hợp với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, để trở thành một cộng đoàn hiệp nhất, mang sự bình an của Thiên Chúa đến giữa những “đêm tối” của thế giới và trở nên tiếng vọng sống động của tình yêu Thiên Chúa: một tình yêu luôn mời gọi con người biết yêu thương nhau.

Sau thánh lễ, Đức Thánh cha đã tham gia cuộc rước, trong đó một phần sẽ diễn ra trên mặt hồ Albano: ngài và các tín hữu rời ngôi nhà thờ, thuộc giáo xứ Giáo hoàng Thánh Tôma thành Villanova, và rước tượng Đức Mẹ Hồ, đi theo đoạn đường từ thánh đường đến khu nghỉ dưỡng “Tropicana”.

Tiếp đến, tượng Đức Mẹ được đưa lên một chiếc thuyền do Cơ quan quản lý Vườn quốc gia Castelli Romani cung cấp. Đức Thánh cha cũng lên thuyền và thuyền sẽ khởi hành về phía khu nghỉ dưỡng gần đó là “Bãi Giorgio”, nằm dưới chân Dinh Tông tòa.

Đồng hành với thuyền của Đức Thánh cha và ảnh tượng Đức Mẹ Hồ có khoảng 10 chiếc thuyền dân sự, trong đó có hai chiếc xuồng ca-nô, cùng với một số xuồng của lực lượng chức năng.

Một lễ hội “Hồ”

Cha Adriano Gibellini, Giám đốc phụng vụ và phụ trách các buổi cử hành của Đức Giáo hoàng thuộc Giáo phận Albano, giải thích rằng: “Thông thường, một số tín hữu cũng đi theo cuộc rước bằng cách bơi, nhưng năm nay điều đó không thể thực hiện vì lý do an ninh”.

Lễ Đức Mẹ Hồ được người dân Castel Gandolfo rất kính mến, mặc dù lịch sử của lễ này tương đối mới.

Lễ được khởi sự vào Năm Thánh Mẫu 1954, theo sáng kiến của cha xứ lúc bấy giờ là linh mục Dino Sella, với ý định quy tụ tất cả những tín hữu làm việc quanh hồ. Nhà thờ được xây dựng 23 năm sau đó. Ngoài Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, vị đã cung hiến nhà thờ cách đây 49 năm, nhà thờ Đức Mẹ Hồ cũng từng được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II viếng thăm vào năm 1979. Cả hai vị Giáo hoàng đều tham gia cuộc rước, nhưng không đi trên đoạn đường bằng đường thủy.

Lời tri ân Đức Giáo hoàng

Ý tưởng mời Đức Giáo hoàng Lêô XIV tham dự thánh lễ đã được hình thành từ một năm trước. Thị trưởng Castel Gandolfo Alberto De Angelis cho biết, sáng kiến này xuất phát từ cha sở giáo xứ Thánh Tôma Villanova, Tadeusz Rozmus, Dòng Don Bosco, nhằm đáp lại mong muốn của dân chúng.

Qua đó đã hình thành một sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, giáo phận, lực lượng chức năng và các cơ quan địa phương. Tất cả đều bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo hoàng vì ngài đã đưa thị trấn nhỏ của vùng Lazio “ra giữa trung tâm thế giới”, đồng thời tham dự một sự kiện giáo xứ đặc biệt được yêu mến “như một người trong số họ”.

Trân trọng món quà của công trình tạo dựng

Việc cử hành năm nay diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động tạ ơn kỷ niệm 400 năm sự hiện diện của các Đức Giáo hoàng tại Castel Gandolfo - vị đầu tiên là Đức Urbanô VIII vào năm 1626.

Cha sở Tadeusz Rozmus giải thích với truyền thông Vatican rằng: “Với sự hiện diện của Đức Thánh cha Lêô, lời tạ ơn này có một sức mạnh đặc biệt lớn lao. Theo tôi, sự hiện diện của ngài cũng là một sự trân trọng đối với món quà của công trình tạo dựng. Công trình tạo dựng ở Castel Gandolfo có hồ nước tuyệt đẹp này, được những ngọn núi bao quanh, vẻ đẹp của thiên nhiên... Đó là một cách để tạ ơn, để thưởng thức và hít thở vẻ đẹp ấy.”

“Khi Đức Giáo hoàng Thánh Phaolô VI khánh thành nhà thờ Đức Mẹ Hồ”, cha xứ giải thích, “Người đã có ý hướng này: nhà thờ có thể là một nhà thờ “hô hấp cùng với hồ”, bởi vì nhà thờ tượng trưng cho con thuyền của Thánh Phêrô và mời gọi chúng ta tạ ơn, cảm tạ vì những gì chúng ta có. Và ở Castel Gandolfo, trước hết chúng ta có vẻ đẹp này, đó chính là hồ nước.”

Chúa nhật: Kinh Truyền tin từ Castel Gandolfo

Cuộc rước trên hồ kéo dài khoảng 25 phút, sau đó Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ trở về Dinh Tông tòa Castel Gandolfo.

Lễ hội được tiếp tục vào Chúa nhật, 30 tháng Tám, với một thánh lễ do cha Tadeusz Rozmus cử hành tại nhà thờ Đức Mẹ Hồ, dành cho đông đảo những người đi môtô thường chạy xe trên các con đường của vùng Castelli Romani vào cuối tuần.

Một nhóm những người đi mô tô này cũng tham dự buổi đọc Kinh Truyền tin (Angelus) do Đức Giáo hoàng Lêô XIV chủ sự trưa Chúa nhật, ngày 30 tháng Tám năm 2026.

(Vatican News 28-8-2026)

Vietnamese Survey popup