Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Đừng sợ nhìn nhận lỗi lầm của mình, hãy dám nhận trách nhiệm và phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa

Pope Leo at this Sunday's Angelus | @VATICAN MEDIA
Trưa Chúa nhật, ngày 26 tháng Mười năm 2025, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh cha Lêô XIV đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Giáo hoàng ở lầu ba Dinh Tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với khoảng bốn mươi ngàn tín hữu, tụ tập tại Quảng trường thánh Phêrô và cả bên ngoài.

Phúc Nhạc-RVA

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha nhắc đến bài Tin mừng về dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế lên Đền thờ để cầu nguyện. Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa nhật tốt lành!

Hôm nay, bài Tin mừng (x. Lc 18,9-14) trình bày cho chúng ta hai nhân vật: người Pharisêu và người thu thuế, cả hai đều cầu nguyện trong Đền thờ.

Người thứ nhất kể lể một danh sách dài những công trạng của mình. Ông làm nhiều việc tốt, và vì thế ông cảm thấy mình tốt hơn người khác, khinh thường và phán xét họ. Ông đứng thẳng, ngẩng cao đầu. Thái độ của ông rõ ràng là tự phụ: việc tuân giữ Lề Luật của ông tuy chính xác, nhưng lại nghèo nàn trong tình yêu - chỉ là chuyện “cho” và “nhận”, “nợ” và “công trạng”, không có lòng thương xót.

Người thu thuế cũng cầu nguyện, nhưng rất khác. Ông có rất nhiều điều cần được tha thứ: ông là người thu thuế cho Đế quốc Rôma, làm việc theo hợp đồng và lợi dụng nó để trục lợi trên chính đồng bào mình. Nhưng, ở cuối dụ ngôn, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chính ông ta - chứ không phải người Pharisêu - mới là người “được nên công chính”, nghĩa là được tha thứ và được đổi mới nhờ gặp gỡ Thiên Chúa. Tại sao vậy?

Đức Thánh cha giải thích: “Trước hết, người thu thuế có lòng can đảm và khiêm tốn đến trước mặt Thiên Chúa. Ông không khép kín trong thế giới của riêng mình, cũng không buông xuôi trước tội lỗi đã phạm. Ông rời bỏ nơi ông được kính nể, an toàn, và được che chở nhờ quyền lực mình có trên người khác. Ông đến Đền thờ một mình, không có vệ sĩ, dù phải đối mặt với ánh nhìn khinh miệt và lời phán xét cay nghiệt. Ông đứng ở phía cuối, cúi đầu, chỉ thốt lên vài lời: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (c.13).

Qua đó, Chúa Giêsu gửi đến chúng ta một sứ điệp mạnh mẽ: không phải bằng cách khoe khoang công trạng hay che giấu lỗi lầm mà con người được cứu, nhưng là bằng cách chân thành đến trước Thiên Chúa, nhìn nhận thực trạng bản thân của ta, xin tha thứ và tín thác nơi ơn Chúa. Thánh Augustinô khi suy niệm đoạn này đã so sánh người Pharisêu với một bệnh nhân, vì xấu hổ và kiêu ngạo, che giấu các vết thương trước thầy thuốc; còn người thu thuế thì như một bệnh nhân khác, với lòng khiêm nhường và khôn ngoan, dám để bác sĩ thấy hết các vết thương của mình - dù xấu xí - và cầu xin được giúp đỡ. Và thánh nhân kết luận: “Không lạ gì [...] người thu thuế ấy, vì không xấu hổ khi bày tỏ bệnh tật của mình, đã trở về [...] được chữa lành.” (Bài giảng 351,1)

Từ đây, Đức Thánh cha nhắn nhủ: “Anh chị em thân mến, chúng ta cũng hãy làm như thế. Đừng sợ nhận ra lỗi lầm của mình, hãy dám phơi bày chúng, nhận trách nhiệm về chúng và phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhờ đó, Nước của Chúa sẽ lớn lên trong chúng ta và quanh chúng ta - Nước ấy không thuộc về kẻ kiêu ngạo, nhưng là của những người khiêm nhường; và nó được vun trồng trong cầu nguyện và trong đời sống qua sự chân thành, tha thứ và lòng biết ơn.

Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, gương mẫu của sự thánh thiện, giúp chúng ta lớn lên trong những nhân đức ấy.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha chia buồn và liên đới với các nạn nhân thiên tai lũ lụt vì mưa ở miền trung Mexico, khiến cho hơn một trăm ngàn gia cư bị thiệt hại, ít nhất sáu mươi bốn người chết và sáu mươi lăm người bị mất tích.

Ngoài ra, Đức Thánh cha đặc biệt khích lệ các tín hữu đọc kinh Mân côi xin ơn hòa bình cũng như cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh, những người trẻ cũng như người cao niên. “Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình”.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail