Đức Thánh cha viếng thăm Tổng Giáo phận Napoli
Lúc 15 giờ ngày 08 tháng Năm năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đáp trực thăng đến Napoli, thủ phủ của miền Campania, cách Pompei gần 30 cây số.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Tổng Giáo phận Napoli hiện có gần một triệu rưỡi tín hữu Công giáo, với 288 giáo xứ, 750 linh mục Giáo phận và dòng, 420 tu huynh và 1.400 nữ tu.
Đức Thánh cha gặp gỡ các giám mục và hàng giáo sĩ và tu sĩ Napoli
Liền đó, từ bãi đậu trực thăng, Đức Thánh cha đến Nhà thờ Chính tòa địa phương để gặp gỡ các giám mục và hàng giáo sĩ cùng với các đại diện tu sĩ nam nữ.
Sau lời chào mừng của Đức Hồng y Tổng giám mục sở tại, Domenico Battaglia, Đức Thánh cha đã chào thăm và nhắn nhủ mọi người hiện diện.
Huấn từ của Đức Thánh cha
Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng y Battaglia, Đức Thánh cha nhấn mạnh chủ đề trọng yếu là “sự chăm sóc” - chăm sóc đời sống nội tâm, các mối tương quan huynh đệ và sứ mạng mục vụ giữa một xã hội đầy thách đố.
Trước hết, Đức Thánh cha bày tỏ vui mừng vì được đến thăm Napoli, thành phố giàu nghệ thuật và văn hóa, nằm giữa lòng Địa Trung Hải. Ngài nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói, năm 2015, rằng cuộc sống ở Napoli chưa bao giờ dễ dàng, nhưng chưa bao giờ thiếu niềm vui. Chính tinh thần lạc quan và sức sống ấy là tài sản quý giá của người dân nơi đây.
Dựa trên trình thuật hai môn đệ trên đường Emmaus trong Tin mừng, Đức Thánh cha chọn từ khóa “cura” - nghĩa là “sự chăm sóc”. Ngài nói rằng giống như hai môn đệ buồn bã và thất vọng, nhiều người trong Giáo hội hôm nay cũng mang trong lòng sự mệt mỏi, mất phương hướng và cảm giác bất lực trước những khó khăn của đời sống và sứ vụ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu luôn đồng hành, lắng nghe và nâng đỡ con người bằng thái độ đầy quan tâm và chăm sóc.
Ngược lại với chăm sóc là sự thờ ơ và bỏ mặc. Điều này thể hiện qua sự xuống cấp của thành phố, các vùng ngoại vi bị lãng quên, nhưng nghiêm trọng hơn là khi chính phẩm giá và vẻ đẹp của đời sống con người không còn được bảo vệ. Vì thế, theo Đức Thánh cha, điều trước tiên cần chăm sóc chính là đời sống nội tâm: trái tim, nhân tính và các tương quan của mỗi người.
Ngài đặc biệt nói với các linh mục và tu sĩ, những người đang gánh vác trách nhiệm mục vụ ngày càng nặng nề. Napoli là thành phố đầy màu sắc và truyền thống, nhưng cũng mang nhiều nghèo đói, bạo lực và bất công xã hội. Trong bối cảnh đó, việc loan báo Tin mừng không thể chỉ dừng ở cảm xúc tôn giáo, nhưng phải thấm nhập vào đời sống thực tế của xã hội. Các linh mục phải lắng nghe vô số đau khổ của con người, đồng hành với gia đình khủng hoảng, giới trẻ lạc hướng và người nghèo túng. Áp lực ấy dễ dẫn đến kiệt sức và cô đơn.
Do đó, Đức Thánh cha kêu gọi chăm sóc đời sống thiêng liêng bằng cầu nguyện, lắng nghe nội tâm và biết dừng lại để phân định dưới ánh sáng Tin mừng. Ngài nhấn mạnh rằng sứ vụ linh mục không được biến thành một chức năng máy móc.
Bên cạnh đó, Đức Thánh cha đề cao tình huynh đệ và sự hiệp thông trong Giáo hội. Các linh mục và tu sĩ phải vượt thắng chủ nghĩa cá nhân bằng cách sống gần gũi, nâng đỡ lẫn nhau và cộng tác trong sứ vụ. Đức Giáo hoàng nhắc rằng Giáo hội là mầu nhiệm hiệp thông, trong đó giáo dân cũng giữ vai trò thiết yếu. Mọi người, nhờ Bí tích Rửa tội, đều là thành phần tích cực trong sứ mạng loan báo Tin mừng.
Đức Thánh cha đánh giá cao Công nghị Tổng Giáo phận Napoli như một “thời điểm ân sủng”, nơi mọi thành phần dân Chúa cùng lắng nghe nhau, kể cả những người thường bị bỏ quên. Từ kinh nghiệm ấy, ngài mời gọi Giáo hội chuyển từ “mục vụ bảo tồn” sang “mục vụ truyền giáo”, biết hiện diện cụ thể giữa đời sống con người.
Sau cùng, Đức Thánh cha khích lệ cộng đoàn Giáo phận Napoli đừng sợ hãi hay nản lòng. Ngài nhắc họ rằng mình đang sống trong một lịch sử tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân Người. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành ánh sáng giữa bóng tối, làm chứng cho Chúa Kitô và gieo mầm hy vọng cho tương lai.