Đức Thánh cha chủ sự Kinh Chiều tại Đền thờ Đức Bà Cả

Lúc 17 giờ 30, chiều ngày 05 tháng Tám vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự Kinh Chiều trọng thể, nhân ngày lễ Đức Mẹ Xuống Tuyết, nguồn gốc của Đền thờ Đức Bà Cả. Nhân dịp này, Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu hiệp nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban hòa bình cho toàn thế giới.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lễ Đức Mẹ Xuống Tuyết bắt nguồn từ phép lạ xảy ra năm 352, dưới thời Đức Giáo hoàng Liberio. Một người quí tộc ở Roma tên là Giovanni cùng với vợ, không có con, đã quyết định hiến tài sản để xây cất một nhà thờ dâng kính Đức Mẹ. Đức Mẹ đã hiện ra với ông trong giấc mơ, vào đêm ngày 04 rạng ngày 05 tháng Tám, hướng dẫn địa điểm sẽ là nơi xây nhà thờ.

Sáng hôm sau, đôi vợ chồng đến gặp Đức Giáo hoàng để kể lại giấc mơ. Cả Đức Giáo hoàng cũng có giấc mơ tương tự. Họ đến nơi đã được chỉ định, là đồi Esquilino, và thấy phủ đầy tuyết giữa mùa hè nóng nực. Đức Giáo hoàng xác định chu vi của nhà thờ mới theo phần đất có tuyết phủ và cho xây đền thờ với chi phí từ ông bà Giovanni.

Kinh Chiều

Kinh Chiều trọng thể do Đức Tổng giám mục Rolandas Madrickas, người Lituani, Phó Giám quản của Đền thờ, hướng dẫn, vào lúc 17 giờ 30, trước sự tham dự của một số hồng y, giám mục và 600 tín hữu ngồi bên trong thánh đường, trong khi hàng trăm tín hữu khác tham dự từ bên ngoài, qua các màn hình lớn.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn sau bài đọc ngắn của Kinh Chiều, Đức Thánh cha nhắc lại ý nghĩa phép lạ tuyết rơi trong lịch sử Đền thờ Đức Bà Cả và đặc biệt một bảo ngọc được giữ trong Đền thờ này, là ảnh Đức Mẹ là Phần rỗi của dân Roma (Salus Populi Romani), ảnh mà ngài đã đến đây 115 lần, tính đến thời điểm hiện tại, để kính viếng và cầu xin ơn phù trợ của Đức Mẹ trước và sau mỗi hoạt động lớn.

Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Hài nhi [mà Đức Trinh Nữ bồng trên tay] đang cầm Sách Thánh nơi cánh tay trái, và chúc lành với cánh tay phải; và người đầu tiên được chúc lành là Mẹ Ngài, được chúc phúc trong tất cả các người nữ. Áo choàng sậm của mẹ làm nổi bật áo vàng của Chúa Con: chỉ nơi Ngài mới có trọn vẹn thiên tính, nơi khuôn mặt của Mẹ có phản ánh vinh quang của Chúa. Chúng ta hãy dành chút thời giờ để đến và chiêm ngắm Đức Mẹ. Hãy ngắm nhìn Mẹ trong thinh lặng, nhìn tất cả mọi sự ấy, khi nhìn ảnh này, ảnh thánh hóa tất cả chúng ta”.

Và Đức Thánh cha nhắc đến “Năm Thánh sắp tới và nói rằng: sẽ có rất nhiều tín hữu hành hương đến Đền thờ này để cầu xin phúc lành của Đức Mẹ. Ngày hôm nay, chúng ta tụ họp nhau nơi đây như một đoàn đi trước, và chúng ta khẩn cầu Đức Mẹ cho thành Roma, thành của chúng ta, và cho toàn thế giới, đặc biệt là cho hòa bình: hòa bình chỉ đích thực và lâu bền nếu xuất phát từ những con tim thống hối và được tha thứ; tha thứ tạo nên hòa bình, vì tha thứ là thái độ rất cao quý của Chúa; hòa bình đến từ thập giá của Chúa Kitô, từ Máu mà Ngài đã lấy từ Mẹ Maria và đổ ra để tha thứ tội lỗi”.

Khi cộng đoàn hát kinh Magnificat thì từ trần nhà thờ, bên trên bàn thờ chính, những bông trắng tượng trưng tuyết trắng được thả xuống, gợi lại sự tích tuyết rơi xưa kia, vào ngày 05 tháng Tám năm 352.

(Sala Stampa 5-8-2024)