Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa trở nên người thân cận của con người

Vào lúc 12 giờ trưa Chúa nhật, ngày 13 tháng Bảy vừa qua, sau khi cử hành thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ thánh Tômasô Villanova, cạnh dinh thự mùa hè của Đức Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Đức thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hàng ngàn tín hữu tại Castel Gandolfo.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật tốt đẹp!
Bài Tin mừng hôm nay bắt đầu bằng một câu hỏi rất đẹp được đặt ra cho Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, con phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” (Lc 10,25). Những lời này biểu lộ một ước muốn liên lỷ trong cuộc sống chúng ta: ước muốn được cứu độ, nghĩa là một cuộc sống không bị thất bại, được giải thoát khỏi sự ác và sự chết.
Điều mà tâm hồn con người hy vọng được mô tả như một thiện hảo cần được hưởng như gia sản: đây không phải là một chinh phục bằng võ lực, cũng chẳng phải là khẩn cầu điều này như những người nô lệ van xin, hoặc đạt được do hợp đồng. Sự sống đời đời mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban, được thông truyền như gia sản cho con người từ cha để lại cho con.
Chính vì thế, trước câu hỏi của chúng ta Chúa Giêsu trả lời; để nhận được hồng ân của Thiên Chúa cần đón nhận thánh ý Ngài. Như đã viết trong Luật: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình” (Lc 10,27; Xc Dnl 6,5; Lv 19,18). Khi làm như thế, chúng ta đáp lại tình thương của Chúa Cha: thực vậy, ý Thiên Chúa là luật sống mà Thiên Chúa thực hiện trước tiên đối với chúng ta, khi yêu thương chúng ta như chính bản thân trong Chúa Con Giêsu.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn Chúa! Chúa Giêsu là mạc khải tình thương đích thực đối với Thiên Chúa và con người: tình yêu hiến thân và không chiếm đoạt, tình yêu tha thứ và không đòi hỏi, tình yêu cứu giúp và không bao giờ bỏ rơi. Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa trở nên người thân cận của mỗi người nam nữ: vì thế mỗi người chúng ta có thể và phải trở thành tha nhân của người chúng ta gặp trên đường. Theo gương Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, cả chúng ta cũng được kêu gọi mang an ủi và hy vọng đặc biệt cho người nản chí và thất vọng.
Vì thế, để sống vĩnh cửu, không cần phải đánh lừa sự chết, nhưng là phục vụ sự sống, nghĩa là chăm sóc cuộc sống của tha nhân trong thời gian chúng ta cùng chia sẻ. Đó là quy luật tối cao, đến trước mọi quy luật xã hội và mang lại ý nghĩa cho nó.
Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ thương xót, xin Mẹ giúp chúng ta đón nhận trong tâm hồn thánh ý Thiên Chúa, luôn luôn là thánh ý yêu thương và cứu độ, để mỗi ngày chúng ta là những người kiến tạo hòa bình”.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh cha đã chào thăm nhiều nhóm tín hữu khác nhau, và ngài tái kêu gọi hòa bình cho những nơi đang đau khổ vì xung đột.
Trực tiếp
