Giáo hội Chính thống Rumani tôn phong mười sáu vị thánh
![](/sites/default/files/styles/max_width_770px/public/2025-02/2q3a7346.jpg?itok=iAaK02o2)
Giáo hội Chính thống Rumani đã tôn phong mười sáu vị thánh mới, trong buổi lễ tại thủ đô Bucharest hôm mùng 04 tháng Hai vừa qua, trong khuôn khổ mừng kỷ niệm 140 năm Giáo hội Chính thống tại nước này được độc lập tự trị, và 100 năm thành lập Tòa Thượng phụ Chính thống tại đây.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Quyết định tuyên thánh đã được Hội đồng của Giáo hội Chính thống Rumani thông qua hồi mùa hè năm ngoái, nhưng sắc lệnh về vấn đề này chỉ được công bố ngày 04 tháng Hai vừa qua.
Trong bài giảng tại lễ phong thánh ở nhà thờ Chính thống quốc gia, Đức Thượng phụ Daniel nhấn mạnh rằng Tòa Thượng phụ là một nhân tố thống nhất và ổn định trong 100 năm qua của đất nước, đặc biệt trong những thời kỳ khó khăn. Lịch sử Chính thống giáo tại Rumani gắn liền với lịch sử và đời sống cũng như những nỗ lực hiệp nhất và tự do của nhân dân nước này.
Mười sáu vị thánh mới của Chính thống Rumani gồm các giáo sĩ và thần học gia đã từng chịu đau khổ dưới thời cộng sản. Một số vị đã bị sát hại.
Có một vài phê bình đến từ quốc nội và quốc ngoại đối với việc phong thánh này. Ví dụ, viện Elie Wiesel chuyên nghiên cứu về cuộc diệt chủng Do thái ở Rumani phê bình rằng trong số những người được phong thánh, có người đã bày tỏ những ý kiến bài Do thái hoặc ủng hộ phong trào phát xít trong thập niên 1930 và 1940. Ví dụ, giáo sư thần học Ilarion Felea, là thành viên phong trào Legionari, thi hành những hoạt động đấu tranh chính trị hồi năm 1940-1941. Thêm vào đó, qua các báo chí của Giáo hội, ông đã ủng hộ chương trình của nhà nước đề cao chủng tộc, trong đó có chủ trương bài trừ nạn “ăn bám” của Do thái.
Giáo hội Chính thống Rumani đã ra thông cáo bác bỏ việc phê bình vừa nói và khẳng định rằng đời sống của các ứng viên phong thánh đã được điều tra tường tận và sự thánh thiện của các vị được nhìn nhận hoàn toàn dựa trên các bằng chứng quan trọng và những chứng nhân đáng tin. Những tiêu chuẩn để được phong thánh bao gồm đời sống thánh thiện tinh tuyền, sống chứng tá đức tin cho đến cùng, đời sống khổ hạnh, yêu thương và hy sinh, có phép lạ và được các tín hữu tôn kính. Giáo hội nhìn nhận rằng một vài vị thánh, trong cuộc sống, có những thái độ hoặc hành động khó hiểu, kể cả mâu thuẫn với giáo huấn Kitô. Nhưng Giáo hội để ý đến những thay đổi trong cuộc sống và đặc biệt các vị thánh ấy đã kết thúc cuộc đời như thế nào. Giáo hội Rumani cũng nhấn mạnh mình xa tránh mọi ý thức hệ và đảng phái chính trị.
Giáo hội Chính thống Rumani hiện có khoảng 22 triệu tín hữu, chiếm 85% dân số nước này và là Giáo hội đông tín hữu thứ hai, sau Chính thống Nga.
(KAP 8-2-2025)
Trực tiếp
![Livesteam thumbnail](/sites/default/files/inline-images/live-stream-thumb.jpg)