Tiến bộ đối thoại đại kết giữa Chính thống Copte và Chính thống Byzantine

Photo: copticorthodox.church
Sau 34 năm bị ngưng, Giáo hội Chính thống Copte Ai Cập và Giáo hội Chính thống Byzantine, đã mở lại cuộc đối thoại với nhau. Cả hai Giáo hội liên kết với nhau để phủ nhận những quan hệ đồng phái, và có lập trường chung về một số vấn đề khác.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cuộc gặp gỡ đã diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng Chín vừa qua, tại Wadi al-Natrun, bên Ai Cập theo lời mời của Đức Thượng phụ Copte Tawadros II.

Giáo hội Copte cổ kính hơn Chính thống Byzantine, và hiện diện tại Ai Cập, Ethiopia và Eritrea với số tín hữu từ 15 đến 18 triệu người, Chính thống Byzantine tách rời khỏi Công giáo từ thế kỷ thứ X, nhưng là khối lớn nhất trong Chính thống giáo, với khoảng 300 tín hữu và Đức Thượng phụ Bartolomaios I, ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ là Giáo chủ danh dự.

Hãng tin Công giáo Đức KNA, truyền đi ngày 19 tháng Chín vừa qua, cho biết trong tuyên ngôn chung, công bố sau cuộc gặp gỡ đối thoại, đại diện hai khối Giáo hội đặc biệt tố giác cuộc khủng hoảng gia đình và những thách đố về nhân loại học trong xã hội tục hóa ngày nay. Hai khối Giáo hội đặc biệt bác bỏ chủ trương biện minh cho những quan hệ đồng phái nhân danh cái gọi là tự do tuyệt đối của con người. Điều này gây hại cho nhân loại. “Các Giáo hội chúng tôi tái khẳng định niềm tin vô điều kiện nơi các quyền và tự do của con người, nhưng đồng thời cũng khẳng định rằng tự do của thụ tạo không có tính cách tuyệt đối đến độ vi phạm và phá vỡ các giới răn của Đấng Tạo Hóa”.

Tuyên ngôn chung không minh thị nhắc đến Tuyên ngôn “Fiducia supplicans”, do Bộ Giáo lý đức tin ban hành hồi tháng Mười Hai năm ngoái, cho phép chúc lành ngoài phụng vụ cho các cặp đồng phái và đã tạo nên sự phản đối mạnh mẽ của các Giáo hội Đông phương. Hồi tháng Ba năm nay, Giáo hội Chính thống Copte đã tuyên bố ngưng đối thoại với Giáo hội Công giáo, đến độ Đức Hồng y Tổng trưởng Victor Manuel Fernandez đã đến gặp Đức Thượng phụ Giáo chủ Chính thống Copte, ở Cairo Ai Cập, hồi tháng Năm vừa rồi, để tìm kiếm một căn bản mới cho sự thông cảm. Đức Hồng y nhấn mạnh rằng không có sự khác biệt về thần học trong lập trường của Công giáo và Chính thống về đồng tính luyến ái.

Trong tuyên ngôn chung, hai Giáo hội cũng đồng ý tiếp tục công việc của các Ủy ban về phụng vụ và mục vụ, cũng như đào sâu đối thoại. Cả hai cùng bày tỏ hy vọng một hiệp định về ngày cử hành Lễ Phục sinh sẽ đạt được, nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung Nicea, vào năm tới 2025. Đức Giáo hoàng Phanxicô, hồi năm 2015, đã tuyên bố sẽ chấp nhận ngày Lễ Phục sinh theo Chính thống để đạt tới sự thỏa thuận.

(KNA 19-9-2024)