Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Chúng ta hãy cầu xin để Hội Thánh trở thành trường học dạy khiêm nhường, một ngôi nhà đón tiếp mọi người

Beim Angelus | @VATICAN MEDIA
Lúc 12 giờ trưa, Chúa nhật ngày 31 tháng Tám vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự kinh Truyền tin, từ cửa sổ phòng làm việc của Đức Giáo hoàng ở lầu ba Dinh Tông tòa với hơn ba mươi ngàn tín hữu, quy tụ tại Quảng trường thánh Phêrô và cả bên ngoài.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong phần chào thăm sau đó, Đức Thánh cha tái liên đới với nhân dân Ucraina mới bị một loạt tấn công mới của Nga, đồng thời mời gọi các tín hữu cử hành mùa bảo tồn công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã nhắc đến bài Tin mừng Chúa nhật thứ XXII Thường niên Năm C, trong đó Chúa Giêsu dạy về lòng khiêm nhường và cảnh giác rằng “ai đưa mình lên thì sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên”.

Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật tốt đẹp!

Trong mọi nền văn hóa, việc ngồi cùng nhau quanh bàn ăn, đặc biệt là trong những ngày nghỉ hay ngày lễ, là dấu chỉ của sự bình an và hiệp thông. Trong Tin mừng Chúa nhật hôm nay (Lc 14,1.7-14), Chúa Giêsu được mời dùng bữa tại nhà một trong những người thủ lãnh nhóm Biệt Phái. Có khách mời giúp ta mở rộng cõi lòng; còn khi ta là khách mời thì cần có sự khiêm tốn để bước vào thế giới của người khác. Một nền văn hóa gặp gỡ được nuôi dưỡng bằng những cử chỉ như thế, những cử chỉ làm cho con người đến gần nhau hơn.

Gặp gỡ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tác giả Tin mừng Luca ghi nhận rằng những người cùng bàn “chăm chú quan sát” Chúa Giêsu, và thường thì Người bị những người giữ luật nghiêm khắc nhìn với con mắt nghi ngờ. Thế nhưng, cuộc gặp gỡ vẫn diễn ra, bởi vì Chúa Giêsu thật sự đến gần, Người không đứng ngoài cuộc. Người thực sự trở thành khách với lòng tôn trọng và chân thành. Người từ bỏ những phép xã giao chỉ mang tính hình thức. Với phong cách riêng, qua một dụ ngôn, Chúa mô tả điều đã thấy và mời gọi những kẻ quan sát Người hãy suy nghĩ. Người nhận thấy có một sự tranh giành chỗ nhất. Điều này vẫn xảy ra ngày nay, không phải trong gia đình, nhưng trong những dịp người ta muốn “được chú ý”; và như thế, việc ở cùng nhau lại biến thành một cuộc ganh đua.

Từ nhận xét trên đây, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, ngồi chung quanh bàn tiệc Thánh Thể trong ngày của Chúa cũng có nghĩa là chúng ta để Chúa Giêsu lên tiếng. Chúa sẵn sàng trở thành khách của chúng ta và có thể mô tả chúng ta như Người thấy. Thật là điều rất quan trọng khi nhìn chính mình bằng cái nhìn của Chúa: nghĩ lại cách thức chúng ta thường biến cuộc sống thành một cuộc thi đua, cách chúng ta mất bình tĩnh chỉ để được công nhận chút ít, và cách chúng ta so sánh một cách vô ích bản thân ta với người khác. Dừng lại để suy ngẫm, để cho Lời Chúa đánh động, đặt lại vấn đề về những ưu tiên khiến chúng ta bận tâm: đó chính là một kinh nghiệm về tự do. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đạt tới sự tự do ấy.

Trong Tin mừng, có dùng từ “khiêm nhường” để diễn tả hình thức trọn vẹn của tự do (x. Lc 14,11). Thật vậy, khiêm nhường là tự do đối với chính bản thân mình. Khiêm nhường phát sinh khi Nước Thiên Chúa và sự công chính của Nước Chúa thực sự trở thành mối quan tâm hàng đầu của chúng ta, và khi ấy ta có thể nhìn xa hơn: không chỉ nhìn dưới chân mình, mà nhìn xa! Người tự đề cao thường là người chẳng tìm thấy gì hay ho hơn bản thân mình, và xét cho cùng họ thiếu tự tin vào mình. Nhưng ai đã hiểu rằng mình rất quý giá trước mắt Thiên Chúa, ai cảm nhận sâu xa rằng mình là con trai, con gái của Thiên Chúa, thì họ có những điều lớn lao hơn để hãnh diện. Người ấy có một phẩm giá tự nó đã tỏa sáng. Phẩm giá ấy được đặt lên hàng đầu, không cần nỗ lực hay mưu toan, trái lại, khi thay vì lợi dụng hoàn cảnh, ta học biết phục vụ.

