Tiếp kiến chung của Đức Thánh cha: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người bị thương tổn vì những lời nói của người khác

Il Papa sul sagrato della basilica vaticana | @Vatican Media
Sáng thứ Tư, ngày 30 tháng Bảy năm 2025, sau khoảng một tháng tạm ngưng, Đức Thánh cha Lêô XIV đã mở lại buổi Tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần, tại Quảng trường thánh Phêrô, trước sự tham dự của hơn 35.000 tín hữu, đa số là những người trẻ, về Roma tham dự Ngày Năm Thánh dành cho họ trong tuần này ở Roma.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngồi gần lễ đài với Đức Thánh cha, có khoảng hơn hai mươi giám mục, nhiều vị đã hướng dẫn phái đoàn các bạn trẻ thuộc quốc gia liên hệ về Roma tham dự Năm Thánh, trong đó có Đức Hồng y Rys, người Ba Lan.

Như thường lệ, trước khi tiếp kiến, Đức Thánh cha đã đứng trên xe mui trần, tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu, trong bầu không khí nhộn nhịp và vui tươi: đông đảo các bạn trẻ đã cầm và phất cờ quốc gia của họ.

Buổi tiếp kiến được mở đầu với phần công bố Lời Chúa, qua một đoạn Tin mừng theo thánh Marco (7,32-37), thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa người câm điếc.

Huấn dụ

Trong phần giáo lý tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý Năm Thánh về “Chúa Giêsu Kitô niềm hy vọng của chúng ta”. Chương II về đời sống của Chúa Giêsu. Các dụ ngôn”. Đây là bài thứ mười hai và có đề là: Người câm điếc. Và đầy kinh ngạc, họ nói: “Người đã làm tốt mọi sự: cho người điếc được nghe và người câm nói được” (Mc 7,37).

Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, với bài huấn giáo này, chúng ta kết thúc hành trình về đời sống công khai của Chúa Giêsu, với những cuộc gặp gỡ, các dụ ngôn và những cuộc chữa lành. Cả thời kỳ chúng ta đang sống cũng cần những cuộc chữa lành. Thế giới chúng ta đang trải qua một bầu không khí bạo lực và oán ghét làm băng hoại phẩm giá con người. Chúng ta đang sống trong một xã hội đang trở nên bệnh hoạn vì một chứng “cuồng ăn” (bulimia), nối với các mạng xã hội: chúng ta được nối với rất nhiều mạng, bị oanh tạc bằng những hình ảnh, nhiều khi đó là những hình ảnh giả tạo hoặc bị bóp méo, xuyên tạc. Chúng ta bị đảo lộn vì nhiều sứ điệp làm nổi lên nơi chúng ta những cơn bão cảm xúc trái ngược nhau.

Trong bối cảnh này, có thể nảy sinh trong chúng ta ước muốn tắt đi mọi sự. Chúng ta có thể đi tới độ không muốn nghe gì nữa. Cả những lời nói của chúng ta cũng có thể bị hiểu lầm và chúng ta bị cám dỗ khép kín mình trong thinh lặng, trong một trạng thái không thể đả thông, dù rất gần, chúng ta không còn nói được với nhau những điều đơn sơ và sâu xa nhất.”

Suy niệm về đoạn Tin mừng

Đức Thánh cha nói tiếp: “Về vấn đề này, hôm nay tôi muốn dừng lại nơi một đoạn Tin mừng theo thánh Marcô, kể lại cho chúng ta một người không nói và không nghe (Xc Mc 7,31-37). Đúng như những điều có thể xảy ra cho chúng ta ngày nay. Người ấy có lẽ đã quyết định không nói nữa, vì không cảm thấy được hiểu, và dập tắt mọi tiếng nói vì đã thất vọng, vì bị thương tổn do những gì đã nghe. Thực vậy, không phải ông ta đến cùng Chúa Giêsu để được chữa lành, nhưng được người khác đưa tới gặp Chúa. Ta có thể nghĩ rằng những người ấy lo lắng vì tình trạng cô lập của đương sự. Nhưng cộng đoàn Kitô cũng đã thấy nơi những người này hình ảnh của Giáo hội, đồng hành với mọi người đến cùng Chúa Giêsu để được nghe lời của Ngài. Giai thoại này xảy ra trong một lãnh thổ dân ngoại, vì thế chúng ta ở trong một môi trường, trong đó những tiếng nói khác có xu hướng át mất tiếng nói của Thiên Chúa.

