Huấn dụ của Đức Thánh cha trong kinh Truyền tin

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trưa Chúa nhật, mùng 09 tháng Ba, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã phổ biến bài huấn dụ cho kinh Truyền tin lẽ ra Đức Thánh cha sẽ đích thân đọc với nội dung như sau:
Anh chị em thân mến,
Thứ Tư vừa qua, ngày 05 tháng Ba, với nghi thức xức tro, chúng ta đã bắt đầu Mùa chay, hành trình thống hối 40 ngày mời gọi chúng ta hoán cải tâm hồn và dẫn chúng ta đến niềm vui lễ Phục sinh. Chúng ta hãy dấn thân để Mùa chay trở thành mùa thanh tẩy và canh tân tinh thần, một con đường tăng trưởng trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Sáng hôm nay, tại Quảng trường thánh Phêrô, đã có thánh lễ được cử hành cho giới thiện nguyện đang mừng Năm Thánh. Trong các xã hội chúng ta rất tiếc là bị nô lệ cho các tiêu chuẩn thị trường, trong đó mọi sự có nguy cơ phải tùy thuộc lô-gíc lợi lộc và tìm kiếm lợi nhuận, hoạt động thiện nguyện là một lời ngôn sứ và là dấu chỉ hy vọng vì nó làm chứng về chỗ đứng thứ nhất của sự nhưng không, tình liên đới và phục vụ những người túng thiếu nhất. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đang dấn thân trong lãnh vực này: cám ơn vì anh chị em đã cống hiến thời giờ và khả năng của mình; cám ơn vì sự gần gũi và dịu dàng anh em tỏ ra khi chăm sóc những người khác, khơi dậy nơi họ niềm hy vọng!
Anh chị em thân mến, trong thời gian dài ở nhà thương này, cả tôi cũng trải nghiệm sự ân cần phục vụ và dịu dàng trong việc săn sóc, đặc biệt của các bác sĩ và các nhân viên y tế, mà tôi thành tâm cám ơn họ. Và trong lúc ở đây, tôi nghĩ đến bao nhiêu người, bằng nhiều cách khác nhau, đang gần gũi các bệnh nhân và là một dấu chỉ cho họ về sự hiện diện của Chúa. Chúng ta cần điều này, cần “phép lạ của sự dịu dàng” đồng hành với người đang bị thử thách, bằng cách mang lại cho họ một chút ánh sáng trong đêm đen đau khổ.
Tôi muốn cám ơn tất cả những người đang tỏ cho tôi sự gần gũi của họ trong kinh nguyện: tôi thành tâm cám ơn tất cả! Tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em. Và tôi hiệp ý với những người, trong những ngày tới đây, tham dự cuộc tĩnh tâm Mùa chay của Giáo triều Roma.
Cùng nhau, chúng ta tiếp tục khẩn cầu hồng ân hòa bình, đặc biệt cho Ucraina đau thương, Palestine, Israel, Liban, và Myanmar, Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Đặc biệt, tôi lo âu vì hay tin bạo lực tái bùng lên ở một số miền của Syria: tôi cầu mong chấm dứt vĩnh viễn mọi bạo lực ấy, trong sự hoàn toàn tôn trọng mọi thành phần chủng tộc và tôn giáo của xã hội, đặc biệt là các thường dân.
Tôi phó thác tất cả anh chị em cho sự chuyển cầu hiền mẫu của Đức Trinh nữ Maria. Chúc anh chị em Chúa nhật tốt đẹp và hẹn gặp lại anh chị em!
Trực tiếp