Và Đức Thánh cha kết luận: Anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta hãy cầu xin để Hội Thánh trở thành một trường học dạy khiêm nhường, nghĩa là một ngôi nhà trong đó ai cũng được đón tiếp, một nơi trong đó chỗ ngồi không phải là điều phải giành giật, một nơi Chúa Giêsu có thể lên tiếng dạy dỗ chúng ta về sự khiêm nhường và tự do của Người. Mẹ Maria, Đấng mà giờ đây chúng ta cầu xin, thực sự là Mẹ của ngôi nhà ấy.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh cha ã nhắc đến một số vấn đề thời sự và đưa ra những lời kêu gọi tha thiết:

Ucraina

Đức Thánh cha nói: Rất tiếc, chiến tranh ở Ucraina vẫn tiếp tục gieo rắc chết chóc và tàn phá. Ngay trong những ngày này, các cuộc oanh tạc đã đánh vào nhiều thành phố, kể cả thủ đô Kiev, gây ra nhiều thương vong. Tôi xin bày tỏ một lần nữa sự gần gũi với nhân dân Ucraina và tất cả các gia đình bị thương tổn. Tôi kêu gọi mọi người đừng buông xuôi trước sự thờ ơ, nhưng hãy gần gũi nhau bằng lời cầu nguyện và những hành động cụ thể của bác ái. Tôi mạnh mẽ nhắc lại lời khẩn thiết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và dấn thân nghiêm túc trong đối thoại. Đã đến lúc những người có trách nhiệm từ bỏ logic của vũ khí và bước vào con đường đàm phán và hòa bình, với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Tiếng súng phải im lặng, trong khi tiếng nói của tình huynh đệ và công lý phải vang lên.

Sát hại trẻ em

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Chúng ta cũng cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ xả súng bi thảm trong một thánh lễ tại trường học ở bang Minnesota, bên Mỹ, cùng với vô số trẻ em bị giết hại và thương tích mỗi ngày trên khắp thế giới. Chúng ta hãy khẩn nài Thiên Chúa chấm dứt “đại dịch vũ khí”, lớn hay nhỏ, đang làm ô nhiễm thế giới chúng ta. Xin Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, giúp chúng ta thực hiện lời ngôn sứ Isaia: “Họ sẽ rèn gươm thành lưỡi cày, rèn giáo thành liềm hái” (Is 2,4).

Chết vì vượt biên

Đức Thánh cha cũng nhắc đến vụ đắm thuyền trên đường vượt biên của số đông người và nói rằng:

“Trái tim chúng ta cũng đau buồn vì hơn 50 người thiệt mạng và khoảng một trăm người vẫn còn mất tích trong vụ đắm tàu chở đầy người di cư đang tìm cách vượt 1.100 km đến quần đảo Canary, bị lật ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương của Mauritania. Thảm kịch chết chóc này lặp lại mỗi ngày trên khắp thế giới. Chúng ta cầu xin Chúa dạy cho chúng ta, cả với tư cách cá nhân lẫn xã hội, biết thực hành trọn vẹn lời Người: “Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước” (Mt 25,35).

Chúng ta phó thác tất cả những người bị thương, mất tích và đã qua đời, ở khắp nơi, vào vòng tay yêu thương của Đấng Cứu Độ chúng ta.

Bảo vệ thiên nhiên

Rồi, Đức Thánh cha nhắc nhở rằng: “Ngày mai, ngày 01 tháng Chín, là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo. Mười năm trước, Đức Giáo hoàng Phanxicô, hòa chung nhịp với Thượng phụ chung Bartolomeo I, đã thiết lập ngày này cho Giáo hội hoàn vũ. Ngày này nay lại càng quan trọng và cấp thiết, và năm nay có chủ đề: “Hạt giống của hòa bình và hy vọng”. Cùng với tất cả các Kitô hữu, chúng ta cử hành và kéo dài ngày này trong “Mùa Thụ Tạo” cho đến ngày 04 tháng Mười, lễ kính thánh Phanxicô Assisi. Trong tinh thần “Bài ca của anh mặt trời”, được thánh nhân sáng tác cách đây 800 năm, chúng ta ca tụng Thiên Chúa và làm mới lại cam kết không phá hỏng món quà của Người, nhưng chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.

Sau cùng, Đức Thánh cha đã gửi lời chào thăm nhiều phái đoàn tín hữu hiện diện.