Đức Thánh cha sẽ tưởng niệm các vị tử đạo của Cách mạng Pháp

Guilhem Vellut from Paris, France, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ cầu nguyện tại tu viện Cát Minh cũ ở Paris, nơi các tín hữu Công giáo đã chịu tử đạo trong thời Cách mạng Pháp.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hoạt động này sẽ diễn ra trong cuộc gặp được dự kiến vào sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng Chín, tại Học viện Công giáo, giữa Đức Thánh cha với các thành viên của Công nghị Giáo tỉnh thủ đô Pháp, các dự tòng và tân tòng.

Học viện Công giáo tọa lạc trên địa điểm của một tu viện Cát Minh trước đây, nơi các vị tử đạo đã bị sát hại tại đây vào cuối thế kỷ XVIII vẫn được tôn kính.

Ngày 02 tháng Chín năm 1792, một trong những ngày đẫm máu nhất của cuộc Cách mạng Pháp đã bắt đầu tại Paris. Sau khi chế độ quân chủ sụp đổ vào ngày 10 tháng Tám, hàng trăm giáo sĩ bị bắt giam. Nhiều người trong số họ là những linh mục từ chối tuyên thệ theo yêu cầu của Hiến chế Dân sự về Hàng Giáo sĩ. Tại tu viện Cát Minh, vốn đã được biến thành nhà tù, các cuộc thảm sát bắt đầu vào chiều ngày 02 tháng Chín. Các linh mục, tu sĩ và giám mục bị sát hại trong nhà thờ, các tòa nhà của tu viện và khu vườn. Tại các nhà tù khác ở Paris, những vụ giết chóc tiếp diễn cho đến ngày 05 tháng Chín.

Giáo hội đã nhìn nhận cuộc tử đạo của 191 nạn nhân trong những ngày ấy; các vị được Đức Piô XI phong chân phước ngày 17 tháng Mười năm 1926.

Một trăm năm sau biến cố phong chân phước này, chuyến viếng thăm của Đức Lêô XIV mang một ý nghĩa đặc biệt.

Hầm mộ của nhà thờ địa phương Saint-Joseph-des-Carmes vẫn lưu giữ hài cốt của 115 vị tử đạo. Đây là nơi Đức Thánh cha là sẽ cầu nguyện.

Mộ của Chân phước Federico Ozanam, đồng sáng lập Hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn Phaolô và là một nhân vật nổi bật của Công giáo xã hội thế kỷ XIX, cũng nằm tại đây.

Tuy nhiên, còn có một lý do mang tính cá nhân hơn khiến Đức Lêô XIV quan tâm đến các tu sĩ Cát Minh tại Paris. Chính tại nơi đây, thầy Lawrence Phục Sinh đã sống và phục vụ với tư cách là đầu bếp trong tu viện. Linh đạo của thầy dựa trên một trực giác hết sức đơn sơ, đó là luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, ngay cả trong những hoạt động bình thường nhất.

Đối với vị tu sĩ Cát Minh Nhặt phép thế kỷ XVII này, việc nấu ăn, công việc hằng ngày và những hoạt động khiêm hạ nhất đều có thể trở thành những nơi gặp gỡ Thiên Chúa, trong một cuộc đối thoại nội tâm liên lỉ với Người. Linh đạo “thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa” này đã có ảnh hưởng sâu sắc đến vị giáo hoàng tương lai Robert Francois Prevost. Ngay khi trở thành Giáo hoàng, Đức Lêô XIV đã liệt kê thầy Lawrence vào số những tác giả đã nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của ngài.

(Ekai.pl 19-9-2026)

Vietnamese Survey popup