Vai trò quan trọng của ông Strappetti, y tá riêng của Đức Thánh cha

Photo: Vatican Media
Trong tiến trình dưỡng bệnh và phục hồi sức khỏe của Đức Thánh cha Phanxicô, có một người giữ vai trò đặc biệt quan trọng, được báo chí nói đến nhiều, đó là ông Massimiliano Strappetti, y tá riêng của Đức Thánh cha.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cách đây gần bốn năm, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài phát thanh Cope của Công giáo Tây Ban Nha, chính Đức Thánh cha Phanxicô đã tiết lộ rằng người y tá này “đã cứu mạng sống của tôi”!

Chính ông Strappetti đã thúc giục và thu xếp để Đức Thánh cha được đưa đi nhà thương Gemelli. Tại đây, ngài được phẫu thuật điều trị chứng hẹp túi đại tràng có triệu chứng (Stenosi diverticolare sintomatica del colon). Bác sĩ Sergio Alfieri và các cộng tác viên của ông cắt bỏ một phần đại tràng của ngài, ngày 04 tháng Bảy năm 2021. Đức Thánh cha đã lưu lại đây tổng cộng mười ngày, trước khi trở về Vatican.

Ông Strappetti là một người cha gia đình, năm nay 56 tuổi, đã làm việc tám năm trong khu cấp cứu và hồi sinh ở Bệnh viện Gemelli, trước khi chuyển về Vatican, giúp đỡ trước tiên là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, rồi Biển Đức XVI và sau cùng là Đức Thánh cha đương kim Phanxicô. Ông là y tá trưởng, hay là điều hợp viên các y tá khác của sở y tế Vatican.

Ông Strappetti có tiếng là rất kín đáo, hăng say với công việc, và quảng đại trong các việc thiện nguyện, giúp đỡ những người vô gia cư quanh Vatican.

Với tình trạng sức khỏe của Đức Thánh cha, kể cả bệnh đau đầu gối, ngài luôn cần người ở cạnh để giúp đỡ, và ngài đã bổ nhiệm ông Strappetti làm “y tá riêng”. Ông tháp tùng Đức Thánh cha trong các chuyến tông du, và những lần ngài xuất hiện công cộng hoặc trong các buổi lễ. Ông là người tay xách sắc đồ nghề y khoa đi gần phía sau ngài, sẵn sàng cứu cấp khi hữu sự.

Trong 38 ngày Đức Thánh cha được điều trị mới đây tại Bệnh viện Gemelli, ông Strappetti luôn ở cạnh ngài, và chiều ngày 28 tháng Hai vừa qua, khi ngài lâm tình trạng nguy tử, các bác sĩ đã đặt câu hỏi nên tiếp tục cứu chữa hay là ngưng, nhưng ông Strappetti đã biểu lộ ý muốn của Đức Thánh cha, ngài muốn nói với các bác sĩ: “Quí vị hãy thử hết mọi sự, đừng bỏ cuộc”. Sau đó, dần dần bệnh trạng của ngài được cải tiến và sau cùng được xuất viện, tuy phải tiếp tục dưỡng bệnh ít là hai tháng. (Tổng hợp 27-3-2025)

Đức Thánh cha đã trở lại Nhà trọ thánh Marta được gần một tuần lễ. Đức Ông Battista Ricca, Giám đốc nhà trọ này, yêu cầu các khách trọ khác không được lui tới khu vực căn hộ của Đức Thánh cha ở lầu II.

(Il Tempo.it 25-3-2025)