Đức Thánh cha kêu gọi giúp đỡ người dân Gaza đang đau khổ và tôn trọng nhân quyền

Đức Thánh cha Lêô XIV tái kêu gọi giúp đỡ dân chúng tại Gaza từ lâu chịu đau khổ, đồng thời ngài cổ võ tôn trọng nhân quyền.

Phúc Nhạc | RVA

Đức Thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây vào chiều tối thứ Ba, ngày 26 tháng Năm vừa qua, khi từ giã Castel Gandolfo để trở về Vatican sau ngày nghỉ đầu tuần tại đây, và trả lời những câu hỏi của giới báo chí chờ đợi sẵn ở ngoài cổng Villa Barberini.

Báo giới đã hỏi Đức Thánh cha về vụ đoàn thuyền những người hoạt động bênh vực nhân quyền hướng về dải Gaza để mang đồ cứu trợ cho dân chúng. Mặc dù lúc đó họ đang ở trên lãnh hải quốc tế, nhưng vẫn bị hải quân Israel chặn bắt, đối xử vô nhân đạo, bắt trói, bắt quỳ và bị bộ trưởng nội an của Israel cười nhạo rồi đăng video. Vụ này tạo nên công phẫn trong dư luận quốc tế. Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng tình hình đang “ngày càng tạo nên nhiều hận thù... Bạo lực không giúp ích gì. Cần phải “trở lại bàn đàm phán”, “tìm cách giải quyết các vấn đề bằng đối thoại, luôn tôn trọng nhân quyền của mọi người”.

Đức Thánh cha nói: “Đáng tiếc là người dân Gaza vẫn chưa nhận được viện trợ nhân đạo. Điều này đang gây ra các cuộc phản đối, khó khăn, kể cả hành động của những người tham gia đoàn thuyền”. Vì vậy, ngài kêu gọi “tất cả các nhà chức trách” hãy hỗ trợ và đồng hành với “người dân Gaza” đang “chịu đau khổ”, đồng thời giúp họ “bắt đầu công cuộc tái thiết”.

Một ký giả khác hỏi Đức Giáo hoàng thêm về Trí tuệ Nhân tạo, ngay sau khi công bố Thông điệp Magnifica humanitas. Trong câu trả lời, Đức Thánh cha khuyến khích tiếp tục đối thoại với các công ty lớn về trí tuệ nhân tạo và nhắc đến công việc mà Bộ Phát triển nhân bản toàn diện của Tòa Thánh đang tiến hành với Tập đoàn Anthropic ở Mỹ. Đức Thánh cha nói:

“Tôi nghĩ điều rất quan trọng là tiếp tục đối thoại và chân thành tìm kiếm một nền trí tuệ nhân tạo không vũ trang”. Đồng thời cần lưu ý rằng “chiến tranh ngày nay được người ta tiến hành bằng AI”, như ở “Liban và những nơi khác trên thế giới và họ không nghĩ đến những sinh mạng con người - những nạn nhân thật sự của tất cả điều này”.

(Vatican News 27-5-2026)