Sứ điệp Đức Thánh cha gửi các giáo lý viên Việt Nam, nhân dịp sinh nhật thứ 400 của chân phước Anrê Phú Yên
Hôm 25 tháng Bảy năm 2025, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Video của Đức Thánh cha Lêô XIV gửi các giáo lý viên Việt Nam, nhân kỷ niệm 400 năm sinh nhật của chân phước Anrê Phú Yên, mừng vào ngày 26 tháng Bảy năm 2025.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong sứ điệp, Đức Thánh cha nói: “Các bạn thân mến, hôm nay tôi rất vui mừng chào thăm các bạn, các giáo lý viên của Việt Nam, tụ họp với Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Giáo phận Sài Gòn và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Tôi cám ơn mỗi người trong các bạn nối mạng từ mọi tỉnh thành ở Việt Nam, và từ các nơi khác nữa, vài ngày trước những Ngày Năm Thánh giới trẻ ở Roma. Tôi đặc biệt biết ơn vì chúng ta hiệp nhất trong kinh nguyện, trước hài cốt chân phước Anrê Phú Yên. Trong dịp long trọng này, chúng ta mừng kính một người con nổi bật của Việt Nam - một giáo lý viên và một vị tử đạo, chứng tá của người vẫn còn soi sáng cho chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho cuộc gặp với và ân phúc này.
Trong một dịp như thế này, điều quan trọng là suy tư về đời sống của chân phước Anrê Phú Yên. Người sinh năm 1625, và sau khi được rửa tội, đã trở thành một người trợ giúp quý giá cho các thừa sai Dòng Tên, mang Tin mừng vào Việt Nam. Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở chúng ta trong Tông huấn “Christus Vivit” rằng chân phước Anrê “bị cầm tù vì đức tin, và vì người từ khước chối đạo, nên đã bị giết. Chân phước Anrê chết trong lúc kêu tên Chúa Giêsu”.[1] Khi hy sinh mạng sống lúc mới có 19 tuổi, chân phước Anrê đã đáp lại lời mời gọi của Chúa Kitô “tình yêu đáp trả tình yêu”[2] đối với Chúa chúng ta. Chứng tá anh hùng ấy đã làm cho người được gọi là vị tử đạo tiên khởi của Việt nam và được thánh Gioan Phaolô II tôn phong chân phước năm 2000. Ngày hôm nay, chúng ta cầu xin vị bổn mạng của các giáo lý viên chuyển cầu cho chúng ta, để giống như người, chúng ta có thể kêu cầu danh Chúa Giêsu với lòng tin không lay chuyển, cả khi chúng ta ở trong khó khăn.
Tại Việt Nam, Giáo hội có rất nhiều giáo lý viên tận tụy - nam cũng như nữ, phần lớn là người trẻ - họ dạy giáo lý cho các trẻ em và thiếu niên mỗi tuần. Thực vậy, có hơn 64.000 giáo lý viên trong và ngoài nước. Khối đông đảo những người dạy giáo lý này là thành phần quan trọng trong đời sống giáo xứ. Tôi cám ơn tất cả và từng người trong các bạn vì lòng quảng đại. Đừng bao giờ coi nhẹ hồng ân là chính các bạn: nhờ giáo huấn và gương lành, các bạn thu hút các trẻ em và người trẻ đi vào tình bạn với Chúa Giêsu. Các bạn được Giáo hội sai đi để trở thành những dấu chỉ sống động về tình thương của Thiên Chúa: là những tôi tớ khiêm tốn như chân phước Anrê, đầy lòng nhiệt thành truyền giáo. Giáo Hội vui mừng vì các bạn và khích lệ các bạn hân hoan tiến bước trong trong sứ mạng cao quý này.
Người ta kể khi ở trong tù, chân phước Anrê đã khích lệ các bạn đồng đạo hãy kiên vững trong đức tin và xin họ cầu nguyện để bản thân người cũng được trung thành cho đến cùng. Thực vậy, khoảnh khắc sâu đậm ấy nhắc nhớ chúng ta rằng đời sống Kitô, đặc biệt là việc phục vụ như giáo lý viên, không bao giờ là một nỗ lực đơn độc: chúng ta giảng dạy và cộng đoàn chúng ta cầu nguyện; chúng ta làm chứng, và Thân Mình của Chúa Kitô nâng đỡ chúng ta trong gian truân. Sự liên kết kinh nguyện và phục vụ này nhấn mạnh sự hiệp nhất của Giáo hội và an bình mà Chúa Kitô ban cho chúng ta.
Ngoài ra, thừa tác vụ của các bạn ăn rễ sâu trong gia đình vững mạnh và gia sản văn hóa. Đức Giáo hoàng Phanxicô có lần đã nói với các bạn về từ “nhà” và tất cả những ý nghĩa của nó.[3] Hãy luôn giữ sinh động lòng yêu mến của các bạn đối với gia đình và quê hương của các bạn. Những kho tàng văn hóa và đức tin đã được truyền cho các bạn, đặc biệt là đức tin anh dũng của cha mẹ, ông bà, là những người, giống như chân phước Anrê, đã làm chứng tá trong đau khổ và dạy các bạn tín thác nơi Thiên Chúa. Căn cội và truyền thống của các bạn là những hồng ân Chúa ban; ước gì chúng làm cho các bạn được đầy tràn tin tưởng và vui mừng khi các bạn chia sẻ đức tin cho tha nhân.
Trong vài ngày nữa, Giáo hội sẽ cử hành Ngày Năm Thánh giới trẻ tại Roma, như thành phần của Năm Thánh Hy Vọng này. “Trong tâm hồn mỗi người các bạn, hy vọng ngự trị như một khát mong những điều tốt đẹp sẽ đến”.[4] Hãy để niềm hy vọng này khích lệ các bạn trong việc phục vụ. Tôi mời gọi các bạn hãy hiệp ý với những người trẻ hành hương đến Roma và với tất cả anh chị em của bác bạn tại Việt Nam. Hãy chia sẻ với họ lòng hân hoan tín thác rằng “Chúa Kitô sinh động và Ngài muốn các bạn sinh động![5]
Các giáo lý viên quý mến, các bạn thật là quý yêu đối với Thiên Chúa và được Giáo hội của Chúa trân trọng. Xin chân phước Anrê Phú Yên dìu dắt các bạn bằng mẫu gương của người. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội và là Mẹ Hy Vọng[6] đồng hành với các bạn. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các bạn và ở cùng các bạn mãi mãi. Amen”.
[1] Francis, Christus Vivit, 3 March 2019, 54.
[2] John Paul II, Homily at the Beatification of 44 Servants of God, 5 March 2000, 6.
[3] Cf. Francis, Video Message of the Holy Father to young Vietnamese, 20 November 2019.
[4] Spes Non Confundit, 9 May 2024, 1.
[5] Francis, Christus Vivit, 3 March 2019, 1.
[6][6] Spes Non Confundit, 9 May 2024, 24.
Trực tiếp
