Đức Hồng y Koch: Một Giáo hội bị chia rẽ không thể là công cụ cho sự hiệp nhất Kitô giáo

Photo: Wikipedia
Đức Hồng y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô xác tín rằng sự hiệp nhất của tất cả các Kitô hữu gắn liền không thể tách rời với sự hiệp nhất trong chính Giáo hội Công giáo.

Phúc Nhạc | RVA

Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng tiếng Tây Ban Nha Religión Confidencial, truyền đi ngày 19 tháng Ba vừa qua, Đức Hồng y nói: “Giáo hội Công giáo chỉ có thể phục vụ một cách đáng tin cậy cho sự hiệp nhất Kitô giáo nếu trước hết chính Giáo hội đã trải nghiệm sự hiệp nhất này trong nội bộ mình... Nếu Giáo hội bị chia rẽ, thì không thể là dấu chỉ hay công cụ của sự hiệp nhất và hòa bình Kitô trong thế giới”.

Đức Hồng y Koch, người Thụy Sĩ Đức, cũng nhấn mạnh rằng sự hiệp nhất trong nội bộ Giáo hội là trách nhiệm của các giám mục giáo phận và Đức Giáo hoàng. Đối thoại đại kết đích thực chỉ có thể diễn ra “khi một xác tín về chân lý gặp gỡ một xác tín khác và có sự trao đổi quan điểm.” Nhờ đó, cả hai bên có thể làm phong phú cho nhau và đào sâu chân lý của đức tin Kitô giáo.

Đức Hồng y Koch nói thêm rằng: “Đại kết đích thực là vấn đề đức tin, không phải là những thỏa hiệp đáng nghi ngờ. Vì thế, nếu không có chân lý đức tin, thì không thể nói đến sự hiệp nhất.” Sự hiệp nhất chỉ có thể được tìm lại trong đức tin tông truyền, “cụ thể hơn là trong đức tin được ban cho mỗi thành viên mới của Thân Thể Chúa Kitô qua bí tích Rửa tội.”

Khi được hỏi về kế hoạch truyền chức giám mục không được phép của Huynh đoàn Thánh Piô X và nguy cơ ly giáo liên quan, Đức Hồng y Koch cho biết Bộ của ngài không đặc trách vấn đề này. “Tuy nhiên, - Đức Hồng y nói - về Huynh đoàn Thánh Piô X, tôi hy vọng họ sẽ nỗ lực và sống sự hiệp nhất này, tránh mọi nguy cơ ly giáo. Tuy nhiên, cuộc đối thoại này cũng phải dựa trên chân lý của đức tin Công giáo.”

(Ekai.pl 20-3-2026)

Tags