Đức Thánh cha bắt đầu viếng thăm thành Barcelona
Rời phi trường, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến viếng Nhà thờ Chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia (Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia) cách đó gần 15 cây số.
Phúc Nhạc | RVA
Thánh đường này được nâng lên hàng Vương cung Thánh đường năm 1867 và từ ngày 02 tháng Mười Một năm 1929 được công nhận là Di tích Lịch sử - Nghệ thuật của Tây Ban Nha.
Nhà thờ được dâng hiến kính Thánh Giá Chúa Kitô, và từ năm 877, nhà thờ cũng được dâng kính Thánh Eulalia tử đạo dưới thời La Mã và được tôn làm bổn mạng của Barcelona.
Đến nhà thờ, Đức Thánh cha đã được Đức Hồng y Omella và Đức ông quản nhiệm đón tiếp, trước sự hiện diện của đông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân. Mọi người đã cử hành Kinh Giờ Sáu.
Bài giảng của Đức Thánh cha
Trong bài giảng ngắn, Đức Thánh cha Lêô đã dựa trên giáo huấn của Công đồng Vatican II để nhấn mạnh hai hình ảnh nền tảng của Hội Thánh: Hiền thê và Thân thể Chúa Kitô. Hình ảnh Hiền thê cho thấy Giáo hội trước hết là cộng đoàn được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt. Ngài khẳng định rằng cộng đoàn Barcelona, với sự phong phú về ơn gọi, đặc sủng và lịch sử riêng của từng người, được Chúa tuyển chọn để biểu lộ vẻ đẹp và sự thánh thiện của “Cộng đoàn các thánh”. Từ đó, Đức Thánh cha mời gọi mọi tín hữu và mục tử cùng nhau bước theo Chúa Kitô trong tinh thần hiệp hành, khiêm nhường và biết ơn. Hội Thánh không phải là kết quả của nỗ lực con người, nhưng là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa; chỉ ai biết đón nhận tình yêu ấy mới có thể xây dựng những công trình bác ái đích thực.
Đức Giáo hoàng cũng nhắc lại lời Đức Phanxicô từng gửi đến Giáo phận Barcelona: hãy luôn khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô để lớn lên trong tình huynh đệ và việc loan báo Tin mừng. Ngài mời gọi cộng đoàn xây dựng bầu khí gia đình trong các giáo xứ, gia đình, nơi làm việc và học tập: sống liên đới, nhân hậu, biết tha thứ và chăm sóc nhau. Barcelona được ca ngợi như một “ngôi nhà rộng mở của tình huynh đệ Kitô giáo”, nơi nhiều người đã và đang góp phần xây dựng sự hòa hợp vượt lên trên mọi chia rẽ.
Hình ảnh thứ hai là Thân thể Chúa Kitô: Chúa Kitô là Đầu, còn mọi tín hữu là những chi thể khác nhau nhưng cùng thuộc về một thân thể và được cùng một Thánh Thần hướng dẫn. Vì thế, làm việc cùng nhau không chỉ là lựa chọn phong cách, mà là nhu cầu thiết yếu của đời sống Hội Thánh. Mỗi người có vai trò riêng: có người nổi bật bên ngoài, có người âm thầm phục vụ, nhưng tất cả đều cần thiết cho sự sống chung.
Đức Thánh cha đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của Barcelona như “đầu tàu của miền Catalonia” trong việc trở nên người xây dựng hiệp nhất. Ngài mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh nữ Eulalia và các vị tử đạo: trở thành chứng nhân về hiệp nhất, đón tiếp, hòa hợp và hòa bình trong một thế giới đầy chiến tranh và chia rẽ. Điều đó đòi hỏi sẵn sàng hy sinh bản thân, từ bỏ điều không cần thiết để xây dựng những giá trị bền vững của Tin mừng. Cuối cùng, Đức Thánh cha cầu xin Đức Maria, Mẹ Hội Thánh và Mẹ của sự hiệp nhất, nâng đỡ cộng đoàn trung thành với sứ mạng ấy.
Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh cha còn xuống tầng hầm của Đền thờ để cầu nguyện trước mộ của Thánh nữ Eulalia, trước khi trở về Tòa Tổng Giám mục Barcelona để dùng bữa trưa.
Ban chiều cùng ngày 09 tháng Sáu, Đức Thánh cha còn gặp gỡ riêng chủ tịch chính quyền miền tự trị quyền tự trị Catalonia, là ông Salvador Illa i Roca.
Thành Barcelona
Barcelona là một thành phố có gần một triệu 700.000 dân cư và nếu kể cả khu vực phụ cận thì lên tới năm triệu dân. Thành này mang tính quốc tế, giữ vai trò quan trọng về văn hóa, thương mại, tài chính và du lịch. Đây là một trong những thành phố được ghé thăm nhiều nhất ở châu Âu, vừa thu hút du khách muốn khám phá thủ phủ của miền tự trị Catalonia, vừa là nơi diễn ra các hội nghị, triển lãm và sự kiện quốc tế.
Khi đi dạo trên các con phố Barcelona, người ta có thể bắt gặp những dấu tích của hơn hai nghìn năm lịch sử: Vết tích La Mã cổ đại; Khu phố trung cổ; Những khu phố mang phong cách hiện đại. Thành phố cổ nằm chủ yếu trên địa hình bằng phẳng, trong khi các khu vực mới hơn dần dốc lên khi tiến gần dãy đồi phía sau.
Kiến trúc và văn hóa
Barcelona cũng nổi tiếng là nơi kiến trúc sư Antoni Gaudí sống và làm việc. Các tác phẩm của ông thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Nổi tiếng nhất là Vương cung Thánh đường Sagrada Família, Thánh Gia, công trình mà ông Gaudí để lại khi vẫn còn dang dở.
Sau một giờ 20 phút bay, vượt qua hơn 500 cây số, máy bay của hãng Iberia chở Đức Thánh cha, đoàn tùy tùng và các ký giả đã đến phi trường quốc tế Josep Tarradelles Barcelona-El Prat, lúc 12 giờ 30.
Tại đây, Đức Hồng y Juan Omella, Tổng giám mục Barcelona và một số vị trong chính quyền miền Catalonia đã đón tiếp Đức Thánh cha và đã có một cuộc hội kiến ngắn. Trong dịp này, Đức Thánh cha đã làm phép nhà tạm mới đựng Mình Thánh Chúa trong nhà nguyện của phi trường.