Cuộc trưng bày di hài Thánh Phanxicô Assisi đã tiến được quá nửa đường

Tính đến ngày 08 tháng Ba vừa qua, đã có hơn 160.000 tín hữu hành hương và du khách đến viếng di hài của Thánh Phanxicô Assisi, trong cuộc trưng bày tại Vương cung thánh đường Thánh Phanxicô ở tầng trên tại thành Assisi.

Phúc Nhạc | RVA

Trong gần ba tuần qua, dòng người hành hương đến Vương cung thánh đường vẫn không ngừng. Họ muốn chiêm ngắm hài cốt của một trong những vị thánh được yêu mến nhất của Giáo hội Công giáo: Thánh Phanxicô Assisi (khoảng 1182-1226) - người sáng lập Dòng Phanxicô, - bổn mạng của các loài vật, thánh bảo trợ của nước Ý, và đối với nhiều người là biểu tượng của một Giáo hội đáng tin cậy cho con người hôm nay.

Vì thánh đường nơi trưng bày thánh tích chỉ có 600 chỗ, nên khách hành hương đăng ký trước trong thời gian trưng bày. Tuần đầu có hơn 76.000 người (76.262), tuần thứ hai gần 84.000 (83.822) người.

Xét về xuất xứ: khoảng 80% khách hành hương đến từ Ý, ngoài ra có hơn 5.000 người Croatia. Các tín hữu hành hương còn lại đến từ Tây Ban Nha, Anh, Hoa Kỳ. Có gần 2.000 người từ các nước nói tiếng Đức. Số còn lại đến từ Indonesia, Ấn Độ, Kenya, Brazil, Nhật Bản, Singapore và Ethiopia.

Những tranh cãi quanh việc trưng bày thánh tích

Các tu sĩ Phanxicô rất vui mừng trước sự hưởng ứng từ khắp thế giới và bầu khí niềm vui và lòng biết ơn của khách hành hương.

Dòng cũng đã công bố bài thánh ca chính thức của cuộc triển lãm, mang tên “On This Hill”, được trình diễn bởi bốn hợp xướng hỗn hợp, đàn dương cầm và dàn nhạc dây.

Việc trưng bày thánh tích cũng gây một số tranh cãi, đặc biệt trên mạng xã hội từ Đức. Một số người cho rằng việc trưng bày hài cốt 800 năm của vị thánh là thiếu tôn trọng. Nhưng theo cha Thomas Freidel, linh mục tuyên úy cho khách hành hương nói tiếng Đức, đa số những người tận mắt nhìn thấy bộ xương nhỏ bé của vị thánh vĩ đại đều cảm động, xúc động và được an ủi. Cha nói: “Có một sự khác biệt rất lớn giữa nhận thức của công chúng và thực tế.”

Cảnh báo về việc buôn bán thánh tích giả

Sự quan tâm mới đối với thánh tích của Thánh Phanxicô cũng làm gia tăng các quảng cáo trên mạng rao bán những vật được cho là thánh tích, như mảnh áo dòng của thánh nhân, mảnh xương, các đồ vật được cho là “đã tiếp xúc với vị thánh”. Các tu sĩ Phanxicô khẳng định rằng: “Đó hoàn toàn là lừa đảo.” Người phát ngôn Giulio Cesareo của Dòng Phanxicô nhấn mạnh rằng: “Thánh tích không phải để bán; việc buôn bán thánh tích là điều phải bị lên án” theo điều 1380 của Bộ Giáo luật.

Tuy vậy, điều này dường như không ngăn cản được cả người bán lẫn người mua. Ví dụ, trên eBay, một người bán tư nhân ở Franconia (Đức) đang rao bán “thánh tích hạng nhất của Thánh Phanxicô Assisi” với giá 680 euro.

Cha Freidel cho biết thêm rằng: “Các tòa giải tội của chúng tôi luôn đông người. Các tu sĩ kể lại nhiều cuộc trao đổi rất sâu sắc, kể cả với những người nhiều năm không liên hệ với Giáo hội... “Có người rơi nước mắt trước quan tài của Thánh Phanxicô. Nhưng mọi người đều rời vương cung thánh đường với tâm trạng bình an và vui tươi.” “Đối với tôi, đó vẫn là một phép lạ.”

(KAP 2026-03-09)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail