Huấn dụ kinh Truyền tin của Đức Thánh cha, ngày 16.03.2025

Ban trưa Chúa nhật, ngày 16 tháng Ba, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã phổ biến bài huấn dụ kinh Truyền tin mà lẽ ra Đức Thánh cha Phanxicô đích thân trình bày với các tín hữu.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nội dung của huấn dụ như sau: Anh chị em thân mến,
Hôm nay, Chúa nhật thứ II Mùa Chay, bài Tin mừng kể lại với chúng ta về sự Hiển Dung của Chúa Giêsu (Lc 9,28-36). Sau khi lên đỉnh núi với các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan, Chúa Giêsu chìm đắm trong việc cầu nguyện và trở nên rạng ngời. Qua đó, Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ điều được giấu ẩn sau những cử chỉ mà Ngài thực hiện nơi họ: đó là ánh sáng tình thương vô biên của Ngài.
Tôi chia sẻ với anh chị em những tư tưởng này, trong khi tôi còn đang đương đầu với một thời kỳ thử thách và tôi hiệp với bao nhiêu anh chị em bệnh nhân: họ cũng mong manh yếu đuối như tôi trong lúc này. Thể lý chúng ta yếu ớt, nhưng không gì có thể cấm cản chúng ta yêu thương, cầu nguyện, hiến thân, trở thành những dấu chỉ sáng ngời hy vọng cho nhau trong đức tin. Bao nhiêu ánh sáng rạng ngời, theo nghĩa này, nơi các nhà thương và các nơi chăm sóc! Bao nhiêu quan tâm chiếu sáng các phòng, các hành lang, những nơi khám bệnh, các chỗ nơi diễn ra những việc phục vụ khiêm hạ nhất! Vì thế, ngày hôm nay, tôi muốn mời gọi anh chị em hãy cùng tôi chúc tụng Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta và trong những lúc đau khổ, Chúa đặt cạnh chúng ta những người phản ánh một tia sáng tình thương của Ngài.
Tôi cám ơn tất cả anh chị em vì những lời cầu nguyện, và cám ơn những người đang hết sức tận tụy giúp đỡ tôi. Tôi biết bao nhiêu trẻ em đang cầu nguyện cho tôi; nhiều em trong số ấy ngày hôm nay đến Bệnh viện Gemelli này như một dấu chỉ gần gũi. Các con rất thân mến, cám ơn các con! Cha rất yêu thương các con và luôn chờ đợi được gặp các con.
Đề cập đến thời sự, Đức Thánh cha viết thêm rằng: “Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt tại các nước bị thương tổn vì chiến tranh: tại Ucraina đau thương, Palestine, Israel, Liban, Myanmar, Sudan, Cộng hòa dân chủ Congo.
Và chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội, được kêu gọi diễn đạt qua những chọn lựa cụ thể sự phân định đã thực hiện trong Thượng Hội đồng mới đây. Tôi cám ơn Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng, trong ba năm tới đây sẽ đồng hành với các Giáo hội địa phương trong quyết tâm này.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giữ gìn và giúp đỡ chúng ta để trở thành những người mang ánh sáng và an bình của Chúa Kitô giống như Mẹ.
Trực tiếp
