Đức Thánh cha chủ sự thánh lễ Năm Thánh dành cho các gia đình, người cao niên, con cái và ông bà
Lúc 10 giờ 30 sáng Chúa nhật, ngày 01 tháng Sáu năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự thánh lễ trọng thể, tại Quảng trường Thánh Phêrô, bế mạc Những ngày Năm Thánh dành cho các gia đình, người cao tuổi, con cái và các ông bà nội ngoại, tiến hành từ thứ Sáu, ngày 30 tháng Năm vừa qua, với sự tham dự của các tín hữu đến từ 131 quốc gia trên thế giới.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đồng tế với Đức Thánh cha, có bốn hồng y, hơn hai mươi lăm giám mục và gần hai trăm linh mục, trước sự hiện diện của hơn bảy mươi ngàn tín hữu. Nhiều người đã đến Quảng trường từ ba giờ trước đó để chờ đợi.
Bài giảng
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha Lêô đã đi từ bài Tin mừng theo thánh Gioan đoạn 17 (Ga 17,20), đọc trong thánh lễ, thuật lại lời nguyện của Chúa Giêsu tại bữa Tiệc Ly, xin cho tất cả các môn đệ được trở nên một (v.21), để nhắn nhủ các tín hữu về tình hiệp nhất trong Giáo hội và trong gia đình.
Đức Thánh cha nói: “Thực vậy, Chúa Kitô xin cho tất cả chúng ta được nên một. Đây là một thiện ích lớn nhất mà Ngài có thể mong ước vì sự kết hiệp đại đồng này thực hiện giữa các thụ tạo sự hiệp thông vĩnh cửu của tình yêu, trong đó Thiên Chúa tự xác định: Chúa Cha ban sự sống, Chúa Con lãnh nhận và Chúa Thánh Thần chia sẻ.
Chúa không muốn chúng ta kết hiệp với nhau giống như một khối người vô danh, nhưng Ngài muốn chúng ta nên một “như Cha ở trong con và con ở trong Cha, cả chúng ta cũng là một” (v.21).
Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Lắng nghe bài Tin mừng này hôm nay, trong Ngày Năm Thánh của các gia đình và trẻ em, các ông bà nội ngoại và người cao tuổi, làm cho chúng ta đầy vui mừng”.
“Anh chị em rất thân mến, chúng ta đã nhận lãnh sự sống trước khi mong muốn nó. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đạy, “tất cả mọi người đều là con cái, nhưng không ai trong chúng ta đã chọn sinh ra” (Angelus 1-1-2025). Không những thế, vừa khi sinh ra, chúng ta cần đến người khác để sống, tự mình chúng ta không thành công: có ai khác đã cứu chúng ta, săn sóc chúng ta về thể xác. Vì thế, tất cả chúng ta sống là nhờ một tương quan, nghĩa là nhờ mối liên hệ tự do và làm cho tự do, như con người và nhờ sự săn sóc nhau.
Quả thực, nhiều khi tình nhân đạo bị phản bội. Ví dụ, mỗi khi người ta nhân danh tự do để không trao ban sự sống, hay tước bỏ sự sống, không nhắm giúp sự sống, nhưng là xúc phạm sự sống. Tuy nhiên, đứng trước cả sự ác, chống đối và giết hại, Chúa Giêsu tiếp tục cầu xin Chúa Cha cho chúng ta, và kinh nguyện của Ngài tác động như một thuốc thơm trên các vết thương của chúng ta, trở thành lời loan báo sự tha thứ và hòa giải cho tất cả mọi người. Kinh nguyện như thế của Chúa mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho những lúc sáng ngời, nhờ tình yêu thương nhau giữa chúng ta, như cha mẹ, ông bà, con cái. Và đó là điều chúng ta muốn loan báo cho thế giới: chúng ta ở đây để trở nên “một”, như Chúa muốn chúng ta là “một”, trong các gia đình và nơi chúng ta đang sống, làm việc và học hành: tuy khác biệt nhau, nhưng là một, luôn luôn là như vậy, trong mọi hoàn cảnh và trong mọi lứa tuổi của cuộc đời”.
Và Đức Thánh cha nói tiếp: “Anh chị em rất thân mến, nếu chúng ta yêu thương nhau như thế, trên nền tảng Chúa Kitô, Đấng là “Alpha và Omega”, là Khởi đầu và là Kết thúc” (Kh 22,13), thì chúng ta sẽ là dấu chỉ hòa bình cho tất cả mọi người trong xã hội và trên thế giới. Và chúng ta đừng quên rằng: tương lai của các dân tộc đến từ các gia đình.”
