Đức Thánh cha cử hành Thánh lễ Giáng sinh

Lúc 10 giờ sáng, thứ Năm ngày 25 tháng Mười Hai năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã long trọng cử hành Đại lễ Giáng sinh và đúng giữa trưa tiếp đó, ngài công bố Sứ điệp Giáng sinh trước khi ban phép lành kèm theo ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Với thánh lễ này, Đức Thánh cha Lêô XIV tái lập một truyền thống bị ngưng từ 30 năm nay. Thực vây, từ năm 1994, Đức Thánh cha Gioan Phaolô II đã ngưng cử hành thánh lễ khoảng 10 giờ sáng ngày 25 tháng Mười Hai, vì đã cử hành thánh lễ Vọng Giáng sinh rồi, và đến giữa trưa còn có buổi công bố sứ điệp Giáng sinh với phép lành toàn xá cho Roma và toàn thế giới, gọi là “Urbi et Orbi”.

Trời Roma mưa suốt ngày 23, 24 tháng Mười Hai và cả sáng ngày 25 tháng Mười Hai, nên Đức Thánh cha đã cử hành thánh lễ bên trong Đại vương cung Thánh đường, tuy ở ngoài quảng trường cũng có nhiều tín hữu muốn tham dự.

Đồng tế thánh lễ với Đức Thánh cha, có tám hồng y và mười bốn, cùng với khoảng một trăm linh mục, trước sự tham dự của khoảng bảy ngàn tín hữu.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha đã nhấn mạnh chủ đề trung tâm là bình an của Thiên Chúa, an bình đã hiện diện giữa thế giới nhưng thường không được nhận ra. Khởi đi từ lời ngôn sứ Isaia, ngài nhấn mạnh hình ảnh sứ giả hòa bình bước đi giữa đổ nát, mang theo tin mừng về một khởi đầu mới. Dù thế giới còn đầy vết thương, Giáng sinh tỏ cho thấy rằng hòa bình là có thật và đang ở giữa nhân loại.

Đức Thánh cha liên kết điều đó với lời Chúa Giêsu trong bài Tin mừng theo thánh Gioan, trong đó Chúa nói với các môn đệ: “Thầy ban cho các con bình an của Thầy, không như thế gian ban tặng”. Bình an này không đến từ quyền lực hay áp đặt, nhưng từ Thiên Chúa, Đấng trao ban chính mình. Mầu nhiệm Giáng sinh cho thấy Ngôi Lời của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn loài, đã trở nên người phàm, xuất hiện trong sự yếu đuối của một trẻ sơ sinh không nói được lời nào. Chính sự hiện diện mong manh ấy đã là một “lời” mạnh mẽ, kêu gọi con người đón nhận, chăm sóc và yêu thương.

Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng “phàm nhân” tượng trưng cho sự trần trụi và dễ bị tổn thương của con người hôm nay: trẻ em khóc than, người già yếu đuối, các nạn nhân chiến tranh bị tước đoạt phẩm giá và bị buộc phải im lặng. Thiên Chúa đã chọn đi vào chính thực tại ấy. Bình an của Người chỉ nảy sinh khi con người không thờ ơ trước nỗi đau của tha nhân, nhưng để cho sự mong manh của người khác chạm đến trái tim mình.

Đức Thánh cha nhắc lại lời Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi các Kitô hữu đừng giữ khoảng cách an toàn với đau khổ nhân loại, nhưng hãy chạm vào “những vết thương của Chúa”, nơi con người đau khổ. Điều này đặc biệt được liên hệ với những thảm cảnh thời sự: các trại tị nạn ở Gaza, người vô gia cư trong các thành thị, những dân tộc bị chiến tranh tàn phá, và các bạn trẻ bị ép buộc cầm súng. Tất cả đều là những nơi “Ngôi Lời đã dựng lều” giữa thế giới.

Theo Đức Thánh cha, hòa bình của Thiên Chúa bắt đầu từ việc lắng nghe một tiếng khóc, đón nhận một sự yếu đuối, và xây dựng những liên đới mới giữa đổ nát. Dù Tin mừng không che giấu sự chống đối của bóng tối trước ánh sáng, Giáng sinh vẫn thôi thúc Giáo hội trở nên truyền giáo bằng sự hiện diện khiêm tốn, không áp đặt, nhưng khơi dậy điều thiện.

Sau cùng, Đức Thánh cha trình bày con đường sứ vụ như một hành trình đi về phía người khác, trong đối thoại và lắng nghe, chứ không phải độc thoại hay tự quy về mình. Đức Maria, Mẹ Giáo hội và Nữ Vương Hòa Bình, là mẫu gương cho thấy rằng không gì được tái sinh nhờ sức mạnh phô trương, nhưng mọi sự được đổi mới nhờ sức mạnh thầm lặng của sự sống được đón nhận.

Lời nguyện phổ quát

Trong phần lời nguyện phổ quát, các ý nguyện được xướng lên bằng các thứ tiếng Ba Lan, Bồ Đào Nha, Malayalam, Pháp và Hoa, cộng đoàn đã lần lượt cầu cho Giáo hội, cho Đức Thánh cha Lêô và tất cả các mục tử của Giáo hội, cho nhà cầm quyền các dân nước, cho những người nghèo, người ở ngoài lề xã hội, và những người tị nạn, sau cùng cho cộng đoàn phụng vụ như một gia đình các con cái được Thiên Chúa thương yêu.

Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh được kết thúc lúc 11 giờ 30.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail