Thánh lễ tôn phong chân phước Stanislaw Streich tại Ba Lan

Thứ Bảy, ngày 24 tháng Năm vừa qua, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã đại diện Đức Thánh cha Lêô XIV chủ sự thánh lễ phong chân phước cho linh mục Stanisław Streich, tại thành phố Poznán bên Ba Lan, một linh mục bị sát hại dưới thời cộng sản ở Ba Lan.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cha Streich sinh năm 1902, tại Bydgoszcz bên Ba Lan và gia nhập Đại chủng viện Giáo phận Poznán năm 1920, được thụ phong linh mục 5 năm sau đó, khi được 23 tuổi. Cha làm phó xứ trong nhiều giáo xứ khác nhau, và năm 1930 làm cha sở giáo xứ Thánh Gioan Bosco ở Lubón. Tại đây, cha Streich xây nhà thờ mới, tận tụy lo việc mục vụ, thành lập các nhóm giáo lý và cầu nguyện cho các trẻ em, người trẻ và người lớn, dấn thân giúp đỡ các công nhân, người thất nghiệp và những gia đình túng thiếu, thuộc bất kỳ giai tầng xã hội và khuynh hướng chính trị nào. Sự hăng say hoạt động của cha khiến những người cộng sản khó chịu và tìm cách ngăn chặn.
Cha Streich nhận được những lá thư nặc danh với những giọng giận dữ và xúc phạm, cùng với những lời dọa giết. Có những kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà thờ, xúc phạm đến Nhà Tạm Mình Thánh Chúa và vứt tung tóe các phẩm phục phụng vụ. Mặc dù sống trong tình trạng căng thẳng, cha Streich không nản chí và tiếp tục công tác mục vụ.
Ngày 22 tháng Hai năm 1938, trong thánh lễ, trong lúc cha đến gần tòa giảng để giảng thì bị người cộng sản tên là Wawrzyniec Nowak bắn chết. Thủ phạm sau này bị tòa kết án tử hình.
Đồng tế thánh lễ với Đức Hồng y Tổng trưởng, có đông đảo các hồng y, giám mục và linh mục Ba Lan, đứng đầu là Đức Tổng giám mục Poznán sở tại, Zbigniews Zielinski, trước sự hiện diện của các giáo dân tại Quảng trường nhà thờ chính tòa.
Bài giảng
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Semeraro nhắc đến thánh Stanisław, bổn mạng của Giáo hội tại Ba Lan cũng như vị tân chân phước, cũng đã bị sát hại trong lúc cử hành thánh lễ và nói rằng cha Stanisław Streich, linh mục tử đạo, tông đồ tình huynh đệ, ân nhân của dân chúng, ”đã đi theo vết của những nhân vật rạng ngời của đất nước Ba Lan, tạo nên động lực vui mừng và an bình trong Năm Thánh Hy vọng này”.
Đức Hồng y Tổng trưởng cũng nhận định rằng Ba Lan tiếp tục là “phần đất của các thánh và chân phước, trong đó có thánh Gioan Phaolô thứ II, được hiến tặng cho Roma như Giám mục và là người kế vị thánh Phêrô, thánh nữ Faustina Kowalska, tông đồ lòng Chúa Thương xót, chân phước Stefan Wyszynski, vị Giáo chủ của Ngàn Năm và vị tử đạo Jerzy Popieluski”.
Đức Thánh cha nhắc đến thánh lễ từ Roma
Trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Chúa nhật vừa qua, ngày 25 tháng Năm, với hơn 30.000 tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh cha Lêô XIV cũng nhắc đến thánh lễ này và nói rằng:
“Hôm qua, tại Poznán bên Ba Lan, có lễ phong chân phước cho cha Stanisław Kostka Streich, linh mục giáo phận, đã bị giết vì sự oán ghét đức tin vào năm 1938, vì hoạt động của cha bênh vực người nghèo và các công nhân, làm cho những người theo ý thức hệ cộng sản khó chịu. Ước gì tấm gương của cha có thể khích lệ đặc biệt cho các linh mục xả thân quảng đai cho Tin mừng và cho anh chị em và Giáo hội”.
(Vatican News 25-5-2025)
Trực tiếp