Đức Thánh cha cũng nhắc đến gương các vị thánh được tôn phong chung với nhau như một gia đình trong những thập niên gần đây, tuy khác nhau nhưng cùng nhau, như song thân của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ông bà Louis và Zélie Martin, ông bà chân phước Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi. Cả gia đình Ulma người Ba Lan, gồm bảy người: cha mẹ và các con, hiệp nhất với nhau trong cuộc tử đạo. Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Khi nêu các vị như những chứng nhân gương mẫu cho các đôi vợ chồng, Giáo hội nói với chúng ta rằng thế giới ngày nay đang cần một giao ước hôn nhân để nhận biết và đón nhận tình thương của Thiên Chúa, và nhờ sức mạnh liên kết và hòa giải của Chúa mà vượt thắng những thế lực đang làm băng hoại các tương quan và xã hội”.
Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Vì thế, với đầy tâm tình biết ơn và hy vọng, tôi ngỏ lời với anh chị em là các đôi vợ chồng rằng hôn nhân không phải là một lý tưởng nhưng là một bộ luật tình yêu thương chân thực giữa người nam và người nữ: tình yêu hoàn toàn, chung thủy, phong phú (Xc Thánh Phaolô VI, Hamanae vitae, 9). Trong khi hôn nhân biến anh chị em thành một thân mình duy nhất, chính tình yêu này làm cho anh chị em có thể trao ban sự sống, theo hình ảnh của Thiên Chúa.
Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em hãy nêu gương cho con cái về sự nhất quán, [lời nói đi đôi với việc làm], hãy cư xử với nhau như anh chị em muốn con cái cư xử, giáo dục chúng về tự do nhờ vâng phục, luôn tìm kiếm nơi con cái điều tốt lành ích và những phương thể để làm tăng trưởng điều tốt ấy.
Và hỡi các con cái, các con hãy biết ơn cha mẹ: hãy biết nói “cám ơn” vì ơn sự sống và tất cả những gì được ban cho các con mỗi ngày, đó là cách thức đầu tiên để thảo kính cha mẹ (Xc Xh 20,12). Sau cùng, hỡi các ông bà nội ngoại và người cao niên thân mến, tôi nhắc nhở anh chị em hãy chăm sóc những người mà anh chị em yêu mến, trong sự khôn ngoan và cảm thương, với lòng khiêm tốn và kiên nhẫn mà những năm tháng dạy cho chúng ta.
Trong gia đình, đức tin được thông truyền cùng với sự sống, từ thế hệ này sang thế hệ khác: đức tin được chia sẻ như lương thực ở bàn ăn và lòng yêu thương quý mến. Điều này làm cho gia đình thành một nơi ưu tiên, trong đó ta gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng luôn yêu thương và muốn mọi sự lành cho chúng ta”.
Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
Cuối thánh lễ, lúc 11 giờ 45, Đức Thánh cha đã chủ sự kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha nói:
“Hôm nay, tại Ý và nhiều nước khác, là Đại lễ Chúa Lên Trời. Đây là một lễ rất đẹp làm cho chúng ta nhìn đến mục đích hành trình trần thế của chúng ta. Trong viễn tượng này, tôi nhắc nhớ rằng hôm qua, ngày 31 tháng Năm, tại Braniewo, bên Ba Lan có lễ phong chân phước cho nữ tu Cristofora Klompass và mười bốn chị em cùng Dòng thánh nữ Catarina trinh nữ tử đạo. Các chị bị Hồng quân Liên Xô sát hại năm 1945, trên lãnh thổ ngày nay thuộc Ba Lan. Mặc dù sống trong bầu không khí oán ghét và khủng bố chống đức tin Công giáo, các chị đã tiếp tục phục vụ các bệnh nhân và các trẻ mồ côi. Nhờ lời chuyển cầu của các nữ chân phước mới, chúng ta hãy phó thác tất cả các nữ tu trên thế giới đang xả thân vì Nước Thiên Chúa”.
Rồi, Đức Thánh cha nhắc đến Ngày Thế giới về truyền thông xã hội Lần thứ 59, cử hành cũng vào Chúa nhật 01 tháng Sáu, và ngài cám ơn những người hoạt động trong lãnh vực truyền thông, đặc biệt giúp đỡ các gia đình trong việc giáo dục con cái. Đức Thánh cha nói: “Xin Đức Trinh Nữ Maria chúc lành cho các gia đình và nâng đỡ họ giữa những khó khăn: tôi đặc biệt nghĩ đến những gia đình đang đau khổ vì chiến tranh tại Trung Đông, Ucraina và các nơi khác trên thế giới. Xin Mẹ Thiên Chúa giúp đỡ chúng ta cùng nhau tiến bước trên con đường hòa bình”.
Sau hết, Đức Thánh cha xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cuối lễ cho cộng đoàn tham dự.
Trực tiếp
