Đức Thượng phụ Bartolomaios xác nhận Đức Thánh cha Lêô sẽ thăm Tòa Thượng phụ ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đức Thượng phụ Bartolomaios I, Giáo chủ Chính thống Constantinople, xác nhận rằng chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ là Tòa Thượng phụ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm 26 tháng Tám vừa qua, nhân dịp đến thuyết trình về đại kết, tại Cuộc gặp gỡ các dân tộc, tổ chức tại thành phố Rimini trong những ngày qua, Đức Thượng phụ đã nói về Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV và khẳng định rằng: “Chúng tôi có ấn tượng mạnh về Đức Giáo hoàng mới, tuy có cách thức hành động khác với Đức Giáo hoàng Phanxicô, nhưng ngay từ đầu ngài đã biểu lộ xác tín mạnh mẽ sẽ tiếp tục những bước tiến của vị tiền nhiệm. Với ngài, chúng tôi cũng cảm thấy một sự tương hợp mạnh mẽ và chúng tôi đặc biệt vui mừng vì cuộc tông du đầu tiên của ngài ở hải ngoại sẽ là Tòa Thượng phụ chung của Chính thống giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi chúng tôi và tại Nicea, tại đây chúng tôi sẽ làm chứng về quyết tâm mạnh mẽ tiếp tục đối thoại đại kết và quyết tâm của các Giáo hội chúng tôi trước những thách đố hoàn vũ. Chúng tôi nóng lòng chờ đợi ngài”.

Về tình hình chiến tranh trên thế giới, Đức Thượng phụ Bartolomaios nói: “Rất tiếc là có bao nhiêu cuộc chiến tranh trên thế giới, thường ít được các cơ quan truyền thông lớn của thế giới để ý. Và rồi có Ucraina, một cuộc chiến tranh anh chị em giết nhau, một gương xấu cho thế giới Kitô và nhất là thế giới Chính Thống giáo. Có chiến tranh Gaza và toàn Trung Đông, tại đây các cuộc chiến này xa lạ với những nhu cầu của các dân tộc liên hệ. Chúng không thúc đẩy tiến đến một nền hòa bình công chính, nhưng là tiếp tục một cuộc chiến xâu xé và vô nhân đạo. Trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta cần lên tiếng, đoàn kết, như những người anh em chúng ta đã làm, là Đức Thượng phụ Chính thống tại Jerusalem, Teofilo, và Đức Thượng phụ Latinh, Đức Hồng y Pizzaballa. Chúng ta cũng phải tỏ ra một ý chí cương quyết về công lý, vì nếu không có công lý thì không có hòa bình. Nhưng trong tư cách là những tín hữu Kitô, chúng ta cũng phải có một khí giới không thể chiến bại, đó là lời cầu nguyện. Và chúng ta không bao giờ được quên điều này”.

(Vatican News 26-8-2025)