Thái độ của Chúa Giêsu, thoạt đầu có vẻ lạ, vì Ngài đưa người ấy ra một nơi riêng (c. 33a). Dường như làm như vậy Chúa nhấn mạnh sự cô lập của người ấy, nhưng nhìn kỹ giúp chúng ta hiểu điều gì ở đằng sau sự thinh lặng và khép kín của người ấy, như thể Ngài nhận thấy nhu cầu của ông ta muốn có sự thân mật và gần gũi.

Trước hết, Chúa Giêsu cống hiến cho người ấy một sự gần gũi thinh lặng, qua những cử chỉ nói về một cuộc gặp gỡ sâu xa: Ngài chạm đến đôi tai và lưỡi người ấy (Xc v.33b). Chúa Giêsu không dùng nhiều lời, Ngài chỉ nói điều duy nhất Ngài cần trong lúc ấy: ‘Hãy mở ra!”. Thánh Marco kể lại từ này bằng tiếng aramaico, “effatà”, như thể để cho chúng ta nghe như trực tiếp âm thanh và hơi thở. Lời này đơn sơ và rất đẹp, chứa đựng lời mời gọi mà Chúa Giêsu nói với người đã ngừng nghe và nói. Như thể Chúa Giêsu nói với ông: “Hãy cởi mở đối với thế giới này, đang làm cho anh kinh hãi! Hãy cởi mở đối với những tương quan đã làm cho anh thất vọng! Hãy cởi mở đối với cuộc sống mà anh đã từ khước đương đầu!” Thực vậy, khép kín mình không bao giờ là một giải pháp.

Sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, người ấy không những nói được nhưng còn nói rõ ràng (v.35). Động từ được tác giả Tin mừng dùng dường như muốn nói với chúng ta một cái gì hơn nữa về những lý do khiến anh ta im lặng. Có lẽ người ấy đã ngưng nói vì dường như ông thấy mình nói sự việc một cách sai lầm, có lẽ không cảm thấy mình thích hợp. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm bị hiểu lầm, và không cảm thấy được hiểu. Tất cả chúng ta cầu cần xin Chúa chữa lành cách thức chúng ta đả thông, không những để hữu hiệu hơn, nhưng cũng để tránh làm hại cho người khác vì những lời nói của chúng ta.

Nói một cách đúng đắn chính là khởi cầu của một con đường, chứ không phải là điểm tới. Thực vậy, Chúa Giêsu cấm người ấy kể lại những gì đã xảy ra cho ông (Xc v.36). Để thực sự biết Chúa Giêsu, cần thực hiện một hành trình, cần ở với Chúa kể cả qua cuộc khổ nạn của Ngài. Khi chúng ta thấy Ngài bị hạ nhục và đau khổ, khi chúng ta cảm nghiệm quyền năng cứu độ của thập giá Chúa, khi ấy chúng ta có thể nói là biết Ngài thực sự. Để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, không có con đường tắt.”

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xin Chúa để có thể học đả thông một cách lương thiện và khôn ngoan thận trọng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người bị thương tổn vì những lời nói của người khác. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội, để không bao giờ thiếu bổn phận mang Chúa Giêsu cho tha nhân, để họ có thể nghe Lời Chúa, được chữa lành và trở nên người loan báo cho tha nhân lời loan báo cứu độ.”

Chào thăm

Bài huấn dụ của Đức Thánh cha được các độc viên tóm tắt bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, kể cả tiếng Hoa và Arập, cùng với lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh cha.

Đức Thánh cha đặc biệt cầu chúc các bạn trẻ tham dự Ngày Năm Thánh và cầu mong họ có thể thông truyền cho thế giới một sứ điệp hy vọng, hòa bình, và yêu thương.

Buổi Tiếp kiến chung được kết thúc bằng kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.