Sứ điệp của Đức Thánh cha nhân lễ trao giải thưởng Zayed

Photo: Vatican News

Đức Thánh cha Phanxicô đề cao tình huynh đệ như hàng rào ngăn chặn oán thù, bạo lực và bất công.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp Video gửi ban giám khảo, những người đoạt giải thưởng Zayed năm nay, và các tham dự viên buổi trao giải thưởng này, hôm mùng 04 tháng Hai vừa qua tại Abu Dhabi.

Giải thưởng này gợi hứng từ Văn kiện về Tình Huynh đệ nhân loại, được Đức Thánh cha và Đại Imam Al-Tayyeb của Đại học Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo Ai cập, vị lãnh đạo tinh thần của 900 triệu tín hữu Hồi giáo Sunnit cùng đặt bút ký vào, ngày 04 tháng Hai năm 2019. Giải thưởng Zayeb, mang tên Cố Quốc vương Zayed bin Sultan Al Nahyan (1918-2004), vị sáng lập Emirati, do một Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại thẩm định và trao tặng mỗi năm vào ngày 04 tháng Hai mỗi năm, cũng là Ngày Quốc tế về tình Huynh đệ nhân loại, để đề cao những cá nhân và tổ chức đã đóng góp nhiều cho tình huynh đệ nhân loại. Giải thưởng có kèm theo một triệu đôla. Đức Thánh cha Phanxicô và Đại Imam Ay-Tayyeb là hai vị đầu tiên được trao tặng giải Zayed hồi năm 2019.

Trong sứ điệp Video hôm mùng 04 tháng Hai vừa qua, Đức Thánh cha ca ngợi hành trình trong 5 năm qua như anh chị em với nhau và ngài cầu mong những người đoạt giải năm nay là một “khích lệ những người khác đề ra và thực thi những sáng kiến cổ võ sự cộng tác phong phú giữa những tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau, để phục vụ toàn thể nhân loại”.

Đức Thánh cha nói: “Trong những năm này, chúng ta đã tiến bước như anh chị em, với ý thức rằng trong sự tôn trọng các văn hóa và truyền thống khác nhau của chúng ta, cần phải xây dựng tình huynh đệ như hàng rào ngăn cản oán thù, bạo lực và bất công”.

Trong số ba người được giải thưởng Zayed năm nay, có nữ tu Nelly León, người Chile đặc biệt dấn thân giúp đỡ các phụ nữ bị giam cầm tại nước này, để họ phục hồi lòng tín thác, bảo tồn các quyền và phẩm giá của họ, đáp ứng những nhu cầu của họ và gia đình, giúp nơi trú ngụ cho những phụ nữ ra khỏi tù mà không có nơi nương tựa.

Người thứ hai được giải thưởng là bác sĩ Magdi Yacoub, 88 tuổi, người Ai Cập, chuyên phẫu thuật tim. Sau cùng là tổ chức Hồi giáo Nahdlatul Ulama ở Indonesia Muhammadiyah nổi bật về các hoạt động nhân đạo, xây dựng hòa bình và phát triển.

Ngỏ lời với ba người đoạt giải thưởng, Đức Thánh cha đề cao sự dấn thân của họ cho sự tiến bộ của nhân loại và thăng tiến sự sống chung hòa bình. Ngài cám ơn họ và bày tỏ tin tưởng tấm gương của họ sẽ khích lệ những người khác phục vụ nhân loại trong sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người và thăng tiến các giá trị đã được nêu bật trong Văn kiện về tình Huynh đệ nhân loại. Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng: “Tôi bày tỏ với anh chị em một ước muốn, đó là anh chị em hãy tiếp tục gieo vãi hy vọng”!

Về phần Đại Imam Al-Tayyeb, trong sứ điệp gửi các tham dự viên, ông kêu gọi chấm dứt mọi cuộc chiến tranh và nói rằng: “Thế giới chúng ta ngày nay đang cần phục hồi nhưng nguyên tắc tối cao được trình bày trong Văn kiện về tình Huynh đệ nhân loại, kèm theo đó là “lời kêu gọi nghiêm túc hãy ngưng các cuộc chiến tranh và xung đột tại Trung Đông, đặc biệt tại Gaza, Palestine, Sudan, Biển Đỏ và các nước khác trên thế giới đang có xung đột”. Đại Imam không quên đề cao bác sĩ Magdhi Yacoub như “một mẫu gương đầu tư những gì mà Thượng Đế Allah đã ban cho ông, về kiến thức và khả năng, để cứu các trẻ em khỏi những nguy hiểm và mang lại cho các em cơ hội một cuộc sống mới lành mạnh... Bác sĩ sẽ luôn luôn tiếp tục là một nguồn hãnh diện đối với mỗi người Ai Cập và Arập”.

(Vatican News 5-2-2024)

Tags