Sứ điệp của Đức Thánh cha gửi Tòa Ân giải

Đức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ các cha giải tội hãy là những người cầu nguyện, đồng thời ngài cầu mong trong toàn Giáo hội, vang dội sự hòa giải với Thiên Chúa, đặc biệt trong Năm Thánh hiện nay.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp gửi các tham dự viên khóa học thứ 35 về tòa trong, tòa lương tâm, do Tòa Ân giải tối cao tổ chức, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng Ba vừa qua, dành cho các linh mục và các phó tế chuẩn bị tiến lên bàn thánh.
Những người đăng ký có thể tham dự khóa học trực diện tại Nhà thờ Thánh Lorenzo in Damaso, cạnh trụ sở Tòa ân giải, hoặc trực tuyến.
Khóa học mở đầu với bài dẫn nhập của Đức Hồng y Angelo De Donatis, Chánh Tòa ân giải tối cao. Liền sau đó, Đức cha Krzysztof Nykiel, người Ba Lan, Phó Chánh tòa, trình bày về thẩm quyền và hoạt động của Tòa ân giải. Tiếp đến, các chuyên gia của tòa lần lượt trình bày về các khía cạnh khác nhau, liên quan đến bí tích Giải tội, như ấn tín và bí tích tòa giải tội, tương quan giữa tòa trong và tòa ngoài, v.v. Sáng hôm 28 tháng Ba, khóa học đã kết thúc với việc ban bí tích Hòa giải cũng tại nhà thờ thánh Lorenzo.
Trong sứ điệp, Đức Thánh cha chào thăm Đức Hồng y Chánh tòa Ân giải và chức sắc các cấp của Tòa ân giải, đồng thời ngài nhắc đến sự trùng hợp khóa học với Mùa chay và Năm Thánh. Đức Thánh cha viết: “Cử hành Lòng Thương Xót, nhất là với các tín hữu hành hương Năm Thánh là một đặc ân: Thiên Chúa đã làm cho chúng ta trở thành những thừa tác viên lòng Thương Xót nhờ ân thánh của Chúa, một hồng ân mà chúng ta đón nhận vì chúng ta đã và đang là đối tượng đầu tiên sự tha thứ của Chúa. Anh em thân mến, tôi nhắn nhủ anh em hãy là những con người cầu nguyện, vì căn cội các hoạt động thừa tác của anh em, kéo dài hoạt động của Chúa Giêsu, là ở trong kinh nguyện, Chúa vẫn luôn lập lại rằng: “Cả tôi, tôi cũng không kết án chị, hãy ra đi và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).
Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Ước gì trong Năm Thánh này, vang dội trong toàn Giáo hội, lời giải thoát này của Chúa, để đổi mới các tâm hồn, sự canh tân này trào lên từ sự hòa giải với Thiên Chúa và mở ra những tương quan huynh đệ mới với anh chị em. Cả hòa bình, hằng được mong ước, cũng nảy sinh từ Lòng Thương Xót, như niềm hy vọng không làm thất vọng”.
(Sala Stampa 27-3-2025, Osservatore 27-3-2025)
Trực tiếp
