Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Hẹn gặp lại các bạn trẻ ở Seoul trong Ngày Quốc tế Giới trẻ 2027: chúng ta tiếp tục cùng nhau mơ ước, cùng nhau hy vọng!

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cuối thánh lễ bế mạc những Ngày Năm Thánh Giới trẻ, lúc 9 giờ sáng Chúa nhật, ngày 03 tháng Tám vừa qua, trước khi đọc kinh Truyền tin, tại khu vực Tor Vergata, Roma, Đức Thánh cha Lêô XIV đã nhắn nhủ khoảng một triệu bạn trẻ đến từ 146 quốc gia trên thế giới, rằng: “Chúa Giêsu hiện diện giữa và trong chúng ta: là tất cả nơi mọi người trong phép Thánh Thể. Hiệp với Ngài, chúng ta hãy dâng lên Chúa Cha lời cám ơn nồng nhiệt nhất vì món quà những ngày Năm Thánh này của các bạn. Đó là một dòng thác ơn thánh cho Giáo hội và toàn thế giới! Và điều này diễn ra qua sự tham dự của mỗi người trong các bạn. Vì thế, tôi muốn thành tâm cám ơn từng người trong các bạn. Đặc biệt, tôi nhắc nhớ và phó thác cho Chúa hai bạn trẻ Maria và Pascale, hai thiếu nữ hành hương, một người từ Tây Ban Nha và một từ Ai Cập, đã giã từ chúng ta trong những ngày qua. Tôi cũng cảm ơn các giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ, các giáo chức đã đồng hành với các bạn: và cám ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho sự kiện này, đồng thời đã hiệp ý tham gia.”
Bằng tiếng Anh, Đức Thánh cha đã bày tỏ tình liên đới với những người đang phải chịu những tai ương nặng nề nhất, do những người khác gây ra. Ngài nói: “Chúng ta liên đới với những người trẻ từ Gaza, những người trẻ Ucraina, với những người đang ở những quốc gia bị đẫm máu vì chiến tranh. Các bạn trẻ nam nữ thân mến, các bạn là dấu chỉ cho thấy một thế giới khác là điều có thể, một thế giới huynh đệ và thân hữu, trong đó những xung đột không được giải quyết bằng võ khí nhưng bằng đối thoại”.
Bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh cha nhắn nhủ rằng: “Nếu liên kết với Chúa Giêsu như ngành với thân cây nho, các bạn sẽ mang lại nhiều hoa trái; sẽ là muối đất và ánh sáng thế gian; là những hạt giống hy vọng tại nơi các bạn đang sống: trong gia đình, với các bạn hữu, tại trường học, nơi làm việc, trong các môi trường thể thao. Chúa Kitô là hy vọng của chúng ta”.
Đức Thánh cha cũng thông báo: Ngày Quốc tế Giới trẻ lần tới sẽ diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 03 đến ngày 08 tháng Tám năm 2027, với chủ đề là: “Các con hãy can đảm: Thầy đã thắng thế gian!” (Ga 16,33). Chính niềm hy vọng trong tâm hồn chúng ta mang lại cho chúng ta can đảm loan báo chiến thắng của Chúa Kitô Phục Sinh trên sự ác và sự chết; trong tư cách là những người lữ hành hy vọng, các bạn sẽ là chứng nhân cho đến tận bờ cõi trái đất. Tôi hẹn gặp lại các bạn ở Seoul: chúng ta tiếp tục cùng nhau mơ ước, cùng nhau hy vọng! Chúng ta hãy phó thác bản thân cho sự bảo vệ hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria.
Trước khi rời lễ đài lúc quá 11 giờ để đáp trực thăng về Vatican, Đức Thánh cha còn ứng khẩu nhắn các bạn trẻ hiện diện rằng: “Tôi xin các bạn hãy mang một lời chào đến bao nhiêu người trẻ không thể đến đây và ở với chúng ta. Tại bao nhiêu quốc gia họ không thể ra khỏi nước, có những nơi người trẻ không thể vì những lý do chúng ta cũng biết. Các bạn hãy mang niềm vui và sự phấn khởi này đến các nơi trên thế giới. Các bạn là muối đất, là ánh sáng thế gian, hãy mang lời chào này đến tất cả các bạn hữu đang cần một sứ điệp hy vọng”.
Trực tiếp
