Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Chúa Giêsu là ánh sáng và ơn cứu độ của chúng ta
Trưa Chúa nhật, ngày 02 tháng Hai vừa qua, lúc 12 giờ trưa, có khoảng hơn mười ngàn tín hữu hành hương đến tham dự buổi đọc kinh Truyền tin do Đức Thánh cha Phanxicô chủ sự, tại Quảng trường thánh Phêrô.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Huấn dụ
Trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã quảng diễn bài Tin mừng theo thánh Luca, đọc trong lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền thánh (Lc 2,22-40), kể lại cuộc gặp gỡ giữa cụ Simêon và Chúa Giêsu tại đền thờ.
Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chúc chị em Chúa nhật tốt đẹp!
Bài Tin mừng phụng vụ hôm nay thuật lại cho chúng ta: Mẹ Maria và thánh Giuse đưa Hài nhi Giêsu lên Đền thờ Jerusalem. Theo Luật, ông bà dâng Chúa trong Nhà của Thiên Chúa để nhắc nhớ rằng sự sống đến từ Chúa, và trong khi Thánh Gia thi hành điều mà trong dân Israel vẫn luôn được làm từ thế hệ này sang thế hệ khác, thì xảy ra một điều chưa hề xảy ra.
Hai cụ già, Simêon và Anna, nói tiên tri về Chúa Giêsu: cả hai chúc tụng Thiên Chúa và nói về hài nhi “với những người đang chờ đợi ơn cứu chuộc từ Jerusalem” (v.38). Tiếng nói cảm động của họ vang dội giữa các tảng đá cũ của Đền thờ, loan báo sự viên mãn những chờ đợi của Israel. Thực vậy, Thiên Chúa hiện diện giữa dân Ngài: không phải vì Chúa ở giữa các bức tường, nhưng vì Ngài sống như một người giữa loài người. Đó là điều mới mẻ về Chúa Giêsu. Trong tuổi già của cụ Simêon và Anna, xảy ra một điều mới mẻ thay đổi lịch sử thế giới.
Về phần mình, Mẹ Maria và thánh Giuse ngạc nhiên về những gì họ nghe được (Xc v.33). Thực vậy, khi ẵm hài nhi trên tay, cụ già Simêon gọi hài nhi bằng ba cách thức rất đẹp, đáng suy nghĩ. Ba cách, ba danh xưng cụ Simêon gọi Ngài: Chúa Giêsu là ơn cứu độ, Chúa Giêsu là ánh sáng; Chúa Giêsu là dấu chỉ mâu thuẫn.
Trước hết, Chúa Giêsu là ơn cứu độ. Cụ Simêon nói thế này, khi cầu nguyện với Thiên Chúa: “Mắt con đã thấy ơn cứu độ của Chúa, Chúa đã chuẩn bị trước muôn dân” (vv.30-31). Điều này luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên: ơn cứu độ mọi người được tập trung trong một người! Đúng vậy, vì trong Chúa Giêsu có trọn vẹn tất cả Thiên Chúa, tình thương của Ngài (Xc Cl 2,9).
Khía cạnh thứ hai: Chúa Giêsu là “ánh sáng soi chiếu muôn dân” (v.32). Như mặt trời mọc lên trên thế giới, hài nhi này sẽ cứu độ thế giới khỏi bóng tối sự ác, đau khổ và chết cóc. Cả ngày nay, chúng ta rất cần ánh sáng, ánh sáng này!
Sau cùng, Hài nhi được cụ Simêon bồng ẵm là dấu chỉ chống đối “để những tư tưởng của nhiều tâm hồn được tỏ lộ” (v.35). Chúa Giêsu mạc khải tiêu chuẩn để phán đoán toàn thể lịch sử và thảm trạng của nó, và cả cuộc sống của mỗi người chúng ta: ai yêu thì sống, ai ghét thì chết.
Chúa Giêsu là ơn cứu độ, Chúa Giêsu là ánh sáng và Chúa Giêsu là dấu chỉ mâu thuẫn.
Xét mình
Được soi sáng nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, chúng ta có thể tự hỏi: “Tôi mong đợi điều gì trong đời sống của tôi? Đâu là hy vọng lớn nhất của tôi? Con tim tôi có mong ước được thấy tôn nhan của Chúa hay không? Tôi có chờ đợi sự tỏ hiện ý định cứu độ của Chúa dành cho nhân loại hay không?”
Và Đức Thánh cha nhắn nhủ các tín hữu dâng lời khẩn nguyện lên Mẹ Maria, rằng: “xin Mẹ đồng hành với chúng con, qua những ánh sáng và bóng tối của lịch sử, để đến gặp gỡ Chúa”.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh cha đã nhắc đến một số vấn đề thời sự:
Trước tiên là Ngày sự sống ở Ý, cử hành hôm Chúa nhật, ngày 02 tháng Hai này, với chủ đề “Thông truyền sự sống, hy vọng cho thế giới”. Đức Thánh cha nói: “Tôi hiệp với các giám mục Ý bày tỏ lòng biết ơn đối với bao nhiêu gia đình sẵn lòng đón nhận hồng ân sự sống và khuyến khích các đôi vợ chồng đừng sợ sinh sản con cái. Và tôi chào Phong trào bênh vực sự sống ở Ý tròn 50 tuổi!
Đức Thánh cha thông báo rằng ngày mai, tức là ngày 03 tháng Hai, một Hội nghị quốc tế cấp cao về các quyền của trẻ em sẽ tiến hành tại Vatican, về chủ đề: “Chúng ta hãy yêu thương và bảo vệ các em”, hội nghị mà tôi vui mừng cổ võ và sẽ tham dự. Đây là cơ hội duy nhất để đặt nơi trung tâm sự chú ý của thế giới những vấn đề cấp thiết nhất liên quan đến sự sống của các trẻ em. Tôi mời gọi anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho Hội nghị này được thành công tốt đẹp.
Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Về vấn đề giá trị hàng đầu của sự sống, tôi tái khẳng định lập trường chống chiến tranh hủy hoại sự sống, tàn phá mọi sự và đưa tới thái độ coi rẻ sự sống... Trong Năm Thánh này, tôi tái kêu gọi, đặc biệt là các chính phủ có đức tin Kitô, hãy dấn thân tối đa trong các cuộc thương thuyết để chấm dứt mọi cuộc xung đột hiện nay. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ucraina đau thương, Palestine, Israel, Liban, Myanmar, Sudan và bắc Kivu”.
Sau cùng, Đức Thánh cha chào thăm nhiều nhóm tín hữu hành hương, đồng thời chúc họ một Chúa nhật tốt đẹp và xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